Giữa siêu thị đông đúc, lời con nhỏ làm một người mẹ òa khóc

Teen828ac84d

New member
b1b656cdd7e8df9c360a.jpg


Chị không ngờ con mình lại ôm tâm tư như vậy huhu

Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, nhiều bậc phụ huynh vẫn hay tự an ủi rằng chỉ cần kiếm nhiều tiền thôi là con sẽ có tất cả rồi. Nhưng mà đôi khi, những đứa trẻ chẳng cần một món đồ xịn xò hay một kỳ nghỉ sang chảnh, mà chỉ mong một điều đơn giản đến mức khiến người lớn phải giật mình nhìn lại. Câu chuyện được một bà mẹ trẻ tại Quỳ Châu (Trung Quốc) chia sẻ trên MXH mới đây đã chứng minh điều này luôn á.

Theo lời kể, hôm ấy, khi đang tất bật chọn đồ trong siêu thị, người mẹ này bỗng nghe con gái nhỏ khẽ nói một câu khiến tim chị nghẹn lại và đôi mắt rưng rưng ngay giữa đám đông náo nhiệt

Con gái chị - một bé gái mới 5 tuổi nhìn những kệ bánh kẹo đầy ắp rồi thì thầm: "Mẹ ơi, con chỉ muốn mẹ về sớm ăn cơm với con thôi, chứ không cần bánh kẹo đâu".

Người mẹ cho biết ban đầu chị hơi ngỡ ngàng, cứ nghĩ con sẽ xin mua món đồ chơi hay snack như bao đứa trẻ khác. Nhưng không, điều con mong ước lại giản dị đến mức khiến chị nghẹn lời. Chị đứng lặng hồi lâu, giữa dòng người mua sắm tấp nập, chị mới nhận ra bấy lâu nay mình đã vô tình bỏ quên những nhu cầu tình cảm cơ bản nhất của con

3a2924fdf2c829899459.jpg


Bao nhiêu ngày tăng ca, bao nhiêu lần về muộn với suy nghĩ rằng bù đắp cho con bằng quần áo mới, đồ chơi đẹp… bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Giữa dòng người mua sắm, chị òa khóc nức nở, vừa thương con, vừa day dứt vì đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc giản dị mà vô giá.

Câu chuyện này sau khi được chia sẻ đã chạm đến trái tim của vô số phụ huynh luôn. Không ít người cảm thấy đồng cảm vì nhà họ cũng thường xuyên xảy ra tình trạng này - bố mẹ bận rộn kiếm tiền, con cái tự chơi, tự chăm lo cho nhau.

Một vài comment từ netizen: "Con nít cần cha mẹ nhiều hơn cần tiền, chỉ tiếc là nhiều người lớn nhận ra quá muộn" , "Đọc mà thấy mình trong đó. Ngày nào cũng tăng ca, mua cho con đủ thứ nhưng chỉ ở bên con được vài chục phút, nghĩ lại thấy có lỗi quá", "Đọc mà rơi nước mắt, trẻ con chỉ cần cha mẹ dành thời gian cho mình thôi, chẳng cần gì xa hoa cả", "Tiền có thể kiếm cả đời, nhưng tuổi thơ của con thì chỉ có một lần, mong cha mẹ đừng để con phải nói những câu như vậy mới giật mình"...

**1. Ưu tiên thời gian chất lượng thay vì số lượng**

Không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể ở cạnh con 24/7, nhưng chỉ cần 30 phút mỗi ngày thực sự dành cho con, không lướt điện thoại, không nghĩ về công việc, cũng đã đủ để các bé cảm thấy được yêu thương và lắng nghe rồi ✨

**2. Thiết lập những "nghi thức nhỏ" hằng ngày**

Đơn giản như cùng ăn một bữa cơm, đọc truyện trước giờ ngủ, hay ôm con mỗi sáng trước khi đi làm. Những thói quen này tạo cảm giác gắn kết và an toàn cho trẻ, giúp con thấy ba mẹ luôn hiện diện trong cuộc sống của mình

**3. Thay "món quà vật chất" bằng "món quà tinh thần"**

Một lời khen, một cái ôm, một tờ giấy vẽ cùng nhau đôi khi giá trị hơn rất nhiều so với quần áo hay đồ chơi mới. Trẻ sẽ nhớ cảm giác được ở cạnh ba mẹ nhiều hơn là món đồ được mua về á

ff99e6421e2422ed1f3a.jpg


**4. Chia sẻ với con về công việc**

Khi phải bận rộn, ba mẹ có thể giải thích nhẹ nhàng cho con hiểu lý do, hứa hẹn một thời gian cụ thể sẽ dành cho con. Việc minh bạch và giữ lời hứa sẽ giúp con không cảm thấy bị bỏ rơi mà hiểu rằng mình vẫn quan trọng trong lòng ba mẹ

**5. Học cách "tắt công việc" khi về nhà**

Công việc có thể kéo dài vô tận, nhưng tuổi thơ của con thì chỉ đến một lần thôi nha. Đặt ranh giới rõ ràng giữa công việc và gia đình, tắt thông báo điện thoại khi ăn cơm hay chơi với con, sẽ giúp các bé cảm thấy mình được ưu tiên và không phải "xin" sự hiện diện của ba mẹ

aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg


46a9e5d1ffde9080f504.jpg


9685ae7b1856db1ae351.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top