NắngHạDễThương
New member
"Suốt những năm qua, tôi chưa từng quên anh ấy. Nếu được gặp lại, tôi nhất định sẽ ôm anh ấy" - câu nói này nghe mà tan nát cả trái tim luôn á
Năm 2020, trong chương trình truyền hình "Lâu ngày không gặp", bà Yin Chunying lúc đó 68 tuổi đã xuất hiện với một ước mơ đặc biệt: tìm lại He Shaowen, người đàn ông bà thất lạc suốt nửa thế kỷ trời.
Sau khi chồng mất vì ung thư thanh quản từ năm 1997, bà một mình gánh vác nuôi hai con gái khôn lớn. Tưởng đâu tuổi già sẽ bình yên bên con cháu, nhưng ký ức về mối tình đầu cứ mãi ám ảnh trong từng giấc mơ. Càng về già, bà càng day dứt một câu hỏi: Người đàn ông năm ấy giờ ra sao rồi nhỉ?
Plot twist bắt đầu từ năm 1970
Khi Yin Chunying mới 18 tuổi, trong một lần đến chơi nhà người thân, bà gặp He Shaowen - chàng quân nhân trẻ hơn bốn tuổi, quê ở Quý Châu, đang đóng quân tại Vân Nam.
Những lần gặp gỡ ngắn ngủi đã khiến cả hai rung động. Nhưng mà thời đó khắt khe lắm, gia đình phản đối nên họ không thể công khai yêu nhau được
Năm 1971, trước khi đơn vị chuyển đi, He Shaowen nhắn muốn gặp Yin Chunying lần cuối. Nhưng vì sợ sệt và ngại ngùng, cô gái trẻ đã... không đến. Và đó cũng là lần lỡ hẹn định mệnh khiến cả hai mất liên lạc luôn.
Một năm sau, He Shaowen chủ động viết thư. Tình cảm của họ được nối lại qua những dòng thư tay lãng mạn vcl. Khi mọi thứ đang ngọt ngào và cả hai nghĩ đến chuyện cưới xin thì... drama ập đến rồi!
Cú twist chấn động: Bị "tiểu tam" phá hoại
Một phụ nữ ở Quý Châu gửi thư cho Yin Chunying, nói rằng cô được mai mối với He Shaowen và phát hiện rất nhiều thư từ, hình ảnh của Yin Chunying trong nhà anh. Bức thư này khiến cô gái trẻ ghen lồng lộn, tưởng mình bị phản bội.
Không hỏi han gì, không giải thích gì, Yin Chunying cắt đứt liên lạc luôn. Mọi lá thư He Shaowen gửi sau đó đều... seen zone
Chỉ nửa năm sau, bà kết hôn. Vài năm tiếp theo, cuộc sống gia đình và lo toan mưu sinh khiến ký ức về mối tình cũ dần lùi vào quá khứ.
Nhưng mà... hơn 50 năm trôi qua, nỗi tiếc nuối ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai
Đoàn tụ sau nửa thế kỷ và sự thật chấn động
Nhờ sự giúp đỡ của ê-kíp chương trình, dấu vết của He Shaowen cuối cùng được tìm thấy. Ông đang sống trong viện dưỡng lão, sức khỏe yếu và mang khiếm khuyết cơ thể.
Điều khiến Yin Chunying choáng váng nhất là: He Shaowen chưa bao giờ kết hôn!
Trong lá thư gửi lại người phụ nữ mình yêu, ông kể từng tìm đến gặp bà nhưng khi biết bà đã lập gia đình, ông quyết định rút lui. Ông không muốn phá vỡ cuộc sống của người cũ và chọn giữ tình cảm ấy trong lòng suốt nhiều thập kỷ... này đọc đến đây mà nước mắt giàn giụa luôn á
Còn drama năm xưa? Hóa ra người phụ nữ gửi thư thực chất là crush của He Shaowen. Cô ta đã tự ý đọc những bức thư dưới gối và liên lạc với Yin Chunying mà ông hoàn toàn không hề hay biết!
Một hiểu lầm nhỏ xíu đã khiến hai con người đi lạc nhau suốt cả cuộc đời. Đau quá trời đau!
Ngày gặp lại, cả hai đều đã tóc bạc phơ
He Shaowen nắm chặt tay người phụ nữ từng bỏ lỡ ở tuổi 18, còn Yin Chunying không giấu được nước mắt. Sau hơn nửa thế kỷ, họ mới biết rằng cả hai chưa từng quên nhau...
Có những cuộc tình không thể quay lại tuổi trẻ, nhưng vẫn đủ sức đi cùng con người đến tận cuối đời. Và đôi khi, điều đau đớn nhất không phải là chia ly, mà là đánh mất nhau chỉ vì một hiểu lầm chưa kịp giải thích.
Nguồn: saostar.vn