Chào các bạn sinh viên và người dân Bình Dương! Tin vui đây rồi nè UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản hỏa tốc ủy quyền cho UBND TP. Thủ Dầu Một dỡ bỏ phong tỏa một số khu vực, trong đó có trường ĐH Thủ Dầu Một luôn đó các bạn. Cuối cùng thì mọi người cũng có thể đón Tết bình thường rồi!
Theo đó, UBND TP. Thủ Dầu Một sẽ ra quyết định dỡ bỏ phong tỏa tại các khu vực phường Phú Hòa, khu vực trường ĐH Thủ Dầu Một để người dân trở lại sinh hoạt bình thường, kịp đón Tết Nguyên đán.
Tuy nhiên nha các bạn, không phải là "thoải mái" hẳn đâu nhé! Người dân sinh sống trong khu vực này vẫn phải cam kết tự theo dõi sức khỏe hằng ngày và khai báo y tế gần nhất nếu có vấn đề về sức khỏe. Đồng thời mọi người còn phải ghi nhật ký sinh hoạt hằng ngày nữa (đi đâu, gặp ai, làm gì...) nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc 5K nha. An toàn trên hết mà!
Khu vực phường Phú Hòa và xung quanh trường ĐH Thủ Dầu Một là nơi tập trung đông sinh viên thuê trọ lắm đó. Trong những ngày bị phong tỏa, nhiều sinh viên của trường đã được đưa đi cách ly sau khi một sinh viên của trường được xác định dương tính SARS-CoV-2. Thời điểm đó thật sự căng thẳng luôn!
Trường ĐH Thủ Dầu Một cho biết, năm nay có nhiều sinh viên được khuyến khích ở lại Bình Dương đón Tết. Có tổng cộng 411 sinh viên không về quê, cư trú ngoài khu vực bị phong tỏa và được chăm lo để các bạn đón Tết đầm ấm nhất. Trưa ngày 30 Tết, trường sẽ tổ chức trao quà Tết cho các sinh viên này tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Bình Dương. Ấm lòng quá đi mất
Hội Sinh viên trường cũng tổ chức Cuộc thi "Tết COVID – Cách ly nhưng không cách lòng", dành cho tất cả các bạn sinh viên trường, đặc biệt là các sinh viên đang thực hiện cách ly. Nội dung cuộc thi là chụp hình, dựng video clip về những ngày cách ly, cảm xúc Tết xa quê, phòng chống dịch bệnh... thể hiện tâm tư, tình cảm gửi đến người thân, gia đình. Ý tưởng hay và ý nghĩa lắm nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn