ChangGauHihi
New member
Hai vùng đất này không chỉ đối ngược nhau về tên gọi, mà ngay cả thực tế cũng "sai sai" khó hiểu lắm luôn á!
Thông thường thì mọi người hay đặt tên cho một nơi dựa trên đặc điểm nổi bật của nó. Nhưng mà Iceland và Greenland lại khác, hai cái tên này nghe như bị "hoán đổi" ấy Iceland - nghe tên thì tưởng vùng đất băng giá, nhưng thực tế lại xanh tươi cây cỏ. Còn Greenland nghe như vùng đất xanh mướt, nhưng lại quanh năm phủ đầy tuyết trắng. Trời ơi, ai làm đảo lộn vậy?
Vậy đâu là lý do cho sự "đảo ngược vai trò" ngoạn mục này?
Có một thuyết âm mưu khá thú vị nè: Người ta đồn rằng những người Viking ngày xưa cố tình đặt tên hòn đảo xanh tươi của họ là Iceland để... tránh đông người! Còn Greenland thì ai thèm quan tâm, lên đó rét cóng người thì ở làm gì cho khổ đúng không?
Nhưng mà các nhà khoa học bảo chuyện phức tạp hơn thế nhiều nha! Nó liên quan đến cả phong tục của người Na Uy và biến đổi khí hậu toàn cầu luôn á.
Những sự thật ít ai ngờ tới
Hiện giờ thì hơn 80% Greenland bị băng giá bao phủ rồi. Nhưng nghe này, vào mùa hè năm 982, khi anh hùng Viking Erik Thorvaldsson (hay còn gọi là Erik The Red) lần đầu đặt chân lên đảo, nơi đây thực sự xanh tươi lận đó! Thậm chí cỏ mọc dày đến mức có thể chăn cừu, trồng khoai tây cũng ez phết
Còn Iceland thì sao? Nhờ có dòng hải lưu Gulf Stream, biển ở Iceland ấm hơn Greenland tới 6 độ C luôn á! Khí hậu ấm nên mùa hè Iceland xanh mướt mát, mặc dù vẫn có 11% diện tích là băng đấy nha.
Vậy những cái tên này thay đổi thế nào?
Cái tên Greenland thực ra đến từ bộ tộc Viking. Theo phong tục của người Na Uy, họ hay đặt tên theo những ấn tượng ban đầu về một thứ gì đó.
Ví dụ như khi con trai của Erik The Red là Leif Eríksson lần đầu nhìn thấy nho dại (hoặc có thể là dâu đen) mọc ven biển, ông liền đặt tên vùng đất Canada này là "Vinland" - vùng đất của dây leo.
Theo dữ liệu từ lõi băng và lớp vỏ nhuyễn thể tại Greenland, trong khoảng năm 800 - 1300, miền Nam Greenland xanh tươi hơn bây giờ rất nhiều đó! Có nghĩa là khi người Viking lần đầu tới đây, cái tên Greenland hoàn toàn logic nha
Nhưng đến thế kỷ 14, nhiệt độ trung bình của Greenland giảm mạnh. Ít mùa vụ hơn, mùa đông lạnh kinh khủng luôn á. Cuối cùng người Na Uy phải bỏ xứ mà đi thôi
Còn đây là truyền thuyết của dân Iceland
Truyền thuyết kể rằng Naddador là thám hiểm gia đầu tiên tới Iceland, ông đặt tên nơi này là Snæland (Vùng đất tuyết) vì lúc đó đang có tuyết rơi.
Sau đó, Garðar Svavarosson - một Viking người Thụy Điển nối gót Naddador, khiến hòn đảo được đổi tên thành Garðarshólmur (Hòn đảo của Garðar).
Nhưng thật không may, hòn đảo của Garðar không thân thiện tí nào với người tiếp theo - một Viking tên Flóki Vilgerðarson.
Con gái của Flóki chết đuối trên đường tới đây, rồi cả đàn gia súc cũng thiệt mạng vì mùa đông kéo dài. Chuyện kể rằng trong lúc suy sụp và chán đời, ông leo lên một ngọn núi, chỉ thấy một vịnh nhỏ đầy tảng băng. Từ đó, cái tên Iceland ra đời
Iceland và Greenland vốn nằm gần nhau trên bản đồ, nên những tảng băng đó có thể từ Greenland trôi sang. Nhưng không quan trọng lắm, vì cái tên Iceland đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng Viking rồi.
Còn Greenland thì sao? Có một giai thoại khác về Erik The Red rằng Erik bị trục xuất khỏi Iceland sau khi giết 3 người. Erik đã khám phá ra vùng đất băng giá và đặt tên nó là Greenland, để thu hút người dân đến quốc đảo của hắn. Đúng kiểu chiêu marketing thời cổ đại luôn
Nói tóm lại, Iceland được một Viking buồn bã đặt tên còn Greenland lại là câu khẩu hiệu quảng cáo thời Trung cổ. Drama thật sự!
Cái tên đang dần trở về đúng giá trị thật của nó
Biến đổi khí hậu cũng đang tác động đến vùng đất của những người sống với băng tuyết quanh năm. Băng tan nhanh ở Greenland khiến nhiệt độ lạnh hơn ở phía Bắc Đại Tây Dương, đồng thời làm dòng Gulf Stream chậm lại.
Nếu mọi chuyện tiếp tục như vậy, Iceland dần dần sẽ trở nên lạnh hơn và đóng băng; trong khi Greenland trở nên ấm áp và băng tan với tốc độ đáng báo động
Nguồn: soha.vn