Ngô Thị Sương Mai (sinh năm 2003), hiện đang là sinh viên năm ba ngành Chăn nuôi (chuyên ngành Thú y) tại trường Đại học Vinh. Từ một nữ sinh THPT tự ti, nhút nhát, cô nàng đã quyết tâm "lột xác" để trở thành phiên bản xịn nhất của chính mình. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, Sương Mai đã đạt được nhiều thành tích đáng nể khiến ai cũng phải trầm trồ khâm phục!
Quyết tâm "phá kén" vượt ra khỏi vùng an toàn
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường THPT, cô nàng đã có thành tích học tập khá ổn. Nhưng vì quá ngại ngùng, sợ thể hiện bản thân nên việc học cũng như các hoạt động ngoại khóa của Sương Mai đều không mấy nổi bật. Điều này khiến cô cảm thấy hối hận vì đã không thật sự "all in" hết mình.
Sau khi kết thúc chương trình cấp ba, cô nàng nhận ra bản thân cần phải thay đổi ngay. Và chính chị gái chính là nguồn động lực lớn nhất giúp cô gái nhỏ nhắn Ngô Thị Sương Mai có thể tỏa sáng rực rỡ.
Sương Mai tâm sự: "Từ nhỏ, mình rất ngưỡng mộ chị gái, bởi chị luôn phấn đấu trong tất cả mọi việc. Chị chính là người truyền động lực nhiều nhất cho mình, để mình cố gắng hơn, nỗ lực hơn nữa. Mỗi khi mình cần lời khuyên hoặc cảm thấy down tinh thần, mình thường tâm sự với chị để tìm ra hướng giải quyết."
Có một người chị giỏi giang như thế, nhưng chưa bao giờ cô nàng cảm thấy áp lực hay tự ti. Ngược lại, cô lấy chị làm hình mẫu lý tưởng để hướng tới và nỗ lực. Vì vậy khi lên đại học, Sương Mai đã "phá kén" thành công, bứt phá vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia nhiều hoạt động Đoàn – Hội, cũng như nhiều cuộc thi lớn nhỏ do nhà trường tổ chức.
Phải thử thì mới có thể thay đổi
Cơ hội sẽ đến với những ai biết nắm bắt nó, và đại học chính là môi trường xịn xò để các bạn sinh viên học hỏi. Nhận thấy môi trường đại học khác xa với THPT, cô nàng đã buộc mình phải tham gia vào nhiều hoạt động cũng như cuộc thi hơn.
Sương Mai tự hào khi nhắc lại: "Mình còn nhớ ngày học năm nhất, mình chỉ là một cô bé ngây thơ, chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học với tâm trạng đầy háo hức. Mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bão lớn, mình liền đăng ký tham gia ngay vào cuộc thi 'Thủ lĩnh sinh viên'. Mặc dù lúc đó, bản thân còn không biết cuộc thi đấy nó như thế nào luôn á.
Cuộc thi có 3 vòng, vòng đầu và vòng hai với mình trôi qua khá ez. Nhưng khi tới vòng 3, mình nản muốn bỏ cuộc luôn. Chính lúc đấy, mình có suy nghĩ muốn thử xem bản thân có thể đi tới đâu nữa nên mình vực dậy tinh thần và tiếp tục cố gắng. May mắn thay mình lọt vào top 20 đội thi được vào vòng chung kết hôm đó".
Chính vì luôn mang trong mình tâm thế sẵn sàng thử bất cứ điều gì nên Sương Mai thoải mái "thả mình" vào môi trường đầy năng động để thử sức. "Đừng vì sợ mình không hợp cái này, mình không hợp cái kia mà bỏ lỡ đi những cơ hội mới. Nếu không thử, thì làm sao biết được mình có hợp hay không." – Sương Mai nhấn mạnh.
Kiến thức trên trường chưa bao giờ là đủ
"Chiến thần săn học bổng" là biệt danh đặc biệt mà mọi người dành riêng cho cô nàng nhỏ nhắn Ngô Thị Sương Mai. Cô liên tiếp giành được học bổng của trường trong các kỳ học, cũng như học bổng danh giá Vallet trong năm học 2022 – 2023. Dù đạt được nhiều thành tích cao trong học tập nhưng chưa khi nào cô nàng "ngủ quên trên chiến thắng" hay tỏ ra lơ là trong việc học.
Nhận thấy những kiến thức trên trường chưa đủ, cô nàng đã chủ động tìm tòi thêm tài liệu bên ngoài để level up vốn kiến thức của mình. Thông qua các khóa học ngắn hạn, hay chỉ đơn giản là networking với những anh chị đi trước có kinh nghiệm cũng đã giúp cô nàng bổ sung thêm phần kiến thức đang thiếu.
Bên cạnh đó, Sương Mai còn đi làm thêm từ rất sớm. Ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, cô nàng đã chọn cho mình công việc chăm sóc thú y tại một cơ sở ở thành phố Vinh. Chính công việc này đã giúp cô vừa có thêm thu nhập lại vừa có thêm kiến thức để hiểu rõ hơn về ngành đang theo học.
Cô nàng chia sẻ: "Khi còn học cấp 3, mình thuộc kiểu người thụ động, đã vậy mình còn ít giao tiếp với thầy cô và bạn bè trong lớp. Lúc đấy, mình cảm thấy làm cái gì cũng không tự tin, mình đợi người ta làm rồi mình làm theo chứ không có phản ánh hay đề xuất gì. Đến khi lên đại học, mình trở nên mạnh dạn hơn rất nhiều, vì môi trường ở đây bắt mình phải chủ động thì mới có thể tìm kiếm được cơ hội cho bản thân."
Với ngành học đặc thù Chăn nuôi - Thú y cùng với nhiều kiến thức mới cần phải tiếp thu, cô nàng luôn phải liên tục mở rộng vốn hiểu biết của mình. Sự chủ động trong việc tiếp thu kiến thức đã giúp Sương Mai nắm bắt được nhiều cơ hội hơn, cũng như rèn luyện thêm sự tự tin khi làm bất cứ điều gì.
Với niềm đam mê học tập và nghiên cứu, Sương Mai có ý định sau khi hoàn thành bậc đại học, cô nàng mong muốn tiếp tục học lên bậc thạc sĩ để có thể trở thành giảng viên chuyên ngành đang theo học. Đồng thời, cô nàng cũng cho biết thêm, sẽ mở thêm phòng khám thú y để thỏa mãn ước mơ từ bé của mình.
Một số thành tích xịn sò của Sương Mai:
• Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi Hội Viện Nông nghiệp và Tài nguyên Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2022 - 2024;
• Lớp phó chi Đoàn 62K2 Nông Lâm Ngư – Môi trường;
• Nhiều học kì nhận học bổng KKHT: học kỳ I,II năm học 2021 – 2022; học kỳ II năm học 2022 – 2023; học kỳ I năm học 2023 – 2024;
• Đạt giấy Chứng nhận "Sáng kiến thanh niên về chuyển đổi năng lượng – đảm bảo công bằng xã hội" về "Nghiên cứu chuyển đổi năng lượng bền vững trong chăn nuôi bò vỗ béo ở quy mô nông hộ để giảm phát thải khí nhà kính tại tỉnh Nghệ An" năm 2023;
• Nữ sinh tiêu biểu Trường Đại học Vinh năm 2023;
• Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2022 – 2023;
• Đạt học bổng Vallet năm học 2022 – 2023;
• Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2020 – 2021; 2021 – 2022; 2022 – 2023;
• Giấy khen của BCH Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 – 2023;
• Tham gia Vòng Chung kết Hội thi "Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc" năm 2022.
Nguồn: svvn.tienphong.vn