Goncalo Ramos "cân" cả Na Uy, đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết Nations League

Trận cầu nghẹt thở đêm qua! Bồ Đào Nha ngược dòng hạ gục Na Uy 2-1 với bàn thắng vàng của Goncalo Ramos, chính thức trở thành đội đầu tiên giành slot tứ kết UEFA Nations League 2026/27 nha mọi người ơi!

Thi đấu trên sân nhà Dragao với quyết tâm ômọn 3 điểm để vào tứ kết, Bồ Đào Nha vào cuộc cực kỳ máu lửa, liên tục dồn ép khiến khung thành Na Uy như muốn tung nóc

Dàn sao áo đỏ lần lượt tạo ra cơ hội: Conceicao bị Aursnes cản phá, Joao Felix (tận hai lần luôn nhé!) bị trung vệ Ostigard chặn lại. Cú sút hiểm hóc của Cancelo cũng không qua được tay thủ môn Selvik đang "bắt thần thánh"

f83ab9c3ad4cd18a4df6.jpg


Na Uy tuy bị dồn ép nhưng lại không phải dạng vừa đâu! Ngoài pha cứa lòng của Antonio Nusa bị Diogo Costa cản phá, đội khách còn có màn "plot twist" cực gắt ở phút 36. Trung vệ Kristoffer Ajer bất ngờ tung cú vô-lê từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng góc cao - siêu phẩm luôn mọi người ơi!

Nhận pass từ Martin Odegaard, cầu thủ Brentford này khống chế bằng ngực rồi "bim lém" một phát, lưới rung bừng. Đây mới chỉ là bàn thứ 2 của Ajer sau 44 trận cho ĐTQG (lần trước là trận thắng Israel 4-2 hồi tháng 3/2025 nhé).

2b342cae6a251a621ef5.jpg


Nhưng mà niềm vui của Na Uy chỉ kéo dài đúng... 2 phút thôi! Cancelo đã có màn "trả đũa" ngay lập tức với cú sút một chạm cực mạnh từ cự ly 18 mét sau quả ném biên của Nuno Mendes. Thủ môn Selvik chỉ biết đứng nhìn á!

Hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục "cày" không ngừng nghỉ. Bruno Fernandes thử vận may với cú sút xa bay vọt xà, còn Selvik thì vẫn phải liên tục "bay lượn" cứu thua cho Na Uy.

451d54f721045add0bbd.jpg


Còn về phía Na Uy, Erling Haaland gần như "mất tích" giữa hàng thủ Bồ Đào Nha. Cú sút chéo góc đi vọt cột ở phút 60 là pha đáng nhớ duy nhất của chân sút Man City. Plot twist tiếp theo: phút 67, Haaland dính chấn thương và phải xin ra sân nhường chỗ cho Jorgen Strand Larsen

Chưa rõ Haaland chấn thương nặng hay nhẹ, nhưng việc anh rời sân đã "mở cửa" cho Bồ Đào Nha tấn công thoải mái hơn rất nhiều.

Và rồi phút 79, khoảnh khắc quyết định đã đến! Joao Felix nhận bóng trong vòng cấm, chuyền ngang chuẩn không cần chỉnh để Goncalo Ramos băng vào dứt điểm cận thành, ấn định 2-1 cho chủ nhà!

7d1deb0c9086a49edc5b.jpg


Ramos đúng là "clutch player" của Bồ Đào Nha luôn! Anh đã ghi bàn quyết định cả ở trận đấu trước tại Oslo, giờ lại tiếp tục "gánh team" một lần nữa.

Những phút cuối trận khá drama khi Francisco Conceicao ăn liền 2 thẻ vàng vì phản ứng và bị đuổi ở phút 87. Thi đấu thiếu người nhưng Bồ Đào Nha vẫn giữ vững thành quả 2-1 đến hết trận!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top