Giúp việc cho ông cụ hàng xóm, tôi tá hỏa khi bị... cầu hôn

GaMimi2520

New member
5bac1da6bee0f68debc4.jpg


Mình năm nay 30 tuổi, là single mom nuôi hai con nhỏ, con gái 10 tuổi, con trai 8 tuổi. Hồi xưa đang ngồi mâm xôi đại học thì trót "mang tin vui" với bạn trai nên phải bỏ học, cưới luôn. Cuộc sống làm vợ làm mẹ bận rộn quá, mình không có thời gian cho bản thân nên cũng chẳng học xong đại học được, chỉ ở nhà bán hàng online kiếm thêm thu nhập thôi.

Năm ngoái hai vợ chồng chia tay vì không hợp nhau. Sau đó mình dắt hai đứa nhỏ về ở cùng bố mẹ đẻ, nhờ bố mẹ giúp đỡ chăm con.

Bên cạnh nhà bố mẹ mình có một gia đình mới chuyển đến, gồm ông cụ ngoài 60 tuổi với con trai, con dâu và cháu nội. Thấy ông cụ già yếu mà hai vợ chồng đi làm suốt nên họ tuyển người giúp việc. Mình ứng tuyển ngay vì gần nhà lại được lương khá ổn.

de3f1bd78af9513ed6ed.jpg


Mình làm việc siêng năng, chăm sóc ông cụ rất chu đáo. Ông hay khen mình làm việc khéo tay, nấu ăn ngon, dọn nhà sạch sẽ, nên thỉnh thoảng còn đưa tiền thưởng riêng nữa

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến một ngày, ông đột nhiên... cầu hôn mình luôn Ông bảo ông rất thông cảm với hoàn cảnh của mình, nên muốn lấy mình để đỡ đần. Mấy đứa nhỏ nhà mình cũng chơi rất thân với cháu trai nhà họ, nên thành một nhà sẽ vui hơn. Ông còn nói tuổi tác chỉ là con số thôi, quan trọng là điều kiện kinh tế có vững không.

Thật sự mình shock nặng khi nghe lời cầu hôn này Nói thật, mình cũng rất mệt mỏi vì chuyện tiền nong, vì ex chẳng tháng nào đưa đủ tiền nuôi con. Mình không có tình cảm với ông hàng xóm, nhưng mà nếu đồng ý, cuộc sống ba mẹ con mình chắc chắn sẽ khá hơn nhiều.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top