Giữa trưa phát ra tiếng "rầm" một cái, bà chủ nhà chạy ra thì tá hỏa phát hiện "hố tử thần" sâu 4m ngay sân nhà

4534d8afd810886c3f14.jpg


Trưa nắng đang ngủ say thì nghe tiếng động lớn, chạy ra xem thì... chào luôn một cái hố khổng lồ ngay sân nhà! Chuyện như phim kinh dị này vừa xảy ra thật ở tổ 3, phường Linh Sơn, TP Thái Nguyên, khiến dân mạng và người dân địa phương lo sốt vó.

Theo Tiền Phong và Văn Hóa đưa tin, khoảng trưa ngày 15/6, bà Nguyễn Thị Hoàn đang nằm nghỉ trưa bình thường thì bất ngờ nghe thấy tiếng "rầm" to phát ra từ khu đất nhà mình.

Chạy vù ra check thì ối dồi ôi, mặt đất đã sụt xuống tạo thành một "hố tử thần" có đường kính khoảng 3m, sâu tận 4m luôn á! Phần đất bên dưới bị khoét rỗng hoác, tạo thành khoảng trống lớn tiến sát luôn đến chân móng nhà rồi đó.

ee1b9a9c56148043bcfc.jpg


"Lúc ấy, tôi phát hiện mặt đất đã sụt xuống tạo thành một hố sâu, nước dâng lên miệng hố. Hiện tại, hố ngày càng mở rộng và sâu", bà Hoàn kể lại với báo Tiền Phong nghe mà rùng mình.

Theo bà chủ nhà thì trước khi xảy ra sự việc, khu vực này không hề có dấu hiệu gì bất thường cả. Nhưng giờ thì sự cố đã ảnh hưởng trực tiếp đến hai hộ dân lân cận rồi. Ngay chiều 15/6, gia đình đã phải di chuyển một số tài sản để đề phòng nguy hiểm, ai mà chẳng sợ

Hình ảnh hiện trường báo Văn Hóa ghi nhận cho thấy phần đất dưới hố bị khoét sâu thành dạng hàm ếch (kiểu hình miệng ếch ý), nước xuất hiện ngay miệng hố và khu vực sụt lún nằm khá gần nhà dân, nhìn phát biết nguy hiểm liền.

Theo thông tin từ UBND địa phương mà báo Tiền Phong và Lao động đăng, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường luôn để kiểm tra, đánh giá sơ bộ tình hình.

ce24d72239a807fd20d6.jpg


Chính quyền đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm để ngăn người dân lại gần nữa, đồng thời báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên để phối hợp khảo sát, tìm nguyên nhân và đề xuất cách xử lý.

May mắn là hiện chưa có thiệt hại về người nào. Tuy nhiên, vì "hố tử thần" nằm sát khu vực nhà ở và có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, nên người dân xung quanh vẫn lo lắng vô cùng.

Theo phân tích của các chuyên gia địa chất được nhiều báo dẫn lại thì Thái Nguyên là khu vực có cấu trúc địa chất khá phức tạp, xen kẽ giữa đồi thấp, núi đá vôi và các thung lũng karst.

Nhiều nơi tồn tại các lớp đá carbonat, dưới tác động lâu dài của nước ngầm sẽ xảy ra quá trình karst hóa. Quá trình này khiến đá vôi dần bị hòa tan, tạo nên các hang hốc và khoảng rỗng dưới lòng đất.

b3519bb38e576cf93190.jpg


Khi các khoảng rỗng phát triển đến một mức độ nhất định, lớp đất phía trên có thể mất khả năng chịu lực và đột ngột sụt xuống bùm một cái, hình thành các "hố tử thần" kinh dị như này đó. Mưa lớn kéo dài, sự thay đổi dòng chảy của nước ngầm hoặc tác động từ môi trường xung quanh được cho là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng này.

Thực ra những năm gần đây, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang hay chính Thái Nguyên đã ghi nhận một số vụ sụt lún bất thường liên quan đến địa hình karst rồi.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục theo dõi diễn biến tại hiện trường và chờ kết quả khảo sát của cơ quan chuyên môn để xác định nguyên nhân cụ thể của vụ việc nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top