BeoSaigon1186
New member
Vô tình bấm nhỡ một cú, ai ngờ gặp luôn "sát thủ tình trường" kiêm lừa đảo pro max Chuyện có thật xảy ra với chị M vào tháng 8/2010, mà nghe xong chỉ muốn nhắc nhủ hội chị em: cẩn thận với những cuộc gọi lạ nha!
Câu chuyện bắt đầu khi anh Nguyễn Hữu Mơ (sinh năm 1985, ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An) thấy có cuộc gọi nhỡ từ số lạ trong điện thoại, liền gọi lại hỏi thăm. Đầu dây bên kia, một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Xin lỗi anh, lúc nãy em bấm nhầm máy!".
Thế nhưng với tính "đa tình" (dù đã có vợ con rồi nhé các bro ), bị mê hoặc bởi giọng nói ngọt ngào, anh Mơ này đã... mơ màng luôn. Đêm nào cũng lén vợ nhắn tin "thả thính" số máy kia, với câu "nhầm máy ấy biết đâu là duyên" - nghe thơm phức nhưng thực chất là... mồi câu lừa đảo đấy!
Mơ tự xưng tên là Kiều (fake info 100% luôn), nói mình ở thị trấn Nam Đàn, độc thân, vừa học xong trung cấp nghề, đang làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động... Qua mấy lần nhắn tin tán tỉnh, anh ta biết được cô gái kia tên Hoàng Thị M. (sinh năm 1993, ở huyện Đô Lương, Nghệ An).
Sau nhiều ngày "công phá", thấy "con cá đã cắn câu", Mơ hẹn M. gặp mặt ở Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, Đô Lương). Một cô bé còn non nớt, chưa đủ kinh nghiệm đời, M. nhanh chóng "sa bẫy" của Mơ. Tin tưởng những gì "Kiều" nói, M. đã trao cả thanh xuân cho người mới quen này ngay từ lần đầu gặp mặt tại Truông Bồn
Thấy lừa tình quá dễ, anh Mơ này còn toan tính lừa cả tiền nữa chứ! Anh ta thuê luôn một ông tên Vân (chạy xe thồ) và một bà tên Ân (buôn bán ở thị trấn Nam Đàn) đóng vai "bố mẹ" của mình, dựng hẳn một vở kịch để lừa M. và gia đình cô. Sau vài lần cho M. thăm "bố mẹ giả", Mơ còn đưa họ đến tận nhà M. chơi, xin phép được qua lại và... cưới hỏi nữa
Khi đã chiếm được lòng tin hoàn toàn, Mơ bắt đầu "hành động". Ban đầu gọi điện nhờ vay tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ, M. vội vàng đáp ứng ngay. Lần này đến lần khác, Mơ bày đủ lý do để "móc túi" cô bé. Thậm chí còn nói phải cầm cả bằng học nghề và hồ sơ xuất khẩu lao động, nhờ M. mượn tiền bố mẹ để chuộc lại. "Thấy ngon thì cứ việc" - qua 9 lần "vay mượn", Nguyễn Hữu Mơ đã chiếm đoạt của gia đình M. hơn 11,5 triệu đồng
Rồi mọi chuyện cũng phải lộ: Mơ đã hứa chắc nịch sẽ tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 9/9/2011, nên gia đình M. chuẩn bị mâm cỗ, mời bạn bè đến để đón nhà trai của "Kiều". Thế nhưng, chờ hoài chờ mãi không thấy bóng dáng ai, gọi điện cho "Kiều" thì cứ loanh quanh né tránh, gia đình M. bắt đầu nghi ngờ. Không còn cách nào khác, gia đình M. đã lên Công an huyện Đô Lương trình báo toàn bộ sự việc.
Sau 3 ngày vào cuộc điều tra, ngày 12/9, Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương đã "bóc phốt" chân tướng sự việc, đồng thời tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Mơ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bài học xương máu cho hội con gái: cẩn thận với những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn lạ nhé! Không ai biết đằng sau là thiên thần hay "yêu quái" đâu
Nguồn: soha.vn