Gọi cấp cứu nhưng bị từ chối, cô gái Pháp ra đi thương tâm quá trời

65e1a6efddbd4cac640c.jpg


Các công tố viên Pháp đang mở một cuộc điều tra liên quan tới trường hợp một phụ nữ 22 tuổi qua đời sau khi gọi cấp cứu nhưng bị từ chối. Nghe mà thấy xót xa quá đi!

Naomi Musenga, 22 tuổi, ngày 29/12 gọi vào đường dây khẩn cấp của Pháp vì đau bụng dữ dội. Trong bản ghi âm cuộc gọi kéo dài 3 phút được gia đình cung cấp, Musenga thều thào cầu cứu "tôi bị đau cả người", "tôi sắp chết".

Nhưng mà đỉnh điểm vô cảm là nhân viên trực tổng đài lại chẳng mảy may quan tâm và nói: "Một ngày nào đó cô cũng sẽ chết như mọi người thôi". Người này sau đó còn kể lại chuyện cho đồng nghiệp trước khi khuyên nạn nhân gọi bác sỹ tới nhà. Coi như đùa hả trời?!

3bb58a4fa87f65d9ac55.jpg


5 giờ sau, Musenga tiếp tục gọi tới đường dây này. Một xe cứu thương được điều tới để đưa cô vào bệnh viện. Nhưng cô gái trẻ đã ra đi ngay khi tới bệnh viện vì một cơn đau tim. Trời ơi, muộn quá rồi!

"Làm sao một người có thể nói những lời như vậy với một người sắp chết", chị của nạn nhân giận dữ. Ai nghe cũng phải bức xúc thật sự!

Theo các công tố viên, các nhân viên trực tổng đài nhận cuộc gọi cầu cứu đầu tiên của Musenga sẽ phải đối mặt với các khoản phạt hành chính vì không hỗ trợ người đang gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, gia đình Musenga cho biết họ sẽ đệ đơn kiện hành vi tắc trách không thể chấp nhận này. Đúng rồi, phải kiện thôi!

"Mọi thứ đã có thể khác đi nếu dịch vụ khẩn cấp can thiệp sớm hơn", luật sư của gia đình cho hay. Nghĩ mà thấy tiếc nuối quá!

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buyzn mới đây cũng đã lên tiếng về sự việc. Bà nói cảm thấy giận dữ và bị xúc phạm, sau đó bà yêu cầu mở một cuộc điều tra về sự tắc trách và vô cảm trong công tác quản lý và điều hành dịch vụ khẩn cấp.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top