Chuyện này xảy ra ở Thái Lan và thật sự khiến ai nghe cũng phải sốc nặng, không hiểu sao bố mẹ lại có thể để con nhỏ ở nhà người khác lâu như vậy
Dạo gần đây, cư dân mạng xứ chùa vàng đang náo loạn vì một vụ việc quá đau lòng. Một chị phụ nữ đã thú nhận đánh đập đến mất mạng cậu bé 4 tuổi - con của bạn thân mình luôn đó
Theo tờ The Thaiger đưa tin, vụ việc vừa xảy ra tại thủ đô Bangkok. Bố mẹ của bé đã báo cảnh sát về người bạn của họ sau khi con trai 4 tuổi qua đời khi đang được bạn này trông. Họ đã tới Đồn cảnh sát Tha Pha để tố cáo một chị tên May, 44 tuổi.
Cặp vợ chồng đã đi trình báo sau khi nhận thồng tin khiến họ gục ngã.
Theo Kênh 7 cho hay, chị May đã thú nhận tất cả trong lúc cảnh sát thẩm vấn. Bố mẹ bé trai kể rằng chị này là bestie của họ, luôn tỏ ra rất thương cháu bé và hay rủ cháu về nhà chơi. Trước đây, chị ta thường cho cháu về sau một hai ngày thôi.
Theo lời bố mẹ bé, nghi phạm đã xin trông cháu trong dịp Tết Songkran hồi tháng 4 vừa rồi. Lúc đầu, mẹ của bé vẫn video call với con thường xuyên và thấy con có vẻ ổn, sống khá thoải mái.
Nhưng mà càng về sau, chị này càng im hơi lặng tiếng, không nhấc máy nữa Bố mẹ bé cho biết, mỗi lần muốn nói chuyện với con thì chị ta lại nói đang đi du lịch xa Bangkok hoặc con đang ngủ. Lo lắng cho con quá, bố mẹ đã nhiều lần đòi đón con về. Nhưng càng ngày họ càng bị "thả thính" - gọi không nghe, nhắn không đọc.
Cậu bé đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 13/6 vừa qua.
Đến ngày 13/6 vừa rồi, bố mẹ bé nhận được điện thoại từ bệnh viện báo con đã mất rồi Họ chạy đến bệnh viện và choáng váng khi thấy khắp người con đầy vết thương. Người mẹ chia sẻ với báo chí rằng chị đau đớn vô cùng khi thấy con trong tình trạng như vậy. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã thừa nhận đánh đập bé trong thời gian chăm sóc.
Chính quyền vẫn chưa tiết lộ thêm chi tiết gì từ buổi thẩm vấn. Các anh điều tra đang tiếp tục thu thập chứng cứ và dự định thẩm vấn các thành viên trong gia đình nghi phạm. Các thủ tục pháp lý đang được tiến hành.
Trong khi đó, khi vụ việc được công bố, ngoài những bình luận phẫn nộ với nghi phạm May thì nhiều người cũng cho rằng bố mẹ nạn nhân cũng có lỗi trong chuyện này.
Nguồn: kenh14.vn