MunXanh494
New member
Lần đầu tiên sau 38 năm kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986, một cây thông Giáng sinh đã xuất hiện giữa quảng trường thị trấn ma Pripyat và nó emotional vô cùng luôn!
Ngày xưa Pripyat từng là home của hơn 47.000 người, nhưng giờ chỉ còn là "thị trấn ma" hoang tàn vì chất phóng xạ cao ngất trời do cách lò phản ứng hạt nhân cũ chỉ tầm 3km thôi. Nghe mà rợn người á
Nhưng mà năm nay, những cư dân cũ đã quay lại để trang trí cây thông bằng ảnh gia đình của họ nè! Đây là một phần của chiến dịch do công ty Hiệp hội Các nhà điều hành tour Chernobyl tổ chức đó.
Một số người share với trang Suspilne.Media rằng họ còn mang theo đồng hồ trang trí nữa "như một biểu tượng của dòng chảy thời gian cũng như một sự thật chứng minh rằng thị trấn không hề bị lãng quên mà đang được hồi sinh". Ý nghĩa quá đi mất
Chị Kateryna Aslamova, nhân viên công ty Chernobyl Tour, kể với đài BBC rằng đây là lần đầu tiên những cư dân cũ của Pripyat quay lại sau khi phải sơ tán khỏi thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới.
"Thị trấn phải tồn tại, và để điều này thành sự thật, chúng ta phải cứu lấy nó" - chị Aslamova nói. Công ty Chernobyl Tour đang hy vọng Pripyat và những phần khác (trừ khu vực quanh nhà máy) sẽ trở thành Di sản Thế giới của UNESCO. Xứng đáng lắm nha!
"Sự sống đang trở lại với Pripyat đấy. Nó khác thường, kỳ lạ và thu hút nhiều khách du lịch lắm. Mỗi ngày, nơi từng là thị trấn bỏ hoang giờ lại nhộn nhịp với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến tìm hiểu lịch sử của chúng tôi, điều đã thay đổi tiến trình của các sự kiện trên toàn thế giới" - anh Yaroslav Yemelyanenko, người sáng lập Chernobyl Hub, chia sẻ.
Nguồn: soha.vn