Không phải chỉ mình Hà Lan bị cận đâu nha, cả Trà Long lẫn Hồng đều sở hữu đôi mắt mơ màng như mơ như màng luôn. Thoát nhìn trong Mắt Biếc thì vẫn bình thường thôi, nhưng đào sâu hơn mới giật mình toàn sự thật choáng váng!
Từ trước đến giờ, nhắc đến đạo diễn là mọi người thường nghĩ ngay đến phong cách làm phim hay dàn muse quen thuộc xuyên suốt các tác phẩm. Đến với Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ, nhìn sơ qua dàn cast thì có vẻ cũng... bình thường thôi. Nhưng mà khoan, khi đào sâu thông tin hậu trường, đảm bảo ai cũng phải OMG! Phong cách chọn diễn viên của đạo diễn Victor Vũ quả là vừa độc vừa lạ không chê được gì luôn á!
Hóa ra không chỉ Trúc Anh (vai Hà Lan) là người bị cận trong quá trình quay Mắt Biếc như tin đồn, mà còn có thêm 2 nhân vật khác nữa trong phim nè! Theo lời chia sẻ của dàn diễn viên, cả Khánh Vân (vai Trà Long) và Thảo Tâm (vai Hồng) đều cùng chung "số phận" luôn. Cụ thể là Trúc Anh và Khánh Vân cận nặng nhất với mức 7 độ tròn trĩnh, còn Thảo Tâm thì ở mức 6,5 độ. Và đỉnh cao là Thảo Tâm còn troll vui với khán giả: "Yếu tố tại sao tụi em được cast đó là tại mắt tụi em mơ màng, vì tụi em không thấy đường. Nó có cái nét thơ trong cái sự mù!"
Theo như các diễn viên chia sẻ thì Trúc Anh và Thảo Tâm cùng dùng chung một phương pháp chữa cận thị khá đặc biệt. Đó là một loại thiết bị giống kính áp tròng (dạng cứng) được đeo vào ban đêm, nó sẽ đè lên thủy tinh thể của người cận để kéo hình ảnh lại gần mắt hơn. Nếu ngủ đủ giấc, người cận có thể nhìn rõ bình thường trong vòng 24-48 giờ sau đó. Tuy nhiên, Trúc Anh mới chỉ áp dụng phương pháp này sau khi quay phim xong thôi. Còn trong lúc quay, cô phải tưởng tượng ra hình ảnh của thầy Ngạn (Trần Nghĩa) trong đầu để diễn, chứ thực ra không hề thấy đường gì hết! Tâm huyết thật sự!
Đến đây thì mọi người đã hiểu phong cách độc lạ của đạo diễn Victor Vũ rồi chứ? Vì phim tên là Mắt Biếc (tựa tiếng Anh: Dreamy Eyes), nên anh đã chọn toàn những đôi mắt mơ màng, thể hiện sự "biếc" thông qua... cái cận luôn. Đỉnh cao sáng tạo mà! Từ giờ trở đi, các hậu bối muốn học hỏi thì còn phải ngó nghiêng anh Victor dài dài nha!
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Có. Người ta bị cận mở kính ra nhìn còn đẹp hơn, còn tôi thì...
Không. Nhìn mắt Hà Lan ban đầu đoán được phần nào.
Nguồn: kenh14.vn