Chú Trung Quốc mất trắng tiền đền bù giải tỏa sau khi tin lời nhân viên ngân hàng "tư vấn" gửi tiết kiệm lãi suất khủng
Năm 2021, anh Ngô ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vừa "ăn to" khoản bồi thường giải tỏa 2,5 triệu NDT (tầm hơn 9,6 tỷ đồng luôn á). Sợ để tiền trong nhà không an toàn, anh quyết định đem gửi ngân hàng cho chắc ăn.
Đúng lúc này, chị Triệu – một người quen trong làng kiêm luôn nhân viên ngân hàng – chủ động inbox anh Ngô "chốt deal" gói tiết kiệm siêu xịn dành riêng cho nội bộ nhân viên, lãi suất cao hơn gửi thường xuyên. Theo lời chị Triệu "tư vấn", nếu gửi qua tài khoản của chị thì không chỉ được hưởng lãi ưu đãi mà còn tiện lợi hơn khi rút tiền đáo hạn nữa.
Nghĩ bụng "người quen mà, tin được", anh Ngô giao luôn cả núi tiền cho chị Triệu. Để chắc chắn an toàn, anh còn bắt chị này viết giấy cam kết ghi rõ số tiền, lãi suất, kỳ hạn và ngày trả nữa cơ. Chị Triệu ký tên sương sương, khiến anh Ngô càng yên tâm hơn
Thế nhưng 1 năm sau, đến ngày đáo hạn, anh Ngô liên hệ chị Triệu mãi không được. Hoang mang, anh đành phải tự đến ngân hàng hỏi thăm thì được báo chị Triệu đã nghỉ việc từ lâu rồi.
Cú plot twist đau hơn là ngân hàng khẳng định họ CHƯA BAO GIỜ nhận được đồng nào từ anh cả Hơn nữa, họ còn cho biết chưa từng có gói tiết kiệm ưu đãi nội bộ nào như lời chị Triệu "tư vấn" cả.
Không còn cách nào khác, anh Ngô phải báo công an luôn.
Sau khi điều tra, công an xác định chị Triệu đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng để lừa đảo nhiều người dân trong làng, trong đó có anh Ngô. Chỉ vài ngày sau, chị này đã bị bắt gọn.
Tại cơ quan điều tra, chị Triệu thú nhận đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân. Chị khai toàn bộ số tiền đã bị mang đi all-in chứng khoán nhưng thua sml nên giờ không có gì để trả lại
Sau phiên tòa, chị Triệu bị kết án 5 năm tù về tội lừa đảo. Trong khi đó, do không thu hồi được tiền, anh Ngô cùng các nạn nhân khác quyết định kiện luôn ngân hàng nơi chị Triệu từng làm việc.
Họ cho rằng chị Triệu đã lợi dụng vị trí công tác để lừa đảo, vậy nên ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Nhưng ngân hàng phản bác ngay: "Tụi tui không nhận tiền, không biết gì về giao dịch riêng giữa chị Triệu và khách hàng cả" 
Sau khi xem xét hồ sơ kỹ càng, tòa án kết luận hành vi của chị Triệu hoàn toàn mang tính cá nhân, không được ngân hàng cho phép hay ủy quyền. Tiền các nạn nhân đưa cho chị Triệu cũng chưa bao giờ được nộp vào hệ thống ngân hàng.
Vì vậy, tòa bác toàn bộ yêu cầu kiện ngân hàng và xác định trách nhiệm bồi thường thuộc về cá nhân chị Triệu.
Qua vụ việc này, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân khi gửi tiền chỉ nên giao dịch trực tiếp tại quầy hoặc qua app/website chính thức của ngân hàng thôi nhé. Cẩn thận với những "deal" lãi suất cao bất thường, giao dịch riêng với nhân viên, gửi tiền tại nhà hay phòng làm việc cá nhân – đây đều là những dấu hiệu "sập bẫy" rất dễ đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Năm 2021, anh Ngô ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vừa "ăn to" khoản bồi thường giải tỏa 2,5 triệu NDT (tầm hơn 9,6 tỷ đồng luôn á). Sợ để tiền trong nhà không an toàn, anh quyết định đem gửi ngân hàng cho chắc ăn.
Đúng lúc này, chị Triệu – một người quen trong làng kiêm luôn nhân viên ngân hàng – chủ động inbox anh Ngô "chốt deal" gói tiết kiệm siêu xịn dành riêng cho nội bộ nhân viên, lãi suất cao hơn gửi thường xuyên. Theo lời chị Triệu "tư vấn", nếu gửi qua tài khoản của chị thì không chỉ được hưởng lãi ưu đãi mà còn tiện lợi hơn khi rút tiền đáo hạn nữa.
Nghĩ bụng "người quen mà, tin được", anh Ngô giao luôn cả núi tiền cho chị Triệu. Để chắc chắn an toàn, anh còn bắt chị này viết giấy cam kết ghi rõ số tiền, lãi suất, kỳ hạn và ngày trả nữa cơ. Chị Triệu ký tên sương sương, khiến anh Ngô càng yên tâm hơn
Thế nhưng 1 năm sau, đến ngày đáo hạn, anh Ngô liên hệ chị Triệu mãi không được. Hoang mang, anh đành phải tự đến ngân hàng hỏi thăm thì được báo chị Triệu đã nghỉ việc từ lâu rồi.
Cú plot twist đau hơn là ngân hàng khẳng định họ CHƯA BAO GIỜ nhận được đồng nào từ anh cả Hơn nữa, họ còn cho biết chưa từng có gói tiết kiệm ưu đãi nội bộ nào như lời chị Triệu "tư vấn" cả.
Không còn cách nào khác, anh Ngô phải báo công an luôn.
Sau khi điều tra, công an xác định chị Triệu đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng để lừa đảo nhiều người dân trong làng, trong đó có anh Ngô. Chỉ vài ngày sau, chị này đã bị bắt gọn.
Tại cơ quan điều tra, chị Triệu thú nhận đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân. Chị khai toàn bộ số tiền đã bị mang đi all-in chứng khoán nhưng thua sml nên giờ không có gì để trả lại
Sau phiên tòa, chị Triệu bị kết án 5 năm tù về tội lừa đảo. Trong khi đó, do không thu hồi được tiền, anh Ngô cùng các nạn nhân khác quyết định kiện luôn ngân hàng nơi chị Triệu từng làm việc.
Họ cho rằng chị Triệu đã lợi dụng vị trí công tác để lừa đảo, vậy nên ngân hàng cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Nhưng ngân hàng phản bác ngay: "Tụi tui không nhận tiền, không biết gì về giao dịch riêng giữa chị Triệu và khách hàng cả"
Sau khi xem xét hồ sơ kỹ càng, tòa án kết luận hành vi của chị Triệu hoàn toàn mang tính cá nhân, không được ngân hàng cho phép hay ủy quyền. Tiền các nạn nhân đưa cho chị Triệu cũng chưa bao giờ được nộp vào hệ thống ngân hàng.
Vì vậy, tòa bác toàn bộ yêu cầu kiện ngân hàng và xác định trách nhiệm bồi thường thuộc về cá nhân chị Triệu.
Qua vụ việc này, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân khi gửi tiền chỉ nên giao dịch trực tiếp tại quầy hoặc qua app/website chính thức của ngân hàng thôi nhé. Cẩn thận với những "deal" lãi suất cao bất thường, giao dịch riêng với nhân viên, gửi tiền tại nhà hay phòng làm việc cá nhân – đây đều là những dấu hiệu "sập bẫy" rất dễ đấy!
Nguồn: kenh14.vn