FanNgauNgoan
New member
Nước sông Nan ở thành phố Phitsanulok (Thái Lan) xuống thấp kỷ lục dạo này, khiến một gốc cây tếch khổng lồ bất ngờ hiện hình giữa lòng sông Và thế là cả vùng xôn xao với đủ truyền thuyết truyền miệng tồn tại hàng chục năm, người dân đổ xô đến cầu may ầm ầm luôn!
Theo số liệu từ trạm quan trắc N5A ngày 21/6, mực nước sông Nan chảy qua thành phố chỉ còn 1,29 m, với lưu lượng khoảng 108,3 m3/giây. Thế là một phần gốc cây tếch màu sẫm nhô lên khỏi mặt nước ở khu vực trước chùa Wat Noi, gần doanh trại Somdej Phra Naresuan Maharat và cung điện Chan.
Điều khiến người dân địa phương bất ngờ là dù mực nước sông từng nhiều lần xuống thấp trong những năm gần đây, nhưng chưa ai nhìn thấy rõ gốc cây này cả Nhiều người tin rằng khúc gỗ có tuổi đời hàng nghìn năm luôn, bởi phần thân mang màu xanh giống y chang gỗ hóa thạch. Sau khi phát hiện, người dân chèo thuyền ra tận nơi dâng hoa, thắp hương cầu bình an và tài lộc. Không ít người còn ghi lại những con số xuất hiện trên các nén hương với hy vọng kiếm vận may từ xổ số nữa
Ông Thanakiart Chabang, 66 tuổi, Phó trưởng thôn Moo 4, phường Hua Ro, cho biết ông quen thuộc với khúc gỗ này từ hồi còn bé tí xíu. Khi còn là cậu nhóc hay chơi bên sông Nan, ông đã nhiều lần nhìn thấy thân cây tếch to đùng nằm gần bờ đối diện Bệnh viện Quân y Somdej Phra Naresuan Maharat.
Theo lời kể của ông, vào năm 2012, một nhóm tín đồ từ tỉnh Phichit từng tổ chức nghi lễ và thuê cần cẩu để trục vớt khúc gỗ lên bờ. Tuy nhiên, dù sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, kể cả việc dùng thuyền kéo, thân cây vẫn không hề nhúc nhích Cuối cùng họ phải đầu hàng luôn.
Người dân địa phương còn lưu truyền nhiều câu chuyện kỳ bí xung quanh "cây thiêng" này nữa đó. Theo truyền thuyết, mỗi khi nước sông dâng cao, thân cây sẽ trôi dọc tuyến từ chùa Wat Yang Mi Mana qua Wat Phothiyan đến Wat Noi, nhưng chưa bao giờ vượt qua khu vực chùa Wat Phra Sri Rattana Mahathat Woramahawihan, hay còn gọi là Wat Yai. Ông Thanakiart khẳng định mình đã chứng kiến hiện tượng đó từ khi còn nhỏ đến giờ.
Ông Sophon Saengtalah, Trưởng thôn Moo 4, cho biết ông từng tận mắt nhìn thấy hiện tượng này khoảng hai đến ba lần. Những bậc cao niên kể lại rằng trước đây, một số thanh niên tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách bơi qua sông. Tuy nhiên, những người đi qua khu vực có khúc cây nổi thường gặp nạn và chết đuối Từ đó, dân làng tránh bơi ngang đoạn sông này vì tin rằng linh hồn trú ngụ trong thân cây đang bảo vệ nơi đây.
Còn Phật Khru Sunthorn Rojanakun, trụ trì chùa Phothiyan, cho biết những câu chuyện về khúc gỗ tếch khổng lồ đã được truyền lại qua nhiều thế hệ rồi. Theo ông, có năm khúc gỗ trôi xuôi về phía nam nhưng không bao giờ vượt quá chùa Yai, cũng có lúc lại ngược dòng nhưng không đi xa hơn chùa Yang.
Nhà sư kể rằng vào khoảng năm 1997, khi mực nước xuống thấp, toàn bộ phần thân dài của cây từng hiện rõ trước chùa Phothiyan. Đến khi nước dâng lên, nó lại chìm xuống đáy sông. Những năm sau đó, người dân từng tổ chức nghi lễ để mời "cây thiêng" nổi lên nhưng không thành công.
Nguồn: saostar.vn