Chuẩn rồi đó, Bảo tàng Sách ảnh (Picture Book Museum) tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, Nhật Bản này đang làm cả thế giới phải lác mắt vì độ đỉnh. Thư viện tư nhân này do kiến trúc sư huyền thoại Tadao Ando thiết kế năm 2005, với mục đích ban đầu chỉ để phục vụ ba trường mầm non ở địa phương là Iwaki, White Rose và Alice thôi nha. Nhưng mà plot twist ở chỗ: không chỉ lũ trẻ con, mà cả người lớn và du khách khắp nơi cũng đổ xô đến check-in vì kiến trúc quá xịn sò và bộ sưu tập sách ảnh đồ sộ không tưởng
Bảo tàng có diện tích 497m2 trên tổng sàn 635m2, được xây dựng chủ yếu từ ba vật liệu: bê tông, kính và gỗ. Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà ông Ando có tầm nhìn khác: "Nhiều người nghĩ bê tông nhàm chán, nhưng với tôi nó có chiều sâu và nhiều sắc thái màu sắc lắm đó" - kiến trúc sư chia sẻ.
Nhìn từ ngoài vào thì thấy có vẻ hơi "cứng nhắc", nhưng đừng để bề ngoài đánh lừa bạn nhé! Bước vào bên trong là choáng luôn với hàng ngàn cuốn sách ảnh rực rỡ được xếp ngay ngắn đẹp mê ly Đồ trang trí, nội thất được giản lược tối đa theo phong cách minimalism chuẩn chỉnh. Điểm đặc biệt là các hành lang được giữ tối có chủ ý để sách nổi bật hơn. "Nhờ bóng tối, bạn mới có thể nhìn thấy ánh sáng", Ando giải thích. Cộng thêm vị trí ven biển thơ mộng, Bảo tàng Sách ảnh xứng đáng lọt top 25 thư viện hiện đại nhất thế giới rồi còn gì!
Điểm đáng nể nhất phải kể đến bộ sưu tập 1300 cuốn sách thiếu nhi quốc tế mà trước đây chưa từng được công bố rộng rãi Vượt xa dự tính ban đầu chỉ phục vụ trẻ em địa phương, thư viện đã đón tới 6000 lượt khách trong 10 tháng đầu tiên để ngắm kiến trúc và đọc những đầu sách độc đáo. Xịn không nói nhiều!
Nguồn: kenh14.vn