Chính thức rồi các bạn ơi! GRAMMY lần thứ 69 vừa tung hạng mục mới "Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất" và đây được xem là cột mốc lịch sử trong làng nhạc thế giới đấy Sau bao năm chứng kiến Kpop cùng các nghệ sĩ châu Á làm mưa làm gió toàn cầu, cuối cùng giải thưởng âm nhạc đỉnh cao này cũng "nhìn nhận" sự tồn tại của chúng ta rồi! Nghe thì hype lắm nhưng mà...
Plot twist: Vừa công bố quy định, drama đã nổ ra ngay lập tức luôn! Thay vì mở cửa cho mọi ca khúc châu Á, GRAMMY lại đặt điều kiện phải dùng "đáng kể" ngôn ngữ bản địa. Nghĩa là sao? Nghĩa là những bản hit Kpop toàn tiếng Anh mà chúng ta nghe mòn tai giờ bay màu hết cơ hội luôn á!
Theo quy định mới, muốn tranh giải thì bài hát phải thể hiện rõ "bản sắc ngôn ngữ địa phương". Viện Hàn lâm Ghi âm nói là để tôn vinh đa dạng văn hóa châu Á, nghe cũng hợp lý. Nhưng mà vấn đề là Kpop mấy năm nay toàn hướng global, làm nhạc tiếng Anh để đánh thị trường quốc tế mà!
Đau nhất là Dynamite và Butter của BTS - hai bản hit thế giới từng làm nên lịch sử Kpop - giờ lại không đủ điều kiện tham gia Nghĩ mà tức á, những ca khúc đã mở đường cho Kpop đến với công chúng toàn cầu, giờ lại bị loại khỏi chính hạng mục được tạo ra để vinh danh nhạc châu Á. Vibe nó hơi sai sai!
Nhưng mà không phải ai cũng khóc đâu nha! Các nhóm vẫn trung thành với tiếng Hàn như SEVENTEEN, aespa hay LE SSERAFIM đang cười thầm vì giờ mới là lúc họ tỏa sáng
Đặc biệt nè, thời gian xét giải GRAMMY 2027 tính từ 31/8/2025 đến 28/8/2026. Điều này có nghĩa BTS vẫn có cơ hội nếu comeback với các bản nhạc tiếng Hàn sau khi tái hợp đấy! Fan BTS đang ngồi đợi hồi hộp luôn rồi
Còn các dự án "hướng Tây" thì... RIP! KATSEYE - nhóm được thiết kế để chinh phục quốc tế với toàn nhạc tiếng Anh - gần như không có cửa tham gia. Lisa với các sản phẩm solo tập trung thị trường quốc tế cũng đang trong tình cảnh tương tự. Buồn không bạn êi!
Nhưng mà giữa drama này, có một ứng viên đang lên ngôi: APT của Rosé x Bruno Mars!
Tên bài hát lấy từ trò chơi uống rượu Hàn Quốc, lời thì có cả tiếng Hàn lẫn trong đó. Đây là case study chuẩn cho việc vừa global vừa giữ được bản sắc - có thể nói là "best of both worlds" luôn! APT đang được dự đoán là một trong những ứng viên sáng giá nhất đấy.
Tuy nhiên không phải ai cũng vui với hạng mục mới này đâu nha! Nhiều chuyên gia và fan đang lo lắng về cách GRAMMY "gom" cả châu Á vào một hạng mục
Think about it: Châu Á rộng lớn với đủ thể loại âm nhạc từ Kpop, Jpop, Cpop đến Bollywood, Thai pop... mà chỉ có MỘT giải duy nhất thì có vẻ hơi... ít nhỉ? Đa dạng mà lại không được phản ánh đầy đủ, hơi mâu thuẫn!
Còn một lo ngại nữa là hạng mục này có thể trở thành "khu cách ly" cho nghệ sĩ châu Á. Thay vì cạnh tranh ở các hạng mục lớn như "Bản thu âm của năm", "Ca khúc của năm" hay "Album của năm", các nghệ sĩ châu Á có thể bị "đẩy" vào hạng mục riêng này và khó lòng phá vỡ giới hạn.
Nếu thế thì thay vì là cánh cửa mở, đây lại thành... cái hộp nhốt luôn rồi!
Dù sao thì việc GRAMMY lần đầu tiên có hạng mục riêng cho Pop châu Á vẫn là dấu hiệu tích cực, chứng tỏ ảnh hưởng của chúng ta ngày càng lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới
Nguồn: saostar.vn