Glow up xuất sắc của nữ sinh Y khoa Vinh từng bị gia đình người yêu cũ chê "mắt lươn"

ChangBoy9277

New member
880435c7875f1db850bc.jpg


Từ một cô gái bị nhà tuyển dụng từ chối vì "bác sĩ mà mắt lươn thì không ai dám tin", liên tục friendzone trong chuyện tình cảm... Lương Thị Hà giờ đã glow up 180 độ thành hot girl khiến ai cũng phải wow Loạt ảnh mới của Hà đang viral khắp MXH luôn nè!

Giữa tháng 10, CĐM dậy sóng khi đọc được những dòng tâm sự đầy tủi thân của Lương Thị Hà (sinh viên năm 4, ĐH Y khoa Vinh, Nghệ An) trên một trang confession dành cho giới trẻ. Cô bạn kể từ nhỏ đến lớn mình chịu hết bất công này đến bất công khác chỉ vì có đôi "mắt lươn". Nó khiến người ngoài nhìn cô với ánh mắt đầy định kiến

588c731af66bcdaeab3d.jpg


a03ca92d8a9eabf87f80.jpg


Theo đó, Hà bị nhà tuyển dụng reject vì lí do "bác sĩ mà mắt lươn thì không ai dám tin tưởng". Không những vậy, đôi mắt còn khiến cô gái liên tục thất bại trong chuyện tình cảm. Đắng cay nhất, Hà bị bố người yêu cũ đến tận nhà nói phũ: "Có phải cháu đang bỏ bùa mê cho con bác không? Nếu thật thì hãy dừng lại ngay, buông tha cho nó. Bác nhất quyết không để hai đứa tiếp tục như thế" (trời ơi toxic quá đi ).

Câu chuyện của Hà nhận về cả núi bình luận, chia sẻ từ dân mạng. Không ít bạn trẻ xót xa cho hoàn cảnh của cô gái trẻ và mong một cơ hội để Hà có thể thay đổi diện mạo.

Và rồi... plot twist đây rồi! Dân mạng đã vô cùng bất ngờ khi mong ước đó trở thành sự thật. Trong một số bức ảnh hậu trường của một buổi ghi hình, Hà khiến người xem shock nặng khi dung nhan của cô đổi khác 180 độ ✨ Đôi mắt nhỏ, ti hí đã biến thành mắt hai mí và càng long lanh hơn khi được makeup kỹ càng, bên cạnh đó Hà cũng có sống mũi cao vút, làn da mịn màng. Ở góc mặt nghiêng, Hà chẳng hề thua kém những hot girl mạng nha!

Đoạn clip ngắn và những hình ảnh mới của Hà khiến dân mạng không ngớt lời khen ngợi. Hà không ngại update quá trình biến đổi gương mặt trên MXH. Rất nhiều người đã gửi bình luận chúc mừng đến Hà sau khi thay đổi diện mạo để tự tin hơn

"Nói thật nhé mới đầu không quan tâm mấy em là ai đâu, nhưng khi đọc đến vấn đề em bị nhà người yêu không thích chỉ vì diện mạo không đẹp, chị cũng đã từng bị như thế em ạ, còn khủng khiếp hơn cơ, bị bố người yêu đuổi thẳng ra ngoài, mẹ người yêu thì bảo xấu như cháu thì con cháu bác sao mà xinh được. Cảm giác hụt hẫng lắm em ạ. Dù sao chị cũng chúc mừng em", chị Ngọc Bích gửi lời đến Hà.

38a43abefaf9214cc0d6.jpg


df4dca66f00a31b6064e.jpg


34e25d5adba5dda90145.jpg


7e9d060dc34a9c19944d.jpg


8e919cfad5f04270c2ef.jpg




Câu chuyện đầy nước mắt của Hà

"Cho phép em được giấu tên. Em muốn chia sẻ câu chuyện buồn của mình. Ước mơ của em là sau khi ra trường sẽ làm bác sĩ trong lĩnh vực làm đẹp nhưng nhiều người nói rằng mắt em một mí, nhìn như này thì làm sao người khác tin tưởng được chứ? Thực sự em rất buồn.

Nhìn lại chính mình trong gương và bỗng cảm thấy lung lay về chính lựa chọn của mình. Điều buồn nhất, ám ảnh em đến tận bây giờ là câu chuyện hồi cấp ba.

Em từng yêu một bạn, bạn đó cũng yêu em. Nhưng rồi một hôm, bố bạn ấy đến tận nhà em và nói không đồng ý cho cháu yêu con bác, nhìn mắt cháu, bác biết cháu là người không đáng tin tưởng, không hiểu sao con bác lại thích cháu được? Có phải cháu đang bỏ bùa mê cho con bác không? Nếu thật thì hãy dừng lại ngay, buông tha cho nó, bác nhất quyết không để hai đứa tiếp tục như thế.

Tại sao người ta có thể nói những lời ác ý như vậy? Hôm đó em đã khóc đến sưng mắt, nghỉ học. Bố mẹ hỏi nhưng em cũng nhất quyết không nói vì sợ bố mẹ buồn.

Mới đây nhất, em có quen một anh. Anh hay đưa đón em và cũng rất hay nhắn tin nói chuyện với em. Đến khi em nhắn tin nói với anh ấy là em thích anh. Không ngờ anh ấy nói "em tỉnh lại đi, nhìn lại bản thân mình đi, chẳng có xinh đẹp chi cả, mắt thì mắt lươn, mũi thì tẹt, mặt thì đầy nốt ruồi…".

Nghe anh nói vậy mà em muốn đến tát thẳng mặt anh ấy và nói rằng cứ chờ đấy, nhất định tôi sẽ xinh đẹp cho anh xem.

Rồi bao nhiêu chuyện khiến em dần khép mình, luôn tự ti với mọi người xung quanh. Vì đôi mắt, em sợ người ta sẽ lại đánh giá.

Rồi khi em đi xin việc làm thêm, không được bao lâu, em bị cho nghỉ, mà lý do em nghe được từ một chị rằng "nhìn ánh mắt em này không trung thực chút nào, chẳng ai tin tưởng nên anh không thể để em ấy tiếp tục làm việc".

Thực sự em rất buồn, nhiều lúc tuyệt vọng. Liệu rằng một cô gái ti hí mắt lươn cũng là một cái tội à mọi người?".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top