Cuối năm 2025 này hứa hẹn sẽ cháy máy rạp với loạt phim quốc tế đủ mọi thể loại đổ bộ, hứa hẹn "feed" đủ nhu cầu của mọi fan hâm mộ nhé!
"Bom tấn" sinh tồn khiến ông hoàng kinh dị Stephen King phải gật gù
Trailer mới nhất của Trốn chạy tử thần - The running man vừa thả xích và làm netizen "nghẹt thở" với những phân cảnh gay cấn xoay quanh trò chơi sinh tử cùng hành trình thoát thân trong gang tấc của anh chàng khốn khổ Ben Richards (Glen Powell đảm nhận vai chính).
Đoạn giới thiệu còn reveal thêm những plot twist về nhân vật Bradley Throckmorton do Michael Cera thủ vai - một chiến binh nổi loạn và là đồng minh của Ben trong hành trình trốn chạy.
Nhân vật này vốn từng được khắc họa như một cố vấn của nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc, giờ được đạo diễn Edgar Wright xây dựng lại với vai trò người hỗ trợ Richards trong thời gian tham gia cuộc thi. Chính thay đổi này đã mở ra một góc nhìn mới mẻ và gần gũi hơn về tinh thần phản kháng của Ben và người dân trong thế giới tăm tối của bộ phim.
Trailer lần này thể hiện rõ hơn phong cách "hài đen" duyên dáng đặc trưng của Edgar Wright, được nâng tầm bởi ca khúc Don't bring me down của Electric Light Orchestra. Đây là một lựa chọn âm nhạc cực kỳ tinh tế, vốn là thương hiệu quen thuộc của vị đạo diễn tài hoa.
Sau thành công của Twisters, Trốn chạy tử thần được xem là phép thử tiếp theo cho Glen Powell không chỉ trong vai trò "ngôi sao" hành động thế hệ mới mà còn như "người kế nhiệm" Tom Cruise, với phong cách tự mình thực hiện mọi pha hành động mạo hiểm. Đoạn trailer mới cũng khoe trọn lối diễn hài hước và duyên dáng của Glen Powell, vốn từng giúp anh giành được trái tim của khán giả trong Anyone but You.
Chuyển thể từ tiểu thuyết The running man (1982) của Stephen King, bộ phim lần này không phải là bản làm lại của phiên bản năm 1987 do Arnold Schwarzenegger đóng chính, mà là một phiên bản trung thành hơn với nguyên tác.
Vị đạo diễn còn cài cắm một chi tiết cameo thú vị: gương mặt của Arnold Schwarzenegger xuất hiện trên tờ tiền 100 đô la trong phim (chơi lớn quá đi mất ). Về phần Stephen King, ông đã nhận xét rằng phiên bản mới "trung thành" hơn với nguyên tác, đủ để làm hài lòng người hâm mộ và khiến chính ông cũng phải háo hức chờ đợi.
"Xứ sở phim kinh dị" Indonesia tiếp tục khiến fan nức lòng
Phim điện ảnh Indonesia Kitab Sijjin & Illiyyin vừa công bố nhan đề Việt hóa độc lạ là Lọ Lem chơi ngải (tên này nghe đã thấy rợn rồi ). Đây cũng là phần phim tiếp theo trong thương hiệu phim Sijjin của nhà sản xuất Rapi Films. Năm 2023, phần 1 mang tên Sijjin đã bán được gần 2 triệu vé. Đến năm nay, phần 2 tiếp tục thành công vang dội khi vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phim quốc gia của Indonesia.
Lọ Lem chơi ngải xoay quanh Yuli, cô gái mồ côi phải sống như người hầu trong gia đình của Ambar và mang danh "tiểu tam". Từ một người hiền lành và chân thành giữa hoàn cảnh khốn khó tựa như nàng Lọ Lem, Yuli dần biến thành kẻ độc ác và nuôi quyết tâm trả thù bằng cách tàn nhẫn nhất.
Tìm đến thầy pháp để nhờ yểm bùa hắc ám nhằm huỷ hoại từng thành viên trong gia đình, Yuli bắt đầu thực hiện một nghi lễ rùng rợn: Ghi tên những người bị nguyền rủa lên xác chết vừa qua đời. Khi lần lượt từng người bị hãm hại, Yuli cũng phải gấp rút hoàn tất giao kèo với quỷ dữ trong một tuần, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp.
Trailer phim có nhịp độ nhanh gọn, các tình tiết ngày càng khó đoán nhằm đem đến trải nghiệm kinh dị vô cùng kịch tính cho khán giả. Đây là điều nhà làm phim Indonesia chú trọng xuyên suốt bộ phim.
Nguồn: svvn.tienphong.vn