Giun thìa xanh lá - loài sinh vật "flex" giới tính, nhốt bạn trai trong người cả đời!

Ech017940

New member
Đáy biển sâu luôn chứa đựng những câu chuyện drama không tưởng và loài giun này chính là main character của một "bộ phim" như vậy đó!

Mặc dù chỉ sống ở độ sâu hơn 20m thôi, nhưng loài giun này đã làm các nhà khoa học phải "ngã ngửa" khi phát hiện ra ở Địa Trung Hải - đó là giun thìa xanh lá cây Bonellia viridis.

Lý do vì loài giun này thuộc lớp Echiura, một nhóm sinh vật cực kỳ khó "bắt thóp" và khó phân biệt nên nhiều loài trong số chúng vẫn còn là ẩn số với giới khoa học. Hãy xem video dưới đây để hiểu vì sao chúng lại đặc biệt đến vậy nhé!

Xem video:
Giun thìa xanh lá cây. Nguồn: Nat Geo

Những bé giun Bonellia viridis lúc còn nhỏ sẽ sống trôi nổi dạng ấu trùng, giai đoạn này chúng chưa có giới tính và cũng chưa có màu sắc gì cả. Chỉ khi lớn lên, giới tính của chúng mới được "quyết định" dựa vào... nơi ở!

807e13e15edae47a3b97.png


Giun Bonellia viridis. Ảnh: Nat Geo

Nhà sinh thái học về biển sâu Andrew Thaler đã giải thích trên Southern Fried Science:

f624dfc452d5b25f6923.jpg


- Nếu ấu trùng Bonellia viridis "chọn" đáy biển làm nơi an cư, nó sẽ bắt đầu tiết ra độc tố có tên bonellin và trở thành... chị đẹp! Màu xanh của con cái chính là do bonellin tạo nên, đóng vai trò super quan trọng trong sự tồn tại của các gene.

- Còn anh chàng con đực thì sao? Nó sẽ được hình thành khi một ấu trùng khác "va phải" độc tố bonellin mà chị đẹp tiết ra. Lúc này, anh chàng sẽ bị chị đẹp "hút" vào trong người qua chiếc vòi dài, và từ đó sống bên trong cơ thể chị đẹp với vai trò như một... "ngân hàng tinh trùng"

Từ đó trở đi, anh chàng con đực sẽ sống phần đời còn lại trong túi sinh dục của chị đẹp để thụ tinh theo nhu cầu và được chị nuôi dưỡng luôn. Với chiếc vòi dài có thể vươn ra gấp 10 lần chiều dài cơ thể, chị đẹp sẽ kiếm thức ăn ở lớp cặn tích đáy biển để nuôi cả hai.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top