Gồng gánh cả nhà một mình nhưng vẫn bị mẹ chồng "phũ" vì nghề nghiệp: Nhắc chuyện tiền nong liền bị "đá" lạnh lùng

FanCute2k7

New member
Chuyện mẹ chồng - nàng dâu từ xưa đến giờ vẫn là drama không bao giờ cũ, ảnh hưởng cực mạnh đến hạnh phúc gia đình dù xã hội đã đổi thay rồi nha!

9850fa69bd2a3a964e65.jpg


Sự khác biệt về mindset, lifestyle giữa 2 thế hệ, nền tảng giáo dục từ nhỏ đã tạo ra bao mâu thuẫn trong mối quan hệ nàng dâu - mẹ chồng. Không ít chị em đã phải chọn cách sống riêng để tránh những ồn ào, cãi vã vụn vặt hàng ngày với mẹ chồng. Thế nhưng, dù không ở chung nhà rồi nhưng nhiều nàng dâu vẫn phải khóc thầm... trước những lời soi mói, chì chiết liên tục của mẹ chồng.

Như case vừa rồi, một chị đã lên mạng bức xúc chia sẻ về việc liên tục bị mẹ chồng soi mói vì cho rằng nghề nghiệp chị đang làm "không đứng đắn", khiến hàng xóm dị nghị này nọ

Tài khoản G.T tâm sự: "Em sụp đổ quá mọi người, em cưới chồng mà cứ như có thêm đứa con 26 tuổi.

Tụi em cưới được 3 năm rồi có bé gái hơn 2 tuổi, từ hồi sống chung nhà với ba mẹ chồng em đã rất chán nản rồi vì mẹ chồng suốt ngày mang đạo lý ra rao giảng nào đức hạnh, gia giáo.... trong khi bản thân bà ấy hay chì chiết, soi mói em.

Hồi trước ở chung đã đành nay vợ chồng có nhà riêng được nửa năm rồi bà ấy vẫn hay soi mói mãi. Chồng em mở quán cà phê nhỏ nhỏ ngày trước cũng có khách nhưng 1 năm trở lại đây khách lèo tèo vài người chả đưa em được đồng nào. 1 mình em vừa đi làm ở siêu thị vừa làm tiếp thị bia lo cho kinh tế. Hôm trước má em gọi bảo mẹ chồng em nói em làm nghề này kia không đứng đắn em nghe mà sôi máu luôn".

86b07ef09ef5b57c36dd.jpg


62ab6da8d141593e956c.jpg


Quá ức phát, chị nàng dâu đã "tâm sự" thẳng với mẹ chồng nhưng nhận lại chỉ toàn những lời lo ngại mất mặt

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn bày tỏ những ức chế, ấm ức mà chị đã phải chịu đựng suốt 3 năm làm dâu.

"Mẹ cũng có con gái mà sao mẹ tệ với con quá vậy. Từ hối cưới đến giờ con chưa từng xin xỏ bất cứ cái gì của nhà chồng hết, vàng cưới con cũng trả lại mẹ rồi... 1 mình con gồng gánh 3 cái miệng ăn. Ban ngày đi bán đồ ở siêu thị, tối đi tiếp thị bia mà mẹ nói trước mặt ba má con là con làm nghề đó không đứng đắn, làm xấu hổ chồng các thứ", chị nàng dâu bộc bạch hết những nỗi khổ mình đã trải qua.

Cũng theo G.T cho hay, do chồng mở quán cà phê thua lỗ vắng khách, cả ngày không kiếm được 100.000 đồng mà nơi đó còn thành chỗ tụ tập bạn bè nên một mình chị đã phải gồng gánh tất tần tật. Thêm nữa, con nhỏ thường xuyên đau ốm nên chị càng phải "cân team" nhiều hơn

Thế nhưng, trước những lời tâm sự của con dâu thì bà mẹ chồng đều... bỏ ngoài tai, cho rằng chị "nói chuyện quá đáng". Thậm chí, thay vì thông cảm với con dâu thì bà lại chỉ lo đến thể diện gia đình và sợ hàng xóm bàn tán.

"Con quá đáng rồi đó, mẹ chỉ nói con làm công việc đó không thích hợp, với lại họ dị nghị cũng đúng. Nghĩ sao vợ đi làm tiếp thị bia cho mấy người đến uống chọc ghẹo. Còn chuyện kinh tế thị kệ hai vợ chồng tụi bây", bà mẹ đáp trả lạnh lùng

14244de2ad55e91501c4.jpg


Đúng là "lấy chồng như đánh bạc" - chẳng ai muốn ôm đồm nhiều việc, vừa phải lo con cái, vun vén gia đình lại còn phải ngược xuôi làm một lúc hai công việc. Nhưng vì kinh tế gia đình, vì lo cho con cái... các chị đều không ngại ngần. Thế nhưng, nhận về toàn là lời soi mói, không ưng ý của mẹ chồng, cộng thêm ông chồng không biết lo toan khiến ấm ức lên đến đỉnh điểm luôn

Nhiều netizen đã vào động viên chị cố gắng, chặng đường làm vợ, làm dâu chẳng phải ai cũng vượt qua dễ dàng. Nếu được, mong chị hãy bỏ ngoài tai tất cả để tập trung vun vén gia đình nhỏ của riêng mình. Bởi những người hay đàm tiếu, chê bai, soi mói kia... cũng chẳng thể sống thay cuộc đời của mình được.

"Trút được bầu tâm sự này rồi thì cũng coi như thoả sự chịu đựng bao lâu nay. Còn giờ thì động viên chồng cố gắng, yêu thương bản thân và con gái. Còn lại: don't care eveything. Nhưng mà... nếu chồng không thay đổi được thì cũng nên dứt áo ra đi, đàn ông mà không làm trụ cột gia đình mà còn nuôi như con thế thì không vấn vương gì nữa nhé. Sau này con gái mà lấy trúng nhà chồng như này tôi sẽ khuyên con ly dị ngay và luôn vác con về ông bà ngoại nuôi. Không cần vương vấn", tài khoản P.Tr.A. chia sẻ.

"Mẹ chồng chỉ sợ xấu mặt vì nghề nghiệp của con dâu chứ nhắc đến kinh tế, đến vất vả là bà lờ đi. Bà chỉ lo con trai bà khổ, vất vả... mà chẳng nghĩ con dâu đang nai lưng ra lo cho con bà. Cái nghề đâu có bậy. Do bản thân có làm bậy hay không thôi. Hiểu cảm giác của bạn, mình đây cũng hoàn cảnh y như vậy. Gồng gánh áp lực kinh khủng không ai hiểu", một chị nàng dâu khác đồng cảm

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top