Ở Hàn Quốc, bữa cơm không chỉ đơn thuần là ăn uống mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc lắm nha! Thậm chí câu "Bạn ăn cơm chưa?" còn được dùng như một lời chào hỏi thân thiết khi gặp mặt luôn á
Mì ăn liền vốn là món ăn quen thuộc với người lao động xứ Kimchi vì tiện lợi và rẻ. Nhưng gần đây, nó bỗng trở thành biểu tượng đau thương cho quyền lợi người lao động sau một vụ tai nạn khiến ai cũng phải rơi nước mắt
Chuyện kể về anh Kim Yong Kyun, một công nhân ngành điện đã tử vong khi đang làm việc tại nhà máy nhiệt điện ở Đông Nam Seoul. Trên bàn thờ tưởng niệm anh, ngoài nến hoa và di ảnh theo truyền thống, người ta còn thấy... gói mì ăn liền và chiếc cặp. Đó chính là những thứ còn sót lại khi tìm thấy anh Kim sau tai nạn
Hình ảnh này viral tốc độ và làm dậy sóng cư dân mạng + truyền thông Hàn Quốc luôn! Mọi người vô cùng phẫn nộ khi nhận ra điều kiện làm việc của tầng lớp lao động nghèo đang tệ đến mức họ phải ăn vội mì gói để kịp deadline
Camera an ninh ghi lại cảnh anh Kim kiểm tra thiết bị một mình vào ban đêm. Không có ai hỗ trợ, không có ai ở đó khi anh bị điện giật... Các nhà điều tra tố công ty cắt giảm nhân lực để tiết kiệm chi phí, dẫn đến bi kịch này
Ngay sau đó, mì ăn liền đã trở thành biểu tượng trong chiến dịch đòi quyền lợi cho công nhân nghèo. Một món ăn đơn sơ nhưng lại chứa đựng câu chuyện đau lòng về những người không có đủ tiền lẫn thời gian để ăn một bữa cơm tử tế...
"Nhu cầu của nhà máy điện khiến những công nhân hợp đồng không có đủ thời gian để ăn một bữa cơm tử tế, khiến họ buộc phải mua những gói mì ăn liền ở các cửa hàng tiện lợi để dùng bữa", ông Lee Tea Sung - người phát ngôn của công nhân trong nhà máy - chia sẻ.
Cái chết của anh Kim không chỉ gây phẫn nộ về quyền lợi người lao động mà còn phơi bày sự bất công: các tập đoàn lớn được chính phủ ưu đãi nhưng lại bóc lột nhân viên. Công nhân chính thức được hưởng chế độ xịn sò, còn lao động hợp đồng như anh Kim thì lương thấp + điều kiện làm việc siêu nguy hiểm
Plot twist đau lòng: 2 tháng trước khi qua đời, anh Kim đã ký đơn xin gặp Tổng thống Moon Jae In để bàn về điều kiện làm việc của lao động hợp đồng. Nhưng không kịp rồi...
Sinh ra trong gia đình lao động bình thường, anh Kim đã học hành chăm chỉ, có nhiều bằng cấp với hy vọng đổi đời. Thế mà ở tuổi 24, tất cả những gì anh nhận được chỉ là công việc hợp đồng thời vụ, làm ca đêm với thu nhập bèo bọt
Câu chuyện của anh Kim phản ánh thực trạng đáng lo ngại ở Hàn Quốc hiện nay: tỷ lệ thất nghiệp giới trẻ cao ngất + bất bình đẳng thu nhập ngày càng tăng
Sau vụ việc, chính quyền Seoul đã ban hành quy định mới yêu cầu các công ty nâng cao tiêu chuẩn với lao động hợp đồng, đặt tên theo anh Kim Yong Huyn để tưởng nhớ. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp phản đối, cho rằng quy định này khiến kinh doanh khó khăn. Họ còn nói: "Bắt bớ chủ doanh nghiệp thì ai tạo việc làm?"
Một tờ báo Hàn đã đăng câu hỏi cực gắt: "Chẳng lẽ chúng ta không cần cải thiện tính an toàn trong điều kiện làm việc của những người chủ doanh nghiệp?"
Mẹ anh Kim cho biết nhà máy đã có 12 người tử vong vì lý do tương tự từ 2008-2018. Bà yêu cầu điều tra toàn bộ cơ sở vật chất và tiêu chuẩn lao động.
"Tôi vẫn không thể tin rằng con của tôi đã ra đi. Việc thông qua bộ luật trên sẽ chẳng thể đem nó quay trở lại...", mẹ anh Kim nói trong nước mắt
Nguồn: soha.vn