BeoKiki1064
New member
Google Dịch từ trước giờ chỉ được coi là tool chữa cháy tạm bợ thôi, vì dịch có khi hơi sai sai, nhưng mà nhanh gọn lẹ và xài cực dễ.
Thế mà ai ngờ đâu, một ngày đẹp trời, ứng dụng giản đơn này lại trở thành "vũ khí thả thính" cực mạnh, giúp một anh chàng cưa được crush xinh đẹp nóng bỏng dù... chẳng nói được cùng ngôn ngữ luôn á!
Main character hôm nay là Chloe Smith đến từ Wolverhampton (Anh) và chàng trai Daniele Marisco hơn chị 2 tuổi, đến từ Naples (Ý). Hai người gặp nhau lần đầu khi đi du lịch ở đảo Ibiza và cùng ghé chơi một quán bar.
Tán gái ở quầy bar với nhạc ầm ĩ đã khó rồi, giờ lại còn không nói chung ngôn ngữ nữa thì hơi căng đúng không? Nhưng mà định mệnh đã sắp đặt, tình yêu sét đánh cả hai khi ánh mắt chạm nhau lần đầu. Thế là họ quyết định phá bỏ mọi rào cản: Thích thì lôi Google Dịch ra để nói chuyện, còn hay xem phim có phụ đề với nhau để tiện trao đổi luôn!
Hiện tại, cả hai đã chuyển về sống chung tại Streatham (London) - Chloe làm makeup artist, còn Daniele làm bartender ở một nhà hàng Ý gần đó. Tất nhiên là giờ cả hai đều nói tiếng Anh và tiếng Ý khá hơn xưa rồi, đơn giản chỉ nhờ Google Dịch, rồi ghi nhớ mỗi lần tương tác với nhau thôi, chứ không qua lớp học nào nghiêm túc cả nha!
"Việc chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ chỉ là rào cản thôi mà. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Daniele, tôi đã bị cuốn hút ngay và còn chủ động xin số luôn á. Lúc đó, tôi biết chắc rằng anh ấy là người bạn trai tuyệt vời, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tình yêu, bất chấp cả khó khăn ngôn ngữ," Chloe chia sẻ.
"Nhiều người nghĩ tôi bị điên khi yêu anh ấy nhanh thế, lại còn không chung tiếng nói. Nhưng thật sự đó là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Càng ở bên nhau lâu, chúng tôi càng hiểu nhau và không cần Google Dịch nhiều nữa. Thỉnh thoảng Daniele mới cần mở lại để tra mấy từ khó trong tiếng Anh thôi."
Nguồn: kenh14.vn