NaPinky216
New member
Nghĩ đằng nào cũng về chung một nhà nên chị X.H không ngại chi 329 triệu mua đồng hồ xịn tặng crush. Ai ngờ nhận về là drama thấu trời luôn á!
Thời nay yêu qua mạng đâu còn là chuyện lạ nữa đúng không nàooo? Biết bao couple đã "về cùng một nhà" chỉ nhờ một comment dạo dạo, một cái wave hay đơn giản là... cùng chơi game với nhau thôi
Nhưng mà không phải lúc nào cũng có happy ending đâu hén, nhiều khi còn mất cả chì lẫn chài nữa chứ Câu chuyện của chị X.H dưới đây là bài học xương máu luôn ấy!
Story của X.H được đăng lên diễn đàn và gây bão mạng xã hội liền.
Theo đó, chị X.H ở Sài Gòn quen anh chàng Hà Nội khi cùng chơi game. Trong quá trình yêu đương, cả hai cũng có "bay lên bay xuống" giữa hai thành phố để gặp mặt. Mỗi lần về Sài Gòn, chị đều đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ, nhưng ngược lại anh chàng này lại luôn "lắp bắp" tìm lý do từ chối không cho gặp gia đình mình
"Mới đây là sinh nhật anh ta, em cũng không tiếc tiền đặt một chiếc đồng hồ R. 329 triệu từ nước ngoài (Vâng là 329 triệu ạ!). Khoản tiền này thì không quá lớn với em và anh ta (Em nghĩ vậy). Vì em nghĩ đằng nào em với anh ta cũng cưới nên chẳng tiếc gì." - X.H kể.
Thế nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", hoá ra lý do anh chàng không đưa về ra mắt là vì... đã có vợ rồi! X.H chỉ phát hiện drama này sau khi nhận được ảnh bạn trai đang đọc sách: "Em tự nhiên thấy ngón áp út anh ta có viền trắng, do người đeo nhẫn lâu năm mà thành. Mà ngón đó chỉ có đeo nhẫn cưới thôi.
Em sốc nhưng cố bình tĩnh nhắn tin dọa anh ta là em đã biết tất cả rồi để xem phản ứng của anh ta như thế nào. Và kết quả là bị block"
Món quà trị giá 329 triệu mà chị X.H đã tặng bạn trai.
Và bị block sau khi phát hiện ra anh chàng đã có gia đình.
Cay đắng hơn là lúc đặt hàng, X.H dùng luôn tên và địa chỉ của người yêu nhưng người chuyển tiền lại là cô. Cuối cùng, muốn lấy lại tiền hoặc đồng hồ, chị đành phải lên diễn đàn hỏi ý kiến dân mạng thôi
Ngay lập tức, số tiền "khủng" cùng câu chuyện drama của chị đã gây bão cộng đồng mạng. Hàng loạt comment trái chiều được để lại phía dưới bài viết. Nhiều người tỏ ra khá bức xúc:
- Ôi! Lại yêu qua game, ngay từ cái vụ ra thăm cho ở khách sạn là đã nên suy ngẫm rồi. Tiền và quà thì chắc khó đòi
- Lại là một câu chuyện quen bạn trai qua mạng và không tìm hiểu kỹ nhân thân người ta trước khi tiến tới. Mấy chị em bị lừa mãi mấy vụ này dù báo chí, Facebook rần rần rồi mà!
- Nói có sai đâu, đừng yêu xa. Đến lúc đón nhận sự thật thì hẫng lắm. Đã thế vừa mất tình, vừa mất tiền
Tuy nhiên, bên cạnh đó lại không ít người nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện vì gặp nhau đến 6 lần rồi mà lại chỉ phát hiện viền đeo nhẫn qua 1 bức ảnh:
- Lạ quá các bạn gặp nhau bao nhiêu lần rồi sao giờ mới phát hiện ra ngón áp út của anh ta có hình vòng đeo nhẫn?
- Ủa? Đi chơi với nhau không nắm tay nhìn tay hay gì mà lại phát hiện đeo nhẫn qua hình ảnh?
- Câu chuyện bịa ra mục đích quảng cáo à?
- Quảng cáo à? Cái này hơi lố rồi nha. Đã dẫn về ra mắt, gặp nhiều chắc cũng đi ăn, đi chơi, xem phim các kiểu thì sao không biết tay nó có vết do đeo nhẫn lâu năm nhỉ?
Nguồn: soha.vn