Tháng 5/2017, cả Nhật Bản chấn động khi nhà báo tự do Shiori Ito dũng cảm lên tiếng tố cáo nhà văn nổi tiếng Noriyuki Yamaguchi đã tấn công tình dục mình. Plot twist là cảnh sát tuyên bố cáo buộc không có hiệu lực, nhưng chị không chịu im lặng!
Thay vì bỏ cuộc, Ito quyết tâm viết cả một cuốn sách để kể lại toàn bộ sự thật mà mình đã trải qua. Chị còn động viên những nạn nhân khác hãy mạnh mẽ lên tiếng thay vì giữ im lặng trong đau đớn.
Cuốn sách được phát hành vào 20/10, đúng lúc phong trào #MeToo đang viral khắp mạng xã hội sau vụ ông trùm Hollywood Harvey Weinstein. Timing này vô tình giúp thông điệp của Ito lan tỏa mạnh mẽ hơn và nhận được nhiều sự ủng hộ - điều gần như bất khả thi ở Nhật chỉ 4 tháng trước đó.
Nếu bạn nghĩ chuyện ở Hollywood đã tệ rồi thì... đợi đã! Thực tế tại Nhật Bản còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần, và case của Ito không phải là ngoại lệ đâu nhé.
Chị từng trình báo với cảnh sát, hy vọng tên đàn ông đó sẽ bị bắt, nhưng hoàn toàn thất bại. "Trước kết quả đáng thất vọng ấy, tôi quyết định công khai toàn bộ câu chuyện theo cách chân thực nhất. Chẳng có gì phải xấu hổ khi nói ra sự thật, bởi sự thật nào cũng đáng được trân trọng" - Ito chia sẻ.
Điều khiến xã hội Nhật chao đảo không chỉ là cáo buộc, mà là việc một người phụ nữ dám đứng trước camera, kể lại chi tiết vụ việc VÀ chỉ thẳng tên hung thủ. This is huge!
Ito nhấn mạnh: "Chưa tới 20% nạn nhân ở đây muốn trình báo sau khi bị tấn công, và cảnh sát chưa chắc đã tiếp nhận đâu - giống case của tôi ấy. Thậm chí nếu thủ phạm bị bắt, khả năng công tố không đưa ra tòa cũng chiếm tới 50%. Họ có muôn vàn lý do để thoái thác trách nhiệm".
Sau khi cảnh sát Tokyo đóng hồ sơ, Ito liên hệ luật sư để khiếu nại lên Ủy ban Thẩm tra Truy tố, mong điều tra được mở lại - nhưng lại bị từ chối vào tháng trước.
28/09 vừa qua, chị tiếp tục kiện Yamaguchi ra Tòa dân sự để đòi bồi thường. Nhưng khi điều tra viên đã thu thập đủ bằng chứng, chuẩn bị bắt hung thủ tại sân bay quốc tế Narita thì... mọi thứ đổ bể hoàn toàn! WTF?!
"Dù cố tìm sự trợ giúp từ bệnh viện hay cảnh sát nhưng chẳng ai giúp được tôi. Hóa ra, hệ thống pháp luật và xã hội Nhật Bản hiện không hoạt động hiệu quả trong việc hỗ trợ các nạn nhân bị tấn công tình dục".
Ito cho biết văn hóa truyền thống Nhật luôn kỳ vọng nạn nhân phải im lặng, ngay cả giới truyền thông cũng che giấu sự thật vì nghĩ "tốt cho nạn nhân hơn". Toxic quá đi mất!
Theo khảo sát của kênh NHK về vấn đề đồng thuận khi "yêu", có tới 11% nam giới cho rằng việc ăn tối cùng nhau tại nhà riêng là tín hiệu đủ rõ ràng rồi.
Nghiêm trọng hơn, 23% đàn ông Nhật tin chắc phụ nữ ăn mặc gợi cảm = đồng ý quan hệ. Con số này tăng lên 35% nếu cả hai say xỉn. Hello, victim blaming much?!
Khi được hỏi phải làm gì để thay đổi hiện trạng, Ito trả lời: "Tôi từng nói chuyện với nhiều bạn nam về vấn đề này nhưng kết thúc luôn là cãi vã to. Đa phần đều cho rằng nếu lúc nào cũng phải xin phép thì sẽ chẳng bao giờ tìm được cơ hội làm việc mình muốn. Nói chung, họ không quan tâm tới sự đồng thuận của phụ nữ trong khía cạnh tình dục".
Tình dục không phải cấm kỵ ở Nhật khi văn hóa phẩm, dịch vụ khiêu dâm xuất hiện công khai trên đường phố. Ngành công nghiệp phim "người lớn" cực kỳ phát triển mà không bị cấm.
Nhưng phụ nữ lại không thể chia sẻ về đời sống riêng tư - đặc biệt là vấn đề đồng thuận và quấy rối. Double standards detected!
Đây chính là nguyên nhân dẫn tới sự thờ ơ của cơ quan chức năng: "Cảnh sát ít khi được huấn luyện điều tra tấn công tình dục. Đa phần không biết tới bộ dụng cụ thu thập chứng cứ hiếp dâm, ngay cả bệnh viện cũng vậy".
Ngoài ra, cảnh sát Nhật thường nghi ngờ mọi thông tin nhận được, kể cả lời khai nạn nhân. Người bị hại phải dành hàng giờ đồng hồ kể lại trải nghiệm kinh khủng một cách chi tiết nhất. Re-traumatizing much?
Ito kể: "Tôi không nhận được giải thích vì sao kế hoạch bắt Yamaguchi bị hủy, hay vì sao họ đột ngột thay đổi cả điều tra viên lẫn công tố viên phụ trách. Họ từ chối giải thích bất cứ điều gì và coi băng giám sát ghi lại hình ảnh ông ta đưa tôi vào khách sạn là vớ vẩn. Ngay cả người làm chứng cho tôi cũng bị đuổi về".
Có lúc Ito không dám đọc lại bản thảo do chính mình viết, vì nó gợi nhớ những điều kinh khủng. Chị từng nghĩ việc hoàn thành cuốn sách "Hộp đen" là bất khả thi.
"Tôi cố gắng làm chủ bản thân, vượt qua nỗi đau đớn và tổn thương để kiểm tra lại toàn bộ nội dung. Thực sự quá day dứt khi quyết định công khai vết nhơ trong đời theo cách trần trụi như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận cả". Queen energy right here!
Ito muốn những phụ nữ khác biết rằng họ không đơn độc. Chị muốn mọi người hiểu tấn công tình dục có thể xảy ra với bất kì ai, và hãy đứng lên tố cáo thay vì mãi núp sau bóng tối của ám ảnh.
Chính quyền Nhật đã quyết định cập nhật lại hệ thống luật pháp về tấn công tình dục sau hơn một thế kỷ. Tuy muộn nhưng còn hơn không!
Nguồn: kenh14.vn