Chuyện này phải nói là đỉnh cao của nghệ thuật "mất nết" luôn ấy chứ!
Nhìn hình là biết ngay anh bạn này đã trải qua một đêm "vui vẻ" thế nào rồi. Gai nhọn hoắt thế kia mà hắn vẫn chui vào được, quả thật là tài năng thiên bẩm không phải ai cũng có
Chắc là no say tới mức nào đó, thấy chỗ nào cũng thành giường ngủ mềm mại cả rồi. Lúc này chắc não đã switch sang chế độ "auto-pilot", thấy chỗ nằm là nằm liền, không cần suy nghĩ gì thêm nữa
Tội nghiệp nhất chắc là sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh bạn sẽ phải đối mặt với "hậu quả" là toàn thân đầy vết xước, đau nhức khắp người. Và câu hỏi lớn nhất: "Tại sao tao lại nằm ở đây?"
Nguồn: tinhte.vn