CrushMeoHN
New member
Tưởng đâu là kình địch, hóa ra Google và Apple lại đang... ngầm "đỡ đầu" cho nhau thống trị luôn thị trường smartphone đó các bạn ơi!
Hồi dịch Covid-19 bùng phát, ai ngờ hai ông lớn này bỗng dưng "bắt tay nhau" tạo ra API theo dõi tiếp xúc với F0. Động thái này đã chứng minh một chân lý mà ai cũng biết rồi: toàn bộ thế giới di động giờ đang nằm gọn trong tay hai anh này thôi, dù có bao nhiêu hệ điều hành khác ra đời đi chăng nữa
Ghét nhau ra mặt nhưng thầm mừng trong lòng
Về mặt "văn võ", hai bên đánh nhau cực gắt luôn. Android bán nhiều gấp 4-5 lần iPhone mỗi năm, nhưng Apple lại "ăn đứt" ở phân khúc cao cấp - nơi hốt trọn hầu bao lợi nhuận của làng smartphone. Trên mặt trận truyền thông cũng drama không kém: Apple hay mỉa mai Android phân mảnh lung tung, còn Google thì lúc nào cũng dí vào iPhone tại các sự kiện ra mắt Pixel
Nhưng thật ra, cả hai đều... mừng thầm vì có nhau đấy!
Các "boss lớn" cũng phải kêu trời
Epic Games (cha đẻ Fortnite đó) từng cố tình tránh khoản phí 30% của Google bằng cách tung riêng file APK cho Android. Nhưng cuối cùng vì quá bất tiện + Google cảnh báo liên tục, Epic đành phải... về với Play Store thôi
Còn nhớ drama Spotify kiện Apple năm ngoái không? Spotify tố Apple lấy phí 30% trên App Store khiến họ không cạnh tranh nổi với Apple Music. Apple thì đáp lại rằng Spotify đang cố lợi dụng lợi thế từ App Store. Đến giờ vụ kiện vẫn chưa xong, mà Spotify vẫn phải đều đặn "nộp tiền bảo kê" cho Apple
Năm 2014 còn có vụ kiện chống độc quyền về ứng dụng cài sẵn của Google trên Android, nhưng rồi cũng chìm nghìm. Thế là hai ông lớn cứ thế chia nhau "làm vua" thị trường, khiến các dev app không lối thoát!
Bẫy logic hoàn hảo: Luôn có "2 lựa chọn"
Sau khi BBOS và Windows 10 Mobile "về vườn", các nhà phát triển muốn ra mắt app di động chỉ còn cách tìm đến Google hoặc Apple. Việc Fortnite phải lên Play Store hay Spotify phải kiện Apple đều cho thấy: hai chợ app này là con đường DUY NHẤT để đến tay người dùng.
Nắm thị trường trong tay, Google và Apple ép các dev phải "nộp thuế" 30% nếu muốn app của mình sống sót. Khi cả những tên tuổi khủng như Epic và Spotify còn phải "câm nín chấp nhận", thì các dev nhỏ lẻ biết làm sao bây giờ?
Nhưng plot twist là: không ai có thể tố họ độc quyền được! Spotify phàn nàn về Apple? Apple sẽ bảo: "Thế thì qua Android đi, chiếm 80% thị phần kìa!" Epic không ưng Google? Google sẽ đáp: "Vậy lên App Store đi, doanh thu cao hơn đấy!" Trên giấy tờ là có 2 lựa chọn, nhưng thực tế thì... cả 2 đều giống nhau: 30% năm đầu, 15% các năm sau
Chưa dừng lại ở đó, Apple và Google còn dùng quyền lực này ép cả các hãng phần cứng nữa chứ! Năm 2017, Apple đột ngót dừng trả phí bản quyền cho Qualcomm, kéo dài drama pháp lý đến tận năm ngoái mới "làm lành". Còn Google thì từng dùng quyền phủ quyết chặn các đối tác không được sản xuất thiết bị Android "lạ" không do mình cấp phép
Ngoài mặt thì "ghét nhau cay cú", nhưng thực chất Google và Apple đang cùng nhau tạo ra một "gọng kìm thép" siết chặt toàn bộ nền công nghiệp di động toàn cầu đấy các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn