DauStar4097
New member
Năm đó, lúc đi mua gas ở thị trấn, anh chàng tiện tay mua luôn một tấm vé số giá 15 USD và không ngờ nó đã giúp anh "đổi đời" nhưng lại theo cách không ai có thể ngờ được.
Năm 2009, Neal Wanless là một chàng trai mới 23 tuổi đang sống cùng gia đình trong một trang trại ở quận Mission, bang South Dakota (Mỹ).
Lúc đó, Mission là một quận nghèo của bang South Dakota với khoảng 48% dân số sống dưới mức nghèo khổ và gia đình Neal là một trong số những hộ nghèo đó.
Khi ngôi nhà của gia đình bị ngân hàng thu hồi, Neal cùng ba mẹ và anh trai chuyển đến một trang trại nhỏ; ba anh bán sắt vụn để kiếm sống qua ngày. "Chúng tôi đã sống rất vất vả", Neal nói.
Năm đó, trong một lần đi mua gas ở thị trấn, Neal tiện tay mua một tấm vé số với giá 15 USD (tương đương 347.000 đồng theo tỷ giá hiện tại).
Neal vốn không phải là người có đam mê với trò may rủi này nên anh chàng cũng không kỳ vọng gì lắm.
Nào ngờ, tấm vé số ấy đã giúp anh đổi đời chỉ trong chốc lát
Tấm vé số rẻ tiền đã biến Neal từ một chàng trai nghèo thành triệu phú với giải thưởng Powerball trị giá 232,1 triệu USD (tương đương 5.400 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Neal cũng trở thành người chiến thắng giải độc đắc lớn nhất trong tiểu bang.
Thời điểm đó, Neal từng trả lời truyền thông: "Tôi muốn cảm ơn Chúa đã trao cho tôi cơ hội và số tiền lớn thế này. Tôi sẽ không phí phạm nó".
Neal lúc đó chưa có gia đình và vẫn sống cùng với ba mẹ tại trang trại nuôi cừu, ngựa và bò. Họ không có điện thoại, căn nhà di động của họ cũng bị tịch thu năm 2008 và còn nợ 3.552 USD (hơn 82 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) tiền thuế.
Theo lý thuyết, tổng số tiền thưởng của Neal là 232,1 triệu USD nhưng anh có hai lựa chọn: một là nhận đủ 232,1 triệu USD trong vòng 30 năm; hai là chỉ nhận 88,5 triệu USD ngay lập tức sau khi đã trừ thuế. Neal hài lòng với phương án thứ hai luôn.
Plot twist không ai ngờ tới
Nắm trong tay số tiền khổng lồ đủ để cả gia đình sống sung túc suốt quãng đời còn lại, đa số mọi người đều nghĩ Neal sẽ cứ thế mà sống an nhàn tận hưởng cuộc sống hoặc mạnh tay chi tiền cho những chuyến du lịch xa xỉ, nhà biệt thự cao cấp hay xế hộp đắt tiền như nhiều người vẫn làm khi "trúng quả".
Tuy nhiên, Neal đã chọn cho mình con đường khác hẳn.
Mới đây, tờ Wall Street Journal đã có bài viết về những thay đổi của anh chàng cao bồi đẹp trai này sau 11 năm trúng giải độc đắc với số tiền là mơ ước của bao người.
Đúng như lời tuyên bố "không phung phí", Neal đã thành lập một quỹ từ thiện và quyên góp cho bệnh viện trẻ em địa phương
Anh cũng tham gia vào tổ chức phi lợi nhuận Make-A-Wish nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Neal cũng trích một phần tiền thưởng của mình để thực hiện ước mơ sở hữu một trang trại.
Giờ đây, Neal (34 tuổi) đang sở hữu một trang trại - rộng gần 50.000 mẫu Anh (hơn 20.234 ha) trải dài trên những ngọn đồi, đồng cỏ xanh mướt và một con sông - có giá 41,15 triệu USD.
Nếu được bán với giá gần với giá trị trên, trang trại này sẽ nằm trong số những trại chăn nuôi thuộc sở hữu tư nhân đắt nhất từng được bán ở South Dakota.
Neal và vợ, chị Jody Gilson Wanless, đang có ý định bán trang trại này để tập trung dành thời gian cho trang trại gia súc của gia đình Jody ở British Columbia, Canada.
Gần đây, họ cũng đã mua một ngôi nhà ở Arizona để tận hưởng mùa đông ở đó. "Tôi thích mùa đông ở South Dakota, nhưng tôi không thích gió," anh nói.
Trang trại này hiện là nhà của hơn 3.000 gia súc nhỏ, 1.600 cặp bê và khoảng 1.000 con ngựa hoang
Neal cho biết anh cho các chủ trang trại địa phương thuê phần lớn đất đai, công ty chăn nuôi ngựa hoang ở đó, vì vậy chỉ có một số ít động vật là thuộc sở hữu của anh.
Nguồn: soha.vn