Griezmann khiêm tốn: "Đừng đem tôi sánh ngang với Platini hay Zidane nhé"

KoalaKeo2k7

New member
902c1a9880ce1ed50010.jpg


Griezmann đã lên tiếng: "Tôi không phải người hùng của Pháp đâu. Đừng so sánh tôi với những huyền thoại như Platini hay Zidane nha mọi người".

Trước trận chung kết Euro 2016, tay săn bàn số 1 giải đấu này đang được thổi phồng cực mạnh, với hàng triệu bài báo và hàng trăm chuyên gia, cựu cầu thủ đua nhau so sánh, phân tích về hai số 7 trong trận đấu định mệnh. Tuy nhiên, bản thân Griezmann thì lại khiêm tốn nói mình không phải người hùng gì cả.

"Little boy" Griezmann chỉ cao 1,76m, nhỏ con nhất tuyển Pháp nhưng lại là người ghi nhiều bàn nhất giải - đúng chuẩn "nhỏ nhưng có võ" luôn!

Ở tuổi 25, "little boy" này mới lần đầu đá giải lớn, trong khi số 7 bên kia chiến tuyến - Ronaldo - thì đã dự vòng chung kết từ năm 19 tuổi rồi. Giờ hai số 7 lại tái ngộ nhau trong vòng chưa đầy 2 tháng, kể từ trận chung kết Champions League giữa Real và Atletico.

Mỗi câu chuyện đều có một nhân vật chính và mỗi chiến thắng đều có một anh hùng - đó chính là câu chuyện đang nói về Griezmann đây này.

Báo chí Pháp chỉ ra rằng lần Euro 84 trên sân nhà, người hùng của giải chính là Platini, World Cup 1998 thì người hùng là Zidane. Và tất nhiên giờ đây, cái tên đó có thể sẽ phải thuộc về Griezmann thôi.

Người đồng đội chơi cùng tuyến trên với Griezmann - Oliver Giroud có nói: "Cậu ấy là "little man" của chúng tôi. Dù nhỏ con nhưng kỹ thuật, năng lượng, lòng nhiệt thành và sự thông minh đều hội tụ đủ cả".

Điều đáng nói là hồi nhỏ, cậu bé Antoine Griezmann đã bị đuổi khỏi học viện bóng đá Pháp vì quá nhỏ con, không đủ chuẩn để chơi bóng đá đỉnh cao. Buồn bã, Antoine phải rời Pháp sang Bồ Đào Nha và anh đã trưởng thành từ đó - câu chuyện "lội ngược dòng" kinh điển đây rồi!

Còn hậu vệ đàn anh Sagna thì nhận xét đẳng cấp của Griezmann ngang hàng với Messi và Ronaldo luôn nha - xịn sò cực!

Griezmann có gốc gác Bồ Đào Nha đấy. Ông nội của Griezmann từng chơi bóng cho đội Pacos de Ferreira, một thị trấn nhỏ ngoại vi Porto.

Bản thân Griezmann có những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Anh đã từng rơi nước mắt khi tuyển Pháp bị Đức đánh bại 1-0 và loại tại tứ kết World Cup 2014. Rồi anh cũng chứng kiến trận giao hữu giữa tuyển Pháp và Đức hồi "thứ Sáu ngày 13-11" năm ngoái khi bị khủng bố tấn công ở Paris - khoảng thời gian thực sự khó khăn.

Griezmann không cho mình là người hùng mà nhiệm vụ chỉ là tấn công và ghi bàn thôi. "Tôi không phải là người hùng của Pháp. Đừng so sánh tôi với những huyền thoại Platini hay Zidane".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top