Góc khuất đau lòng của lao động nhập cư tại Đài Loan: Bị 5 đời chủ cưỡng bức, có người chết mất xác không ai hay biết

BubuMap

New member
0730b107f3604ab128ec.png


Đài Loan vốn được mệnh danh là "miền đất hứa" cho những lao động nhập cư muốn kiếm tiền đổi đời. Nhưng ít ai ngờ rằng, đằng sau những lời hứa hẹn về cuộc sống tươi đẹp lại là những góc khuất đen tối đến rợn người

Câu chuyện đau lòng của Annie: 5 đời chủ, 5 lần bị lạm dụng

Chị Annie, 33 tuổi, đến từ Manila, Philippines đã trải qua 2 năm 5 tháng làm giúp việc tại Đài Loan. Và điều kinh khủng là: CẢ 5 người chủ của chị đều lạm dụng tình dục chị.

Người chủ đầu tiên thường xuyên sàm sỡ chị cho đến khi qua đời. Đến nhà chủ thứ hai, con trai của ông chủ đã cưỡng ép chị quan hệ tình dục, buộc chị phải chuyển đi.

Chủ nhà thứ 3 là một sĩ quan quân đội về hưu - người có thể tự tắm rửa nhưng lại ép chị Annie phục vụ, rồi liên tục chạm vào vùng kín của chị. Khi vợ ông ta (người Canada gốc Đài) ra nước ngoài, ông này còn công khai đề nghị "mua bán tình dục": mỗi tháng một lần được 5000 Đài tệ, hai lần thì gấp đôi, thậm chí hứa cho tiền mua nhà ở Philippines nếu "phục vụ lâu dài"

Sau khi từ chối, chị Annie được môi giới chuyển sang nhà khác nhưng vẫn bị sàm sỡ.

1756c9f5852ca60a5c29.jpg


Đến nhà chủ thứ 5, bi kịch lại tiếp diễn: Con trai của chủ nhà - một người đàn ông 40 tuổi - đã hãm hiếp chị không dưới 3 lần. "Em đã trải qua điều này rất nhiều lần rồi. Ngay cả khi em cầu cứu, cũng chẳng ai giúp được em", chị Annie bật khóc nức nở

Supriyanto: Từ chàng trai khỏe mạnh đến cái chết bí ẩn trên biển

Năm 2015, Supriyanto - một thanh niên Indonesia chưa đầy 30 tuổi, khỏe mạnh - đã chết đau đớn chỉ sau 4 tháng làm việc trên tàu đánh cá Đài Loan.

Những hình ảnh do Liên minh ngư dân nhập cư Yilan chia sẻ cho thấy anh đã bị đánh đập và lạm dụng tàn bạo. Nhưng chính quyền Đài Loan không hề điều tra đúng mức, không ai bị truy tố. Họ chỉ kết luận đơn giản: "chết vì bệnh" ‍♂️

Thực tế, không chỉ Supriyanto mà còn vô số thuyền viên nhập cư khác bị đối xử tàn tệ, ngược đãi trong môi trường làm việc kinh hoàng. Theo SCMP, do chính sách lỏng lẻo, các thuyền viên nhập cư có thể bị phạt tiền hoặc sa thải bất cứ lúc nào. Thậm chí thuyền trưởng có quyền "vứt xác xuống biển" nếu họ chết mà không cần giải thích gì cả!!!

f2aab38fe9be349d2f1b.jpg


Con số biết nói: Hơn 750.000 lao động nhập cư tại Đài Loan

Hai câu chuyện trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về thực trạng đối xử với lao động nhập cư tại Đài Loan. Theo SCMP, hiện có hơn 750.000 lao động nước ngoài đang làm việc trong các lĩnh vực sản xuất và chăm sóc người cao tuổi tại đây.

Hầu hết đến từ Đông Nam Á, với ước mơ kiếm tiền để mang về cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê (DGBAS) tháng 6/2019, số lượng lao động nhập cư đang tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Top 3 quốc tịch đông nhất:
• Indonesia: 271.000 người (38,4%)
• Việt Nam: 221.000 người (31,4%)
• Philippines: 154.000 người (21,8%)

Về giới tính, phụ nữ chiếm đa số với 385.000 người (54,6%), trong khi nam giới là 321.000 người (45,4%).

d4de8333c9bce27c02bb.jpg


Các lĩnh vực chính: sản xuất, xây dựng, nông nghiệp, chăm sóc và dịch vụ. Các thành phố có nhiều lao động nhập cư nhất là Đài Bắc, Đài Trung và Đào Viên.

Gốc rễ của "chế độ nô lệ hiện đại"

Lao động nhập cư tại Đài Loan thường thiếu kỹ năng, trình độ giáo dục hạn chế, chưa thành thạo tiếng bản địa - khiến họ dễ trở thành mục tiêu bị lạm dụng. Nhưng mặt tối đáng sợ nhất lại đến từ chính các đường dây môi giới việc làm!

Chen Hsiu-lien, đại diện Hiệp hội Lao động quốc tế Đài Loan gọi đó là "gốc rễ của chế độ nô lệ hiện đại".

Các công ty môi giới yêu cầu người lao động nộp đủ loại chi phí: thị thực, kiểm tra y tế, đào tạo, vận chuyển... Người lao động phải vay nợ nặng nề để đáp ứng, rồi bị ràng buộc trong hợp đồng những năm đầu.

Đặc biệt, lao động trong lĩnh vực đánh cá và chăm sóc gia đình thường KHÔNG được bảo vệ bởi luật lao động Đài Loan. Họ bị trả lương dưới mức chuẩn, không có bảo hiểm hay quyền lợi gì. Một số chủ còn bóc lột sức lao động tàn bạo nhưng trả lương rẻ mạt

Các nhà môi giới (cả ở Đài Loan lẫn nước sở tại) lừa đảo bằng cách hứa hẹn thu nhập khủng nhưng thực tế hoàn toàn khác. Nhiều môi giới hoạt động bất hợp pháp khiến người lao động vô tình trở thành... người nhập cư trái phép!

Họ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: phải làm việc trong điều kiện bị bóc lột nhưng không dám kêu ca. Nếu bị phát hiện, họ đối mặt với án tù hoặc bị trục xuất - trong khi khoản nợ vẫn đè nặng trên vai

b2f6484563489b5839d3.jpg


Tương lai phụ thuộc lẫn nhau

Theo Bộ Nội vụ, năm 2025 (tức là... SẮP RỒI ĐÓ!), dân số Đài Loan sẽ rơi vào tình trạng già hóa với 20% dân số từ 65 tuổi trở lên. Lực lượng lao động bản địa ngày càng thu hẹp, và Đài Loan sẽ càng phụ thuộc vào lao động nhập cư - từ giúp việc đến công nhân, ngư dân.

Để đảm bảo nguồn lao động nhập cư, Đài Loan cần cơ chế tốt hơn để bảo vệ quyền lợi của họ. Năm 2017, Indonesia - nhà cung cấp lao động lớn nhất - đã cảnh báo sẽ ngừng cử người sang Đài Loan nếu không tăng lương cho lao động Indonesia!

Giải pháp nằm ở đâu?

Theo các chuyên gia, chìa khóa để cải thiện tình hình là:
• Phát triển các chương trình tuyển dụng trực tiếp
• Loại bỏ dần hệ thống môi giới hiện tại
• Tăng cường các đoàn thể bảo vệ lao động nước ngoài (hiện còn quá nhỏ lẻ và yếu)
• Chính quyền Đài Loan cần tạo điều kiện và hỗ trợ để các tổ chức này phát triển, phát huy vai trò giúp đỡ người lao động nhập cư

Hy vọng trong tương lai không xa, những câu chuyện đau lòng như của Annie hay Supriyanto sẽ không còn lặp lại nữa

6014414220fe350b561c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top