Chào các bạn trẻ! Google vừa ra mắt một app siêu "nguy hiểm" đấy - Trusted Contact, cho phép chia sẻ vị trí khẩn cấp với bạn bè và người thân. Nghe thì có vẻ an toàn, nhưng mà... hội hay "đi nhậu rồi về muộn" hay "hẹn bồ nhưng bảo đi làm thêm" thì nên cẩn thận đấy nhé!
Trusted Contact này được xem là phiên bản "hồi sinh" của Latitude - app đã "bay màu" từ năm 2013 của Google.
**Cách dùng thì sao?**
Đơn giản lắm! Bạn chỉ cần thêm những người mà mình muốn chia sẻ vị trí vào danh sách "tin cậy". Khi có chuyện gì đó xảy ra, những người này có thể gửi yêu cầu hỏi thăm xem bạn có ổn không. Bạn có thể trả lời bằng cách chia sẻ vị trí hoặc từ chối.
Nhưng mà đây mới là điểm "đáng sợ" nhất: **Nếu bạn không phản hồi trong vòng 5 phút, app sẽ tự động gửi vị trí của bạn** đến cho người đã yêu cầu luôn đó! Đó có thể là địa điểm hiện tại hoặc địa điểm cuối cùng trước khi bạn tắt máy.
**Khi "người yêu" trở thành "thám tử"**
Tưởng tượng cảnh này nè: Bạn vừa từ nhà crush về, bạn ấy nhắn "Về nhà ngay đấy nhé! Đi la cá thì biết tay!" Lúc này bạn chỉ cần bật Trusted Contact lên, crush có thể theo dõi từng bước chân của bạn từ lúc rời nhà cho đến khi về tới nơi. Muốn tắt thì chỉ cần nhấn nút bấm trên cùng màn hình là xong!
Thật ra thì Google tạo ra app này với mục đích tốt đẹp thôi, để mọi người quan tâm nhau nhiều hơn. Nhưng mà nó hoàn toàn có thể bị lạm dụng để các cặp đôi/vợ chồng "kiểm soát" lẫn nhau đấy!
Dù sao thì cũng hãy sử dụng nó một cách hợp lý nha các bạn. Đừng để tình yêu biến thành... cuộc chiến giám sát!
Nguồn: kenh14.vn