Gỡ bỏ cái mác 'Học sinh cá biệt', nam sinh thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn

6ce039945f78e692e758.webp


Từng là "thánh quậy phá" với thành tích học tập lẹt đẹt, giờ đây Tuấn Anh (sinh viên năm 2 khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã lột xác hoàn toàn để tìm lại chính mình

Nếu nhìn Tuấn Anh bây giờ, ai cũng phải công nhận bạn ấy là người cực kỳ năng động luôn! Từ thể thao, tổ chức sự kiện, dẫn chương trình cho đến các hoạt động Đoàn Hội đều thấy bóng dáng cậu bạn này. Vì mê thể thao nên Tuấn Anh đã "cày" bộ môn Calisthenic để rèn sức khỏe, tham gia VUG Running 2021 và Hanoi Youth Marathon. Gần đây nhất thì cậu bạn gia nhập luôn câu lạc bộ bóng rổ của trường để luyện kỹ năng chơi bóng và tăng cường thể lực nữa

be1c4741c2ec0a208cbc.jpg


Không chỉ chơi thể thao giỏi, Tuấn Anh còn là MC cho những sự kiện lớn của khoa như chương trình chào tân sinh viên, chương trình giao lưu cùng sinh viên Đối ngoại Việt Nam trong Quan hệ Quốc tế hiện nay. Anh chàng tâm sự: "Ban đầu khi được mời làm MC mình run lắm, đơn giản là bởi mình chưa làm công việc này bao giờ nên không đủ tự tin. Sau khi cân nhắc thì mình nhận ra đây là một cơ hội rất lớn bởi không phải ai cũng được trao cho chiếc mic để đứng trên sân khấu, không phải ai cũng được chọn để tỏa sáng và thể hiện khả năng của mình". Việc đứng trước đám đông vốn là thử thách lớn với Tuấn Anh, nhưng cũng là cơ hội để cậu bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những điều mới lạ

98f024fd19d7e1affdea.jpg


Nhờ tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, Tuấn Anh được thầy cô và bạn bè tin tưởng giao vai trò Ủy viên BCH Chi hội và Liên Chi hội luôn đó!

Nhìn bạn ấy năng nổ thế này, chắc ít ai nghĩ rằng để có được "phiên bản" hiện tại, Tuấn Anh đã phải trải qua cả một hành trình dài gỡ bỏ cái mác "học sinh cá biệt". Cậu bạn thổ lộ: "Hồi đó mình khác bây giờ rất nhiều, có thể cho rằng đó là Tuấn Anh phiên bản cá biệt khi mà mình thiếu trách nhiệm, lười biếng, nghịch ngợm, luôn gây mất trật tự trong lớp học. Chưa kể đến những lần mình quậy phá trong lớp, gây ảnh hưởng tới các bạn khác và thường xuyên phải đội sổ..."

Đó là khoảng thời gian điểm số của Tuấn Anh tệ hại, hạnh kiểm tuột dốc không phanh. Những phong trào, hoạt động ngoại khóa hoàn toàn không phải là mối quan tâm của cậu bạn. Không ai có thể nghĩ rằng một học sinh ý thức kém và quậy phá như vậy lại có thể đỗ được vào một ngôi trường top đầu ngành khoa học xã hội tại Việt Nam!

5ce86ccc3d40f8a89617.jpg


Để có được kết quả như hiện tại là cả một quá trình Tuấn Anh nỗ lực để nhận thức và thay đổi đấy. Đến năm lớp 12, giai đoạn chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, cậu bạn mới bắt đầu tỉnh ngộ ra tầm quan trọng của kỳ thi này. Với một "học sinh cá biệt", để làm lại từ đầu không hề dễ dàng khi thành tích học tập kém hơn bạn bè rất nhiều. Để thay đổi tình hình, Tuấn Anh đã lên kế hoạch tự "xốc" lại bản thân. Cậu bạn thẳng thắn chia sẻ: "Ban đầu cũng chỉ có một vài thay đổi nhỏ, ví dụ như thái độ của mình trên lớp đã tốt hơn, bài tập đã làm đầy đủ hơn. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, để thực sự thay đổi thì mình cần phải nỗ lực nhiều hơn thế. Mình đã phải tham gia rất nhiều các lớp học thêm và gia sư ở nhiều địa điểm. Có những hôm lịch học dày đặc đến mức 11h đêm mình mới về đến nhà. Mình vẫn còn nhớ thời điểm mình đăng ký học tiếng Anh, khi đó ai cũng nói rằng đã quá muộn để mình có thể đạt được điểm số như kỳ vọng. Để rồi bằng tất cả sự nỗ lực, miệt mài và quyết tâm của bản thân, khi nhận điểm mình đã rất bất ngờ vì nó còn vượt qua cả mong đợi."

Ở thời điểm hiện tại, điều Tuấn Anh tự hào nhất chính là mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn. Từng là người rất nhút nhát, hay ngại ngùng, không dám giao tiếp với người lạ và không tự tin vào bản thân, giờ đây Tuấn Anh đã thay đổi và ngày càng hoàn thiện hơn. Trong thời gian tới, để phát triển bản thân, Tuấn Anh sẽ tập trung nhiều hơn vào việc học ngoại ngữ và cải thiện các kỹ năng mềm. Là sinh viên ngành Quốc tế học với rất nhiều chương trình trao đổi quốc tế, sự kiện, tọa đàm yêu cầu phải thông thạo tiếng Anh nên việc bồi dưỡng ngoại ngữ là ưu tiên hàng đầu của cậu bạn. Cùng với đó, Tuấn Anh sẽ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện nhiều hơn, trong đó có cả việc hiến máu nữa

e1ddc640a1bba8c017ea.jpg


Thời gian sắp tới sẽ là hành trình Tuấn Anh tiếp tục trau dồi bản thân, phát huy những thế mạnh của mình. Chúc cho Tuấn Anh sẽ tiếp tục giữ được ngọn lửa đam mê và đạt được mục tiêu mình mong muốn nhé!

a74945afd17f41ed1b03.jpg


484bc8c4873a3bccd014.jpg


034cc5d84a0bd32e872e.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top