Đừng tưởng cao là ngon đời nha mọi người ơi! Chàng trai cao gần 2m này đây mà gặp toàn drama với chiều cao "khủng long" của mình luôn
Nhiều bạn trẻ hay mơ ước có body chuẩn đét, vì ngày xưa ông bà mình hay nói "nhất dáng nhì da" mà. Cả trai lẫn gái đều muốn có vóc dáng xịn xò, đặc biệt là chiều cao phải đỉnh.
Ai cũng ước ao cao ráo như người mẫu, nhưng lại không ngờ đến những "pha khó đỡ" mà chiều cao đó mang lại. Anh chàng Vũ Đình Phương sinh ngày 9/7/1995 (sinh viên trường ĐH Hutech, TP.HCM) cao tới 1m90 chính là minh chứng sống động.
Tưởng cao là "flex" nhưng thực tế toàn rắc rối luôn á
Ngoài những perk như chơi thể thao dễ như ăn kẹo, có thể theo nghệ thuật,... thì chiều cao "trời ơi đất hỡi" này cũng khiến bạn ấy khổ sở nhiều lần lắm.
Phương được bố mẹ cho học bơi từ hồi tiểu học, đến tận lớp 8 vẫn cày cuốc.
Giai đoạn này dậy thì + ăn uống khoa học + vận động đều đặn khiến chiều cao của bạn ấy tăng vọt kiểu "rocket". Giữa học kỳ thôi mà Phương đã là cao nhất lớp với 1m80 rồi đó
Với chiều cao "khủng bố" này thì Phương lúc nào cũng phải ngồi hàng cuối cùng trong lớp. Bạn ấy luôn là tâm điểm với ánh mắt tò mò của cả trường, đặc biệt là những câu nói khó nghe khiến Phương nhiều lần khó chịu vc.
Bàn ghế quá lùn so với người cũng khiến bạn ấy nhanh mỏi lưng, uể oải, ít nhiều ảnh hưởng đến việc nghe giảng trên lớp.
Nhiều lần ra vào lớp không để ý, đụng đầu vào khung cửa, mọi người xung quanh cười ồ lên khiến Phương cảm thấy "hơi quê"
Phương cho biết, các thành viên trong gia đình mình đều có chiều cao trung bình, khoảng 1m65 thôi
Cuộc sống của anh chàng cao gần 2m này khá "đảo điên" suốt thời gian dài khi không thể tìm được size quần áo fit, hoặc phải đi rất xa, hoặc phải order online và đợi mòn mỏi.
Chưa kể, chiều cao quá khổ khiến Phương không dám xuất hiện thường xuyên với hội bạn, vì trông lúc đó rất... "lạc loài" luôn
Từ cấp 3 đến lúc vào đại học, chiều cao của Phương phát triển chậm lại, trong 5 năm chỉ cao thêm khoảng 10cm.
Nhờ chiều cao này mà Phương cảm thấy tự tin khi tham gia các hoạt động thể thao ở trường. Cũng từ lúc này, anh chàng cao kều không còn thấy mặc cảm với ngoại hình "khủng long" của mình nữa.
"Trước mình có quen 1 người nhưng giờ chia tay rồi. Với chiều cao hiện tại thì việc tìm kiếm bạn gái cũng hơi khó, vì cần có sự tương xứng chứ.
Nhiều khi thấy nản lắm nhưng rồi nghĩ rằng đây cũng là 1 thử thách, vượt qua được thì mình sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình" - Phương chia sẻ
Quen dần với chiều cao "khủng long", quen dần với những lời xì xào của người xung quanh, Phương dự định sẽ tận dụng ngoại hình của mình để đóng góp cho câu lạc bộ thể thao của trường, đồng thời sẽ định hướng theo nghiệp người mẫu trong thời gian tới.
Nguồn: soha.vn