HeoLili9376
New member
Tập 3 và 4 của "Rookie Historian Goo Hae Ryung" (Tân Binh Học Sử Goo Hae Ryung) thật sự làm khán giả "choáng váng" với drama dồn dập và hàng loạt nhân vật mới siêu bí ẩn xuất hiện!
Mở màn tập 3 là màn đối đầu cực căng giữa "Maehwa giả mạo" Goo Hae Ryung (Shin Se Kyung) và "Maehwa thật" – chính là thái tử Lee Rim (Cha Eun Woo) đó các bạn ơi!
Bị Maehwa "hàng real" ép phải xin lỗi, Hae Ryung đứng trước đám đông thừa nhận mình là kẻ giả mạo, rồi bỗng dưng plot twist: "Maehwa thật đang ở đây" khiến hội "fan cuồng" của Maehwa sốc không nói nên lời luôn á!
"Maehwa thật đang ở đây" – Hae Ryung làm Lee Rim ngơ người và khiến anh chàng rơi vào thảm cảnh ngay sau đó
Hae Ryung thẳng tay đẩy Lee Rim vào đám người đi bắt Maehwa rồi sau đó hối hận ngay: "Đừng tha thứ cho ta"
Đúng lúc đó, thánh chỉ bắt Maehwa và đốt hết sách của nhà văn này được truyền xuống. Cảnh hỗn loạn xảy ra, Hae Ryung nắm tay Maehwa "thật" chạy trốn, nhưng chính cô nàng lại đẩy anh chàng vào tay bọn đi bắt Maehwa luôn. Từ giây phút đó, cả hai chính thức trở thành "oan gia ngõ hẹp", Lee Rim chỉ biết nghiến răng trong ngục: "Ta sẽ xử lý ngươi (Hae Ryung)!". May quá có một người đàn ông lạ mặt đến nhận là "Maehwa thật" nên Lee Rim được thả và chưa lộ thân phận. Phew!
Triều đình ban thánh chỉ tịch thu và tiêu hủy sách văn học vì cho rằng những cuốn sách này độc hại, làm suy đồi đạo đức nhân dân. Nhìn những cuốn sách quý bị đốt, tiểu thư Hae Ryung xót xa vô cùng. Lúc này, một nhân vật mới xuất hiện – đó là đại nhân Min (Lee Ji Hoon), một nam sử quan trong triều đình.
Hae Ryung tình cờ gặp Min trên đường, đối chất luôn với vị quan này về thánh chỉ đốt sách vô lý, cô không ngại chỉ trích quan lại và cả hoàng thượng vì không hiểu nhân dân. Khí phách cương trực và trí tuệ mẫn tiệp của cô tiểu thư họ Goo được bộc lộ rõ ràng, chứng tỏ cô chẳng phải nữ nhi tầm thường đâu nhé! Nhưng sau khoảnh khắc "anh hùng" ấy, Goo Hae Ryung nhận tin sét đánh: nàng chuẩn bị đi lấy chồng, tân lang là người mà ca ca nàng sắp xếp sẵn rồi!
Còn về phía đại nhân Min, anh được giới thiệu là viên sử quan đẹp trai và quyền lực. Khi viết sử, Min cũng tỏ ra là viên quan thương dân, khá giống chí hướng với những gì Hae Ryung đã nói lúc họ gặp nhau. Dù là nhân vật mới nhưng Min "chiếm sóng" màn ảnh khá nhiều, khán giả chắc chắn sẽ tự hỏi: Liệu đây có phải "nam phụ" tiềm năng của phim không nhỉ?
Về phần Lee Rim, tưởng chàng được yên ổn sau một đêm sóng gió nhưng không hề! Thân phận kép thái tử - nhà văn Maehwa của Lee Rim đã bị bại lộ, vua cha nổi cơn thịnh nộ và ra lệnh cấm chàng đọc và viết sách. Với Lee Rim, đây như án tử hình vì đọc và viết sách chính là đam mê lớn nhất cuộc đời chàng mà!
Phần sau của tập phim chuyển hướng sang những câu chuyện phức tạp bên trong hoàng cung. Quan Tả Nghị Chính có tham vọng muốn biết danh tính vị tác giả bí ẩn của cuốn sách Ho Dam Ký Sự. Ông ta đã lùng sục khắp nơi, trừ một chỗ "xa vời nhất": hoàng cung, đặc biệt là chốn của nữ nhi. Tả Nghị Chính nghĩ ra kế đề nghị Thế tử Lee Jin (Park Ki Woong) cho tuyển sử quan nữ để ghi chép lại chuyện nữ nhi trong cung.
Ban đầu, Lee Jin phản đối dữ dội, rồi cuối cùng đưa ra quyết định gây tranh cãi: cho phép nữ sử quan vào cung với điều kiện: các nữ nhân muốn trở thành sử quan phải tham gia kỳ thi tuyển do chính Thế tử ra đề – điều chưa từng có trong lịch sử, đi ngược lại với pháp quy khoa cử thời đó (chỉ có nam giới được thi). Đây gọi là phá vỡ hệ thống luôn!
Không thể không nhắc đến sự xuất hiện của nhân vật Hoàng thái hậu với những bí mật giấu kín trong hoàng cung. Dựa vào những manh mối như đoạn hồi tưởng về chiếu chỉ kế vị 20 năm trước, cuốn sách Ho Dam Ký Sự trong tay bà và việc Tả Nghị Chính tìm cách thăm dó chuyện nữ nhi hoàng cung, có thể đưa ra dự đoán rằng liệu Hoàng thái hậu có liên quan đến cuốn ký sự bí ẩn kia không nhỉ? Plot twist đang đến gần rồi đây!
Nguồn: kenh14.vn