Trước khi gây ra bi kịch đau lòng, Bùi Văn Dâng từng mang cả can xăng vào trường mầm non của vợ dọa châm lửa đốt luôn Câu chuyện khiến ai nghe cũng phải rùng mình...
Mất đi một người tốt bụng của vùng
Sáng 18/5, chị Đặng Thị Thu Hà (sinh năm 1970, ở thôn Sài Phi, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) đã ra đi mãi mãi dưới tay chồng là Bùi Văn Dâng (sinh năm 1971). Tin này như sét đánh vào người dân địa phương
Khoảng gần 10 năm trước, do hoàn cảnh gia đình khó khăn lại chưa có chỗ ở ổn định, chị Hà quyết định nghỉ việc ở trường công lập rồi tự mở trường mầm non tư thục Bình Minh, tự làm hiệu trưởng luôn.
Ban đầu, do bà con chưa tin tưởng nên trường ít học sinh lắm. Nhưng rồi với tâm huyết và tình yêu nghề nghiệp, chị Hà đã dần chinh phục được lòng tin của mọi người.
Đến trước khi chuyện xảy ra, trường của chị có hơn 100 em bé từ thôn mình và các thôn xung quanh theo học
"Cô Hà mất đi là một thiệt thòi quá lớn cho cả vùng này. Giờ hơn 100 em nhỏ từ 2-5 tuổi không biết đi học ở đâu nữa.
Cô ấy là người cực kỳ tâm huyết với nghề, yêu quý lũ trẻ và có năng lực. Bà con gửi con đến đây ai cũng yên tâm mà không phải lo lắng gì cả.
Giờ chúng tôi đang bàn với xã để chuyển các cháu sang trường mầm non công lập. Nhưng chuyện này không đơn giản đâu. Trường công chỉ nhận thêm được khoảng 20-30 cháu thôi", ông Phạm Văn Khánh - Trưởng thôn Sài Phi chia sẻ
Kẻ hung ác từng dọa đốt cả trường học
Theo ông Khánh, hai vợ chồng chị Hà sống với nhau được gần 20 năm, có 2 con trai. Anh cả đang học cao đẳng nghề ở Hà Nội, còn em út đã nghỉ học đi làm mộc với bố. Hoàn cảnh hai bên đều khó khăn lắm.
Sau khi cưới, vì không có đất nên hai vợ chồng phải đi thuê nhà.
"Căn nhà cô Hà thuê để mở trường là của người thân. Những ngày đầu, vợ chồng Dâng còn đồng lòng xây dựng ngôi trường.
Nhưng khoảng 2-3 năm gần đây, hai người bắt đầu cãi nhau, xô xát nhiều. Đỉnh điểm là cuối năm ngoái (2015), Dâng đánh vợ một trận suýt chết
Sau đó cô Hà quyết tâm ly hôn. Vì vợ không chịu quay lại, Dâng nghĩ quẩn mua cả can xăng đến trường dọa đốt. May mà chính quyền xã kịp đến ngăn chặn, không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Sau vụ dọa đốt trường đó, cô Hà họp tất cả phụ huynh xin ý kiến về việc thuê địa điểm khác hoặc cho con em về học chỗ khác.
Nhưng lúc đó mọi người nghĩ Dâng chỉ dọa chứ không dám làm thật, nên đều khuyên cô Hà ở lại tiếp tục dạy các cháu", ông Khánh kể lại
Ông Khánh cho biết thêm, hai vợ chồng mới ly hôn được hơn 2 tháng. Khi nghe tin Dâng ra tay với vợ, bà con hàng xóm ai cũng sốc nặng, không ai tin nổi.
Về vụ án đau lòng sáng 18/5, ông Nguyễn Thành H. (nhà ngay sau trường) kể: Khoảng 8h sáng hôm đó, ông nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ trường mầm non Bình Minh.
Biết có chuyện, ông H. chạy sang ngay.
"Vừa đến cổng trường thì thấy Dâng cầm dao dính máu chạy về phía cánh đồng cuối thôn.
Tôi chạy vào trong thì thấy cô Hà bị thương nặng ở đầu, máu chảy rất nhiều.
Các giáo viên cũng là em gái cô Hà chạy sang nhà hàng xóm đưa chị đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng và mất nhiều máu nên cô Hà đã không qua khỏi
Còn Dâng, sau khi chạy ra cánh đồng đã lấy dao cứa cổ tự tử nhưng không chết", ông H. nhớ lại với vẻ bàng hoàng, sợ hãi.
Hiện tại, Dâng bị trọng thương ở cổ và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
Nguồn: soha.vn