Okay các bạn ơi, Carl Størmer là một anh chàng có sở thích hơi... khác người vào thời đó: Đi dạo khắp Oslo (Na Uy) những năm 1890 và lén lút chụp ảnh đường phố bằng máy ảnh gián điệp giấu trong áo. Nghe xịn không nào!
Carl Stormer (1874-1957) - một ông anh vừa là nhà địa vật lý, vừa là nhà toán học, còn nghiên cứu cả cực quang nữa chứ - đã xài máy ảnh gián điệp xịn sò để chụp lén mọi người vào những năm 1890. Basically là GoPro kiểu cổ đại vậy á!
Điều đỉnh nhất là những người trong ảnh của Stormer trông cực kỳ tự nhiên luôn, hoàn toàn khác với trend chụp ảnh pose cứng đờ và nghiêm túc lúc đó. Vibe tự nhiên 100 điểm!
Năm 1893, khi đang học tại Đại học Royal Frederick (giờ là Đại học Oslo), Stormer được tậu chiếc máy ảnh gián điệp này. Đến năm 1942, ông kể lại cho tờ St. Hallvard Journal như này:
"Chiếc máy ảnh giống như một hộp tròn phẳng. Giấu sau áo choàng, ống kính thò qua lỗ cài cúc. Có một sợi dây xuyên qua túi quần nối với máy ảnh, mỗi lần kéo dây là một bức ảnh được ghi lại".
Nghe xịn ghê không các bạn, kiểu công nghệ tối tân thời đó đó!
Anh nhà khoa học mê nhiếp ảnh này thường chụp đúng lúc mọi người chào ông trên đường.
"Tôi rảo bước xuống Carl Johan, tìm thấy một 'nạn nhân' và chào họ với nụ cười nhẹ nhàng và kéo dây chụp khoảng 6 bức ảnh một lúc. Sau đó tôi về nhà để thay phim".
Tổng cộng Stormer đã "hunting" được 500 bức ảnh bằng phương pháp bí mật này đấy!
Những cô gái anh bắt gặp ngẫu nhiên trên phố trông cực tự nhiên và duyên dáng vì không biết mình đang bị chụp lén nè:
Kristian Birkeland, người sau này trở thành thầy giáo và đồng nghiệp của Stormer:
Henrik Ibsen, nhà soạn kịch siêu nổi tiếng thế kỷ 19 của Na Uy luôn:
Nguồn: soha.vn