Dường như vận đen vẫn chưa chịu buông tha Huỳnh Hiểu Minh luôn á các bạn ơi!
Mới đây, tờ 163 chính thức thả "bom" về việc phim sắp ra rạp của Huỳnh Hiểu Minh - Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời (Sunshine Club) đang đối mặt với nguy cơ... ế ẩm toàn tập Theo như thông báo ban đầu, phim sẽ officially ra rạp vào ngày 25/10/2025, nhưng mà thôi rồi, đến giờ tổng doanh thu phòng vé mới chỉ được có... 10.000 NDT thôi các bạn ạ! Con số này nghe mà muốn khóc cho một diễn viên từng là "bảo chứng doanh thu", từng ẵm hàng loạt danh hiệu ảnh đế danh giá về nhà
Thực ra thì Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời từng được thông báo lịch chiếu chính thức vào ngày 28/6/2025 rồi đó. Nhưng mà plot twist là chỉ vài ngày trước ngày ra mắt, ekip bất ngờ... cancel lịch chiếu không lý do gì hết! Công ty phát hành cũng im thin thít, không đưa ra lời giải thích nào luôn
Tuy nhiên theo tin đồn từ giới trong ngành thì nguyên nhân chính được cho là "bán vé không ai mua" - một kết quả đáng buồn cực kỳ với tác phẩm từng giúp Huỳnh Hiểu Minh thắng giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Thượng Hải và nhận đề cử Kim Kê 2025 đó nha
4 tháng sau, phim mới "lặn lội" tái xuất vào cuối tháng 10, nhưng mà hiệu ứng thị trường gần như... bằng con số 0 tròn trĩnh! Phòng vé vắng tanh, truyền thông thì không mặn mà, còn khán giả thì... thờ ơ làm ngơ luôn á
Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời kể về Ngô Ưu (Huỳnh Hiểu Minh đóng) - một anh chàng trung niên có trí tuệ như trẻ con, sống với mẹ già yếu. Khi mẹ mắc bệnh nặng, anh tìm đến "Câu lạc bộ ánh mặt trời" để chữa bệnh bằng "liệu pháp ánh sáng", và từ đây, bi kịch giữa niềm tin vs thực tại bắt đầu diễn ra.
Câu chuyện nghe có vẻ sâu sắc và nhân văn, nhưng cách làm lại bị netizen chê là nặng nề, chậm như rùa bò và mờ nhạt vô cùng. Nửa đầu phim khiến người xem buồn ngủ không chịu nổi, nửa sau lại sa vào bi kịch cũ rích mà không gợi được chút cảm xúc nào hết. Thông điệp "ánh sáng" vốn là trung tâm của phim bị xử lý rối tung, vừa giống tổ chức tâm linh, vừa như mô hình trị liệu "nửa vời", không clear gì cả 
Dù Huỳnh Hiểu Minh được khen là đã cố gắng hết mình cho vai diễn, thậm chí tăng tận 30kg để phù hợp với ngoại hình nhân vật, nhưng khán giả vẫn thấy thiếu điểm "bùng nổ" ấy. Một bộ phim đoạt giải có thể làm giới chuyên môn xúc động, nhưng chưa chắc đã khiến công chúng muốn bỏ tiền mua vé đâu nhen
Thật ra thì Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời chỉ là mảnh ghép mới nhất trong chuỗi "flop liên hoàn" của Huỳnh Hiểu Minh hai năm qua thôi các bạn ạ!
Tháng 7/2024, phim truyền hình Xích Nhiệt do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính cùng Vương Âu, Trương Siêu, Thi Thi và Lý Trị Đình lên sóng giờ vàng CCTV-8 từng được kỳ vọng là "đòn phản công" giúp anh comeback lại hình ảnh. Thế nhưng kết quả lại một lần nữa khiến fan phải thở dài than vãn
Theo Sohu, chỉ sau vài ngày lên sóng, Xích Nhiệt đã văng khỏi top 10 bảng xếp hạng độ hot trên nền tảng Maoyan - một chỉ số quan trọng phản ánh độ hút khán giả của phim. Trang này còn thẳng thắn nhận xét: "So với các phim chiếu cùng khung giờ của CCTV, data của Xích Nhiệt yếu xìu. Huỳnh Hiểu Minh và Vương Âu không còn sức hút như ngày xưa nữa rồi"
Tháng 11/2024, phim điện ảnh The Wig do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính officially ra rạp tại Trung Quốc.
Phim được hype như một cú "đổi style" mới của Huỳnh Hiểu Minh: Anh cạo đầu, giảm cân mạnh tay, hóa thân vào vai luật sư thất bại rồi rơi vào tội lỗi và chuỗi tự cứu rỗi. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy kết quả thương mại và phản hồi khán giả đều... tệ toàn tập Theo data từ Maoyan, sau 12 ngày chiếu phim chỉ thu về chưa đầy 420 vạn NDT, với tỉ lệ lấp đầy rạp chỉ... 0,1% thôi!
Trước đó năm 2024, phim The Wig (Người đội tóc giả) – nơi anh đóng vai một người đàn ông đội tóc giả để che giấu bệnh tật – cũng chung số phận luôn. Phim chỉ thu về vài triệu NDT, dù Huỳnh Hiểu Minh đã giảm hơn 26kg, cạo đầu và thậm chí phải điều trị trầm cảm nhẹ sau khi quay xong. Phim bị đánh giá thất bại về doanh thu và bị rút khỏi rạp sớm vì... không ai mua vé coi
Cả hai tác phẩm đều được anh xem là cơ hội để "thoát vai tổng tài", làm mới hình ảnh, nhưng kết quả chỉ khiến công chúng thêm phần mất niềm tin vào anh mà thôi.
Thật khó tin khi Huỳnh Hiểu Minh - người từng bước lên đỉnh vinh quang với loạt vai diễn huyền thoại trong Lộc Đỉnh Ký, Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải... giờ lại rơi vào tình cảnh "ra phim nào flop phim đó" như thế này
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, tờ 163 chính thức thả "bom" về việc phim sắp ra rạp của Huỳnh Hiểu Minh - Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời (Sunshine Club) đang đối mặt với nguy cơ... ế ẩm toàn tập Theo như thông báo ban đầu, phim sẽ officially ra rạp vào ngày 25/10/2025, nhưng mà thôi rồi, đến giờ tổng doanh thu phòng vé mới chỉ được có... 10.000 NDT thôi các bạn ạ! Con số này nghe mà muốn khóc cho một diễn viên từng là "bảo chứng doanh thu", từng ẵm hàng loạt danh hiệu ảnh đế danh giá về nhà
Thực ra thì Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời từng được thông báo lịch chiếu chính thức vào ngày 28/6/2025 rồi đó. Nhưng mà plot twist là chỉ vài ngày trước ngày ra mắt, ekip bất ngờ... cancel lịch chiếu không lý do gì hết! Công ty phát hành cũng im thin thít, không đưa ra lời giải thích nào luôn
Tuy nhiên theo tin đồn từ giới trong ngành thì nguyên nhân chính được cho là "bán vé không ai mua" - một kết quả đáng buồn cực kỳ với tác phẩm từng giúp Huỳnh Hiểu Minh thắng giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Thượng Hải và nhận đề cử Kim Kê 2025 đó nha
4 tháng sau, phim mới "lặn lội" tái xuất vào cuối tháng 10, nhưng mà hiệu ứng thị trường gần như... bằng con số 0 tròn trĩnh! Phòng vé vắng tanh, truyền thông thì không mặn mà, còn khán giả thì... thờ ơ làm ngơ luôn á
Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời kể về Ngô Ưu (Huỳnh Hiểu Minh đóng) - một anh chàng trung niên có trí tuệ như trẻ con, sống với mẹ già yếu. Khi mẹ mắc bệnh nặng, anh tìm đến "Câu lạc bộ ánh mặt trời" để chữa bệnh bằng "liệu pháp ánh sáng", và từ đây, bi kịch giữa niềm tin vs thực tại bắt đầu diễn ra.
Câu chuyện nghe có vẻ sâu sắc và nhân văn, nhưng cách làm lại bị netizen chê là nặng nề, chậm như rùa bò và mờ nhạt vô cùng. Nửa đầu phim khiến người xem buồn ngủ không chịu nổi, nửa sau lại sa vào bi kịch cũ rích mà không gợi được chút cảm xúc nào hết. Thông điệp "ánh sáng" vốn là trung tâm của phim bị xử lý rối tung, vừa giống tổ chức tâm linh, vừa như mô hình trị liệu "nửa vời", không clear gì cả
Dù Huỳnh Hiểu Minh được khen là đã cố gắng hết mình cho vai diễn, thậm chí tăng tận 30kg để phù hợp với ngoại hình nhân vật, nhưng khán giả vẫn thấy thiếu điểm "bùng nổ" ấy. Một bộ phim đoạt giải có thể làm giới chuyên môn xúc động, nhưng chưa chắc đã khiến công chúng muốn bỏ tiền mua vé đâu nhen
Thật ra thì Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời chỉ là mảnh ghép mới nhất trong chuỗi "flop liên hoàn" của Huỳnh Hiểu Minh hai năm qua thôi các bạn ạ!
Tháng 7/2024, phim truyền hình Xích Nhiệt do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính cùng Vương Âu, Trương Siêu, Thi Thi và Lý Trị Đình lên sóng giờ vàng CCTV-8 từng được kỳ vọng là "đòn phản công" giúp anh comeback lại hình ảnh. Thế nhưng kết quả lại một lần nữa khiến fan phải thở dài than vãn
Theo Sohu, chỉ sau vài ngày lên sóng, Xích Nhiệt đã văng khỏi top 10 bảng xếp hạng độ hot trên nền tảng Maoyan - một chỉ số quan trọng phản ánh độ hút khán giả của phim. Trang này còn thẳng thắn nhận xét: "So với các phim chiếu cùng khung giờ của CCTV, data của Xích Nhiệt yếu xìu. Huỳnh Hiểu Minh và Vương Âu không còn sức hút như ngày xưa nữa rồi"
Tháng 11/2024, phim điện ảnh The Wig do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính officially ra rạp tại Trung Quốc.
Phim được hype như một cú "đổi style" mới của Huỳnh Hiểu Minh: Anh cạo đầu, giảm cân mạnh tay, hóa thân vào vai luật sư thất bại rồi rơi vào tội lỗi và chuỗi tự cứu rỗi. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy kết quả thương mại và phản hồi khán giả đều... tệ toàn tập Theo data từ Maoyan, sau 12 ngày chiếu phim chỉ thu về chưa đầy 420 vạn NDT, với tỉ lệ lấp đầy rạp chỉ... 0,1% thôi!
Trước đó năm 2024, phim The Wig (Người đội tóc giả) – nơi anh đóng vai một người đàn ông đội tóc giả để che giấu bệnh tật – cũng chung số phận luôn. Phim chỉ thu về vài triệu NDT, dù Huỳnh Hiểu Minh đã giảm hơn 26kg, cạo đầu và thậm chí phải điều trị trầm cảm nhẹ sau khi quay xong. Phim bị đánh giá thất bại về doanh thu và bị rút khỏi rạp sớm vì... không ai mua vé coi
Cả hai tác phẩm đều được anh xem là cơ hội để "thoát vai tổng tài", làm mới hình ảnh, nhưng kết quả chỉ khiến công chúng thêm phần mất niềm tin vào anh mà thôi.
Thật khó tin khi Huỳnh Hiểu Minh - người từng bước lên đỉnh vinh quang với loạt vai diễn huyền thoại trong Lộc Đỉnh Ký, Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải... giờ lại rơi vào tình cảnh "ra phim nào flop phim đó" như thế này
Nguồn: kenh14.vn