Antonio Conte ập vô Premier League như một anh HLV bình bình, còn Pep Guardiola thì sao? Thần tượng ngời ngời như ánh bình minh chiếu sáng đảo Anh vậy! Nhưng mà plot twist đây rồi, giờ vai trò hoán đổi cho nhau rồi nha!
Pep Guardiola khởi đầu với Man City cực đỉnh luôn: Thắng cả 6 trận đầu lia lịa! Ông trở thành HLV ngoại thứ 2 trong lịch sử làm được điều này (người đầu tiên là Carlo Ancelotti đó). Còn Antonio Conte thì sao? Hơi loạn đấy! Sau 3 trận thắng (mà 2 trong đó thắng vào phút bù giờ nha - tim yếu thì chịu khó chút ), Chelsea của ông liên tục không biết mùi chiến thắng trong 3 trận kế tiếp.
Đỉnh cao của drama là khi Chelsea thua Arsenal tới 0-3 tịt ngòi! Cùng lúc đó, Pep dẫn Man City đè bẹp Man Utd, báo chí Anh và cả thế giới phát cuồng vì Pep. Họ gọi lối chơi của Man City là "ánh sáng thời đại của Premier League", ví Pep như thiên tài trên băng ghế chỉ đạo luôn!
Nếu Premier League chỉ có 6 vòng rồi kết thúc thì Pep là thiên tài thật, còn Conte là... thất bại rồi! Nhưng mà khoan, Premier League là cuộc chơi dài hơi nha! Và càng chơi lâu, Pep càng lộ rõ bản chất, còn Conte mới thực sự là thiên tài đây này!
Ae còn nhớ chuyện gì xảy ra sau trận thua 0-3 trước Arsenal không? Conte mạnh dạn xin gặp trực tiếp ông chủ Roman Abramovich. Hai ông làm việc với nhau 3 ngày ròng rã (tưởng tượng mà xem, căng não không?), và ngay trận tiếp theo, Chelsea đột nhiên đổi sang sơ đồ 3-4-3! Đó là trận gặp Hull City ở vòng 7, Chelsea thắng 2-0.
Bắt đầu từ trận đó, The Blues thắng một mạch 12 trận liền luôn nha! 6 trận đầu trong chuỗi 12 này, Chelsea còn không để thủng lưới bàn nào cơ!
Sơ đồ 3-4-3 của Conte nổi tiếng đến mức thuyết phục được cả người Anh - vốn cực kỳ bảo thủ và trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 suốt mấy năm trời! Tháng 1 vừa rồi, có tận 8/20 CLB Anh chơi với sơ đồ 3 hậu vệ. Cả Man City của Pep cũng phải làm theo đó!
Conte không phải người phát minh ra sơ đồ 3-4-3, nhưng ông là người đưa ánh sáng này tới Chelsea và cả Premier League. Phải nói là ông chiến đấu cực kỳ quyết liệt với ông chủ Abramovich để chứng minh sơ đồ này work trước khi áp dụng từ vòng 7. Ba ngày làm việc lịch sử sau thất bại trước Arsenal đã mở ra một cuộc cách mạng thực sự! Conte chính là nhà bác học đại tài đó!
Ngược lại với Conte - một HLV chấp nhận thay đổi sau thất bại để tìm thành công, thì Pep Guardiola lại hơi... bướng bỉnh! Lối chơi áp đặt mà Pep từng thành công ở Barca và Bayern đã được chứng minh là không hợp với Man City rồi mà. Nhưng dù Man xanh ngã liên tiếp, Pep vẫn tin chiến thuật của mình không sai!
Không dưới 2 lần mùa này, Pep giận dỗi nói rằng nếu người Anh ép ông bỏ triết lý chơi bóng, ông thà bỏ nước Anh chứ không bỏ tự tôn! Pep chỉ biết giữ khư khư triết lý của mình vì một mình ông tin nó đúng. Trong khi đó, Conte đã mạnh dạn thuyết phục Abra và cả nước Anh tin vào ánh sáng mà ông mang tới.
Nguồn: kenh14.vn