Ối giời ơi, hôm nay lướt mạng xã hội mà team mình phát hiện một case drama khó đỡ giữa khách và quán cafe pha chế, ai nghe xong cũng phải "cười không nhặt được mồm" luôn á!
Chuyện là có bạn khách đi gọi "nâu lắc" nhưng yêu cầu theo kiểu... không có cà phê, không ngọt: tức là không cho sữa, không cho đường
Vậy uống cái gì đây trời? Uống không khí à các bạn ơi? Netizen đọc xong cũng phải thốt lên một tiếng: "Khó hiểu quá đi!"
Điều đáng nói là bạn này còn phải "mời lại" tận 10 cốc giá 50K mỗi cốc nha! Tính ra 500K bay màu, nhưng theo OP thì vẫn rẻ hơn so với "trà sữa KoiThÉ 115K 700ml" Logic kiểu gì vậy anh em?
Dân tình vào comment cũng toàn ý kiến "lạ đời":
• Có bạn than: "Quán quá chán, có vậy thôi mà không đổi cho khách"
• Người khác lại bênh quán: "Người ta đòi: Nâu Nắc thì làm cho ta, quán kì quá "
• Thậm chí có người còn nhận xét: "Nghe cái giọng khó chịu thật!!!" (drama càng thêm căng đúng không nè)
Nhưng comment "chất" nhất phải kể đến bạn Micron C: "Trại nào mới xả ra đây? Có ai pha cà phê sữa đặc mà thêm đường không? Con thần kinh!" Đúng là ai pha cafe sữa đặc lại cho thêm đường nữa chứ, ngọt lịm rồi còn gì!
Nhiều người cũng đồng tình: "Nhìn là biết thần kinh rồi", "Thạt sự khó hiểu vậy"
Và câu kết của anh Minhkhang73 thì quá đỉnh: "Khách hàng là thượng đế, nhưng với thượng đế này chắc xin phép miễn tiếp"
Nguồn: tinhte.vn
Chuyện là có bạn khách đi gọi "nâu lắc" nhưng yêu cầu theo kiểu... không có cà phê, không ngọt: tức là không cho sữa, không cho đường
Điều đáng nói là bạn này còn phải "mời lại" tận 10 cốc giá 50K mỗi cốc nha! Tính ra 500K bay màu, nhưng theo OP thì vẫn rẻ hơn so với "trà sữa KoiThÉ 115K 700ml" Logic kiểu gì vậy anh em?
Dân tình vào comment cũng toàn ý kiến "lạ đời":
• Có bạn than: "Quán quá chán, có vậy thôi mà không đổi cho khách"
• Người khác lại bênh quán: "Người ta đòi: Nâu Nắc thì làm cho ta, quán kì quá "
• Thậm chí có người còn nhận xét: "Nghe cái giọng khó chịu thật!!!" (drama càng thêm căng đúng không nè)
Nhưng comment "chất" nhất phải kể đến bạn Micron C: "Trại nào mới xả ra đây? Có ai pha cà phê sữa đặc mà thêm đường không? Con thần kinh!" Đúng là ai pha cafe sữa đặc lại cho thêm đường nữa chứ, ngọt lịm rồi còn gì!
Nhiều người cũng đồng tình: "Nhìn là biết thần kinh rồi", "Thạt sự khó hiểu vậy"
Và câu kết của anh Minhkhang73 thì quá đỉnh: "Khách hàng là thượng đế, nhưng với thượng đế này chắc xin phép miễn tiếp"
Nguồn: tinhte.vn