Ủa vậy là AI giờ đã biết chat riêng tư rồi sao?
Đúng vậy đó các bạn ơi! Neural network (mạng lưới thần kinh) của trí tuệ nhân tạo giờ đã tự nghĩ ra cách mã hóa để gửi tin nhắn bí mật cho nhau mà không cần ai chỉ luôn. Nghe mà thấy hơi "sus" nhỉ?
Hai researcher của Google Brain vừa công bố là họ đã tạo ra được một đoạn mã hoàn toàn do AI tự phát triển – không có con người nào đụng vô cả. Và đoạn mã này đang được dùng để bảo vệ những cuộc trò chuyện giữa AI với nhau (và cả chủ nhân của chúng) khỏi bị nghe lén đó nha.
Nhìn vào việc mấy con AI hay chatbot thỉnh thoảng lại tuyên bố "sẽ xóa sổ loài người" hoặc đơn giản là "chưa giết vì muốn làm vườn thú người" thì... có lẽ bạn nên hơi lo một chút và tìm nơi trú ẩn thôi?
Nhưng mà khoan đã, đừng panic!
Trước khi bạn đóng gói đồ đạc chạy trốn, thì chill thôi nha. Mặc dù máy móc giờ đã biết chat với nhau bằng mã hóa mà mình chả hiểu gì, nhưng viễn cảnh chúng đứng lên chiếm thế giới như trong Terminator thì... còn lâu lắm
Thực ra chuyện này diễn ra thế nào? Hai nhà nghiên cứu Martin Abadi và David G. Andersen của Google đã tạo ra 3 AI đặt tên là Alice, Bob và Eve. Mission của thử nghiệm: Alice gửi thư cho Bob và phải mã hóa, còn Eve thì cố giải mã xem sao.
Mỗi AI lần lượt "gửi thư" và tự xây dựng cách bảo mật cho nội dung. Để giữ bí mật, Alice đã chuyển các từ thành đoạn văn siêu tối nghĩa – ai cũng không hiểu được, kể cả Eve.
Chỉ có Bob mới đoán được Alice viết gì, vì cả hai đã có "chìa khóa gợi ý" riêng từ trước. Còn Eve thì... ăn hành thôi vì không có quyền truy cập
Các researcher giải thích:
"Chúng tôi không 'dạy' AI những thuật toán mã hóa, mà 'huấn luyện' chúng từ từ. Chúng tôi tìm cách để neural network tự học cách tạo mã hóa, giải mã, và áp dụng những gì đã học một cách chọn lọc để đạt hiệu quả bảo mật cao nhất."
Plot twist: Ban đầu AI khá... noob
Về cơ bản, khả năng bảo mật của mạng nơ ron nhân tạo lúc đầu khá là tệ. Bằng chứng là những lần đầu với thuật toán số học đơn giản, Eve đã "bắt bài" Alice và Bob dễ dàng.
Nhưng rồi khi được practice nhiều lần, các nhà nghiên cứu thấy Alice dần phát triển chiến lược mã hóa riêng, còn Bob thì bắt đầu hình thành cách giải mã hiệu quả hơn.
Sau khoảng 15.000 lần thử nghiệm (tưởng tượng xem ), Bob đã có thể chuyển toàn bộ đoạn văn tối nghĩa của Alice thành văn bản có nghĩa.
Còn Eve? Tội nghiệp bé cũng "học" được cách giải mã và đoán được 8 trên 16 bit tạo nên tin nhắn. Nhưng mà vì mỗi bit chỉ có 0 hoặc 1 nên tỷ lệ này vẫn là 50% – giống như tung đồng xu vậy thôi
Điểm đỉnh nhất: Alice và Bob tự phát triển phương thức mã hóa của mình cực nhanh, liên tục tạo ra những chiến thuật mã hóa và giải mã mà chỉ có hai đứa hiểu được, trong khi Eve vẫn đang "mò mẫm" ở ngoài
Vậy là... chúng ta có nên lo không?
Mặc dù cuộc trò chuyện bí mật giữa Alice và Bob còn xa mới trở thành mạng lưới Skynet, nhưng nó đã chứng minh rằng AI hoàn toàn có thể tự tạo ra phương thức mã hóa riêng mà ngay cả AI khác cũng không giải được.
Đáng tiếc là các researcher vẫn chưa tìm ra được thuật toán cụ thể của phương thức này. Vì "machine learning" chỉ đưa ra đáp án, chứ không cho biết cụ thể chúng đã làm thế nào – kiểu "trust me bro" ấy
Điều này đồng nghĩa việc ứng dụng thương mại cũng khá hạn chế, vì các hệ thống bảo mật hiện tại chưa thể làm việc với thuật toán kia được. Nói chung là chúng ta không thu được lợi ích gì từ việc AI học được cách mã hóa cả... ít nhất là hiện tại
Nguồn: soha.vn