Google Maps tròn 15 tuổi rồi nè! Cùng điểm lại 15 sự cố hack não nhất của ứng dụng này ️

SunCoco

New member
d79ec6f45185bacf0082.jpg


Google Maps tròn 15 tuổi vào ngày 8/2 rồi nha, đánh dấu cả thập kỷ rưỡi mà "thầy chỉ đường" này đã cứu vớt biết bao nhiêu là người mù đường như chúng mình Không giống mấy ông chú mấy bác hay làm mặt cộc khi được hỏi đường, Google Maps luôn sẵn sàng chỉ đường, tính lại route mới khi đi lạc, mà vẫn chill phết!

Thật sự là không thể phủ nhận Google Maps đã làm cuộc sống của ae dễ thở hơn nhiều, dù đôi khi vẫn có vài drama nhỏ cần xử lý. Nhân dịp sinh nhật 15 tuổi của Google Maps, cùng điểm qua 15 vụ "trời ơi đất hỡi" từng xảy ra với ứng dụng bản đồ đỉnh nhất hành tinh này nha!

1. Anh nghệ sỹ chơi khăm tạo "tắc đường ảo" bằng 99 chiếc điện thoại

Google Maps có tính năng cập nhật tình hình giao thông real-time cực xịn, giúp ae tài xế chủ động hơn khi di chuyển. Nhưng mà nghệ sỹ Simon Weckert ở Berlin (Đức) lại phát hiện ra hệ thống này dễ hack vãi! Đầu năm 2020, anh này kéo lê một chiếc xe đẩy hàng màu đỏ chứa đầy smartphone khắp các con đường để tạo nên cảnh tắc đường "ảo" trên Google Maps. Lý do là vì Google tưởng 99 chiếc điện thoại = 99 người đang di chuyển cùng lúc trên một con đường luôn!

29b8dc58d86e396b0fb5.png


2. Cảnh sát LA cảnh báo app chỉ đường dẫn người vào khu vực cháy rừng

Kể cả khi không có ai chơi khăm, tính năng cập nhật giao thông của Google vẫn có thể gây lo ngại đấy! Trong đợt cháy rừng ở California tháng 12/2017, cảnh sát phải cảnh báo tài xế đừng tin app chỉ đường khi nó gợi ý những tuyến đường trống. Tại sao trống? Vì xung quanh đang cháy ngùn ngụt mà!

5226095e4d22c92dda77.jpg


3. Tìm thấy người mất tích 22 năm nhờ ảnh vệ tinh trên Google Maps

Một trong những cái kết không ai ngờ tới của việc Google chụp ảnh vệ tinh cả thế giới là nó giúp giải đáp bí ẩn mất tích từ mấy chục năm trước. Cụ thể, anh William Moldt ở Florida biến mất năm 1997, nhưng phải đến tháng 8/2019 (22 năm sau!) thi thể của anh mới được tìm thấy. Có thể sẽ còn lâu hơn nữa nếu không có mấy bạn rảnh lướt Google Maps và để ý thấy một chiếc xe đang chìm dưới hồ. Hóa ra đó chính là xe của Moldt, và phần còn lại của anh vẫn còn trong xe

040cef1b5c63bfa0d8c0.png


4. Google Maps vô tình spoil Disney đang giấu tàu Millennium Falcon

Không phải hình ảnh vệ tinh nào cũng creepy như vậy đâu nha! Năm 2017 khi bộ 3 phim Star Wars mới đang được làm, các fan zoom vào Longcross Studios ở Anh thì phát hiện ra con tàu vũ trụ Millennium Falcon huyền thoại luôn! Dù Disney đã cố giấu bằng cách dùng container hàng hóa bao quanh, nhưng vẫn không qua mặt được "thiên lý nhãn" của Google

9f4f1fffa2b395eb76d5.png


5. Lỗi Google Maps dẫn du khách đến đường cụt thay vì công viên quốc gia Blue Mountains

Hầu hết thời gian Google Maps khá ổn áp, nhưng đôi khi bạn sẽ gặp xui vì địa điểm bị gắn sai. Cho đến tận năm 2017, rất nhiều du khách muốn đến công viên quốc gia Blue Mountains của Úc lại bị dẫn vào một con đường cụt ở vùng ngoại ô hiu quạnh cách đó nửa tiếng đồng hồ lận! Nghiêm trọng đến nỗi dân địa phương phải dựng biển ghi "Đây không phải BLUE MOUNTAINS (Google Maps nhầm rồi)"

36e37f58e56698365b4a.jpg


6. Nhà riêng bị gắn nhãn thành tiệm pizza, khách cứ ùa đến đòi ăn

Lại một vụ gắn nhãn sai ở Úc nữa, được sửa vào năm 2017. Nhà của anh Michael McElwee ở Darwin bỗng trở thành điểm check-in của một đám người lạ mặt đói bụng. Sau khi Google Earth nhầm nhà anh thành tiệm pizza, anh bắt đầu đón vô số khách lạ đến hỏi khi nào mở cửa, thậm chí còn có người đến...xin việc nữa chứ!

35bb64b47976422e14d6.jpg


7. Đội phá dỡ san bằng nhầm nhà vì tin Google Maps

Đi lạc đường thì khó chịu thôi, nhưng sự cố này là hậu quả tệ nhất của việc Google Maps gắn sai địa chỉ rồi! Tháng 3/2016, một công ty phá dỡ đã san bằng một ngôi nhà, rồi mới phát hiện ra nhà cần phá nằm cách đó một block! Khi bị chủ nhà chất vấn, công ty này đưa ra ảnh chụp màn hình Google Maps cho thấy ngôi nhà vừa bị phá có địa chỉ của ngôi nhà lẽ ra phải phá. Trời ạ!

eb3cee90f63db720bbbb.png


8. Thấy hình chữ vạn trên Google Maps? Đừng hoảng nha! ✨

Năm 2018, nhiều người giật mình khi thấy Google Maps gắn nhãn khách sạn bằng biểu tượng chữ vạn. Hóa ra đó không phải là chữ vạn theo chiều kim đồng hồ (biểu tượng của Chủ nghĩa Phát xít), mà là chữ vạn ngược chiều kim đồng hồ của Đạo Phật ở phương Đông. Và lại còn oái ăm là biểu tượng này bị gắn nhầm lên khách sạn thay vì đền chùa



9. Tháp Trump bị đổi tên thành "Tháp Dump" (Tháp phân rác) trên Google Maps

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top