TepBabe2179
New member
Gửi tiền để dùng linh hoạt, chú bác ở Trung Quốc sốc nặng khi 55.000 NDT (hơn 209 triệu VNĐ) của mình bị "khoá cứng" 10 năm vì... thành bảo hiểm luôn rồi!
Chuyện xảy ra năm 2006, khi ông Hầu ở Trường Xuân, Cát Lâm đến Ngân hàng Công Thương Trung Quốc để gửi-rút tiền bình thường. Lúc đó nhân viên tư vấn nhiệt tình giới thiệu chương trình "gửi tiền tặng bảo hiểm nhân thọ" nghe fancy vãi. Ông có sẵn 55.000 NDT trong tài khoản và định gửi không kỳ hạn cho dễ rút khi cần tiền gấp.
Nghe nhân viên quảng cáo là vừa được lãi suất cao, vừa nhận thêm hợp đồng bảo hiểm làm quà tặng nữa thì ai cũng mê đúng không nào? Ông Hầu nghĩ đơn giản đây chỉ là ưu đãi đi kèm, không ảnh hưởng gì đến tiền gửi cả, nên đồng ý tham gia luôn dù ban đầu chẳng có ý định mua bảo hiểm gì hết.
Plot twist đến vài tháng sau! Nhà có việc cần tiền gấp, ông Hầu đến ngân hàng rút thì... té ngửa khi được thông báo số tiền này đã thành bảo hiểm chia lãi rồi và không thể rút tự do như tiền gửi thông thường được nha!
"Lúc làm thủ tục họ bảo bảo hiểm là tặng kèm thôi, không liên quan gì đến tiền gửi, cũng chẳng nói là bị hạn chế rút tiền luôn," ông Hầu kể lại với vẻ mặt muốn khóc. Sau khi đào sâu tìm hiểu thì mới biết số tiền tiết kiệm của mình đã bị chuyển sang hợp đồng bảo hiểm mất rồi. Bruh moment thật sự! 
Từ đó, ông Hầu chạy đi chạy lại ngân hàng yêu cầu giải quyết mấy lần mà chẳng được câu trả lời nào thỏa đáng. Đến tháng 5/2011, khi ông lại tiếp tục đến rút tiền, nhân viên vẫn cứng rắn khẳng định: do sản phẩm là bảo hiểm chia lãi nên chỉ có thể rút sau khi hết hạn hợp đồng - tận 10 năm nha! 10 NĂM ĐẤY CÁC BẠN ƠI!
Vì gia đình không dư giả lắm, chi tiêu phát sinh thì nhiều, việc không động được đến tiền tiết kiệm của chính mình khiến ông Hầu phải vay mượn người thân bạn bè để xoay xở liên tục.
"Có tiền của chính mình mà không lấy ra được, lại phải đi vay người khác, nghe thật khó tin," ông nói. Tức á, mình nghe mà tức luôn!
Tranh chấp giữa hai bên kéo dài nhiều năm nhưng vẫn không thể giải quyết dứt điểm, khiến ông Hầu phiền lòng vô cùng.
Và đây không phải case đơn lẻ đâu nha! Những năm gần đây, ở nhiều nơi tại Trung Quốc cũng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự, khi người dân vô tình trở thành khách hàng bảo hiểm trong lúc gửi tiết kiệm mà chưa kịp hiểu gì hết. Theo các chuyên gia, việc tư vấn chưa đầy đủ và thiếu minh bạch là nguyên nhân khiến nhiều người ký hợp đồng mà chưa nhận thức hết quyền lợi, nghĩa vụ cũng như các điều kiện hạn chế rút tiền đi kèm.
Các chuyên gia khuyến nghị: khi giao dịch ở ngân hàng phải đọc kỹ hợp đồng, chủ động yêu cầu nhân viên giải thích chi tiết về thời hạn, quyền rút tiền và các rủi ro trước khi ký xác nhận nha các bạn ơi!
Tìm hiểu kỹ thông tin ngay từ đầu là cách hiệu quả nhất để tránh những tranh chấp và hiểu lầm đáng tiếc về sau đấy!
Nguồn: soha.vn
Chuyện xảy ra năm 2006, khi ông Hầu ở Trường Xuân, Cát Lâm đến Ngân hàng Công Thương Trung Quốc để gửi-rút tiền bình thường. Lúc đó nhân viên tư vấn nhiệt tình giới thiệu chương trình "gửi tiền tặng bảo hiểm nhân thọ" nghe fancy vãi. Ông có sẵn 55.000 NDT trong tài khoản và định gửi không kỳ hạn cho dễ rút khi cần tiền gấp.
Nghe nhân viên quảng cáo là vừa được lãi suất cao, vừa nhận thêm hợp đồng bảo hiểm làm quà tặng nữa thì ai cũng mê đúng không nào? Ông Hầu nghĩ đơn giản đây chỉ là ưu đãi đi kèm, không ảnh hưởng gì đến tiền gửi cả, nên đồng ý tham gia luôn dù ban đầu chẳng có ý định mua bảo hiểm gì hết.
Plot twist đến vài tháng sau! Nhà có việc cần tiền gấp, ông Hầu đến ngân hàng rút thì... té ngửa khi được thông báo số tiền này đã thành bảo hiểm chia lãi rồi và không thể rút tự do như tiền gửi thông thường được nha!
"Lúc làm thủ tục họ bảo bảo hiểm là tặng kèm thôi, không liên quan gì đến tiền gửi, cũng chẳng nói là bị hạn chế rút tiền luôn," ông Hầu kể lại với vẻ mặt muốn khóc. Sau khi đào sâu tìm hiểu thì mới biết số tiền tiết kiệm của mình đã bị chuyển sang hợp đồng bảo hiểm mất rồi. Bruh moment thật sự!
Từ đó, ông Hầu chạy đi chạy lại ngân hàng yêu cầu giải quyết mấy lần mà chẳng được câu trả lời nào thỏa đáng. Đến tháng 5/2011, khi ông lại tiếp tục đến rút tiền, nhân viên vẫn cứng rắn khẳng định: do sản phẩm là bảo hiểm chia lãi nên chỉ có thể rút sau khi hết hạn hợp đồng - tận 10 năm nha! 10 NĂM ĐẤY CÁC BẠN ƠI!
Vì gia đình không dư giả lắm, chi tiêu phát sinh thì nhiều, việc không động được đến tiền tiết kiệm của chính mình khiến ông Hầu phải vay mượn người thân bạn bè để xoay xở liên tục.
"Có tiền của chính mình mà không lấy ra được, lại phải đi vay người khác, nghe thật khó tin," ông nói. Tức á, mình nghe mà tức luôn!
Tranh chấp giữa hai bên kéo dài nhiều năm nhưng vẫn không thể giải quyết dứt điểm, khiến ông Hầu phiền lòng vô cùng.
Và đây không phải case đơn lẻ đâu nha! Những năm gần đây, ở nhiều nơi tại Trung Quốc cũng ghi nhận nhiều trường hợp tương tự, khi người dân vô tình trở thành khách hàng bảo hiểm trong lúc gửi tiết kiệm mà chưa kịp hiểu gì hết. Theo các chuyên gia, việc tư vấn chưa đầy đủ và thiếu minh bạch là nguyên nhân khiến nhiều người ký hợp đồng mà chưa nhận thức hết quyền lợi, nghĩa vụ cũng như các điều kiện hạn chế rút tiền đi kèm.
Các chuyên gia khuyến nghị: khi giao dịch ở ngân hàng phải đọc kỹ hợp đồng, chủ động yêu cầu nhân viên giải thích chi tiết về thời hạn, quyền rút tiền và các rủi ro trước khi ký xác nhận nha các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn