Ở xóm mình này, giờ mọi người khôn hẳn rồi nha! Tụi họ gom hết về một nhà gói bánh tét chung rồi chia đều mỗi người vài cái về cúng là xong xuôi. Chill phết luôn
Hồi xưa tự nhiên nhớ lại cảnh bà nội với má mình nấu riêng mà cãi nhau loạn xì ngầu ấy. Người thì gói kiểu này, người thì gói kiểu kia, nhúm lửa nấu sao cũng bị góp ý không thiếu câu nào. Lửa to hay lửa nhỏ, than nhiều hay than ít cũng bị phán hết Nhiều khi nấu bánh canh lửa sau bị sống nhăn xong lại bị chửi ôm sòm luôn á.
Mấy năm gần đây bà nội mình bị tiểu đường rồi không lo mấy chuyện thế sự này nữa. Tết đến má mình hùn với hàng xóm gói bánh chung, bình yên đến mức không tin nổi luôn ấy
Năm nay mình cũng tham gia gói bánh nè! Mình quen gói vo chứ không dùng khuôn. Gói vo bánh tuy không được vuông vắn như dùng khuôn nhưng nghe nói để được lâu hơn đó
Nguồn: tinhte.vn