SocPinky3370
New member
Chuyện này không chỉ dừng lại ở drama online đâu, mà đã leo thang thành hành động "động chạm" và chửi bới thẳng mặt ngay tại sân bay rồi các bạn ơi!
Vào lúc 5h sáng ngày 13/4, nam idol Haechan (NCT) vừa đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc sau chuyến đi cá nhân ở Mỹ. Tại sân bay Incheon, có cả một đám đông fan đã đợi sẵn từ lâu. Nhưng mà khoan, đây không phải màn đón "oppa" nồng nhiệt như thường lệ đâu nhé!
Một số fan cuồng đã bao vây, vượt qua cả hàng rào vệ sĩ để quay phim Haechan, thậm chí còn động chạm thân thể luôn á. Những người này còn lớn tiếng mắng mỏ, xúc phạm nam idol, thậm chí chửi anh là "thằng khốn nạn" tận 2 lần luôn! Haechan chỉ biết bịt kín mặt, cúi đầu và cố thoát khỏi đám đông thôi. Vậy tại sao lại thành ra nông nỗi này??
Hình ảnh này khiến fan chân chính vô cùng đau lòng và bức xúc luôn á. Theo đó, từ mấy ngày trước, mạng xã hội đang rần rần tin đồn hẹn hò của Haechan với một cô gái ngoài ngành. Cặp đôi được cho là có nhiều "lovestagram" (tức là đăng ảnh hint hẹn hò á) trên mạng xã hội và lộ thông tin bay cùng chuyến đến Mỹ. Nhóm fan cuồng quá khích đã túc trực tại sân bay đúng giờ Haechan về để "xác minh" xem anh có hẹn hò không.
Những bài đăng về tin đồn này nhanh chóng viral cực mạnh trên mạng xã hội, tương tác khủng khiếp! Đúng lúc fandom NCT đang loạn vì Mark rời nhóm, nhiều fan cuồng đã trút giận lên Haechan bằng những lời lẽ cực toxic, mặc kệ có bằng chứng khác cho thấy đây là chuyến đi du lịch với gia đình.
Sự việc không dừng lại ở drama online, mà đã leo thang thành hành vi "tác động vật lý" lẫn chửi bới trực diện Haechan ở sân bay rồi. Những người hâm mộ chân chính đang vô cùng phẫn nộ, yêu cầu SM Entertainment nhanh chóng có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ đi!
Haechan có tên thật là Lee Donghyuck, sinh năm 2000. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của hệ thống nhóm nhạc NCT trực thuộc SM Entertainment. Nam idol debut năm 2016 với đội hình NCT 127, sau đó tiếp tục hoạt động song song trong NCT Dream – một trường hợp hiếm khi một idol đảm nhận vai trò chủ lực ở 2 nhóm cùng lúc luôn á!
Haechan gây ấn tượng với chất giọng độc đáo, giàu cảm xúc, có độ nhận diện cao ngay từ những nốt đầu tiên. Anh thường đảm nhận những đoạn cao trào trong các bài hát, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho âm nhạc của NCT. Bên cạnh vocal khủng, Haechan còn sở hữu khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao, phong cách biểu diễn linh hoạt và năng lượng tích cực, giúp anh trở thành một trong những thành viên thu hút fan mạnh mẽ nhất.
Trong sự nghiệp, Haechan cùng NCT 127 và NCT Dream đạt nhiều thành tích ấn tượng trên các BXH trong và ngoài Hàn Quốc, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của NCT. Dù lịch trình dày đặc khi hoạt động ở nhiều unit, anh vẫn duy trì phong độ ổn định, cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc bền bỉ. Ở tuổi đời còn trẻ, Haechan đã có đến 10 năm hoạt động, được đánh giá là một trong những giọng ca thế hệ mới có tiềm năng phát triển lâu dài trong Kpop.
Trong ngành công nghiệp Kpop, chuyện hẹn hò từ lâu đã được xem là một chủ đề nhạy cảm lắm rồi, bởi hệ thống thần tượng được xây dựng dựa phần lớn vào "mối quan hệ ảo" giữa idol và người hâm mộ. Hình ảnh độc thân, gần gũi, thậm chí mang tính "lý tưởng hóa" khiến nhiều fan cảm thấy họ có một sự kết nối đặc biệt với nghệ sĩ, từ đó mạnh tay chi tiền ủng hộ. Chính vì vậy, khi idol công khai hẹn hò, không ít trường hợp vấp phải phản ứng tiêu cực, từ chỉ trích, tẩy chay đến xâm phạm đời tư. Áp lực này khiến nhiều nghệ sĩ phải giấu kín đời sống tình cảm, thậm chí đối mặt với khủng hoảng truyền thông chỉ vì yêu đương như người bình thường thôi mà!
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tư duy của công chúng, đặc biệt là fan quốc tế đã dần thay đổi theo hướng cởi mở hơn rồi. Nhiều người bắt đầu nhìn nhận idol trước hết là con người, có quyền yêu và xây dựng cuộc sống riêng. Những mối quan hệ được công khai một cách văn minh ngày càng nhận được sự ủng hộ, thậm chí còn được xem là dấu hiệu của sự trưởng thành và chân thật nữa!
Song song với đó, cộng đồng fan cũng ngày càng lên án mạnh mẽ những hành vi cực đoan, kiểm soát đời tư nghệ sĩ hay tấn công người trong cuộc. Sự chuyển dịch này cho thấy Kpop đang từng bước rời xa mô hình "ảo tưởng hóa" để tiến gần hơn đến một môi trường lành mạnh, nơi nghệ sĩ có thể được tôn trọng không chỉ với tư cách thần tượng, mà còn là một cá nhân độc lập.
Nguồn: kenh14.vn
Vào lúc 5h sáng ngày 13/4, nam idol Haechan (NCT) vừa đáp chuyến bay trở về Hàn Quốc sau chuyến đi cá nhân ở Mỹ. Tại sân bay Incheon, có cả một đám đông fan đã đợi sẵn từ lâu. Nhưng mà khoan, đây không phải màn đón "oppa" nồng nhiệt như thường lệ đâu nhé!
Một số fan cuồng đã bao vây, vượt qua cả hàng rào vệ sĩ để quay phim Haechan, thậm chí còn động chạm thân thể luôn á. Những người này còn lớn tiếng mắng mỏ, xúc phạm nam idol, thậm chí chửi anh là "thằng khốn nạn" tận 2 lần luôn! Haechan chỉ biết bịt kín mặt, cúi đầu và cố thoát khỏi đám đông thôi. Vậy tại sao lại thành ra nông nỗi này??
Hình ảnh này khiến fan chân chính vô cùng đau lòng và bức xúc luôn á. Theo đó, từ mấy ngày trước, mạng xã hội đang rần rần tin đồn hẹn hò của Haechan với một cô gái ngoài ngành. Cặp đôi được cho là có nhiều "lovestagram" (tức là đăng ảnh hint hẹn hò á) trên mạng xã hội và lộ thông tin bay cùng chuyến đến Mỹ. Nhóm fan cuồng quá khích đã túc trực tại sân bay đúng giờ Haechan về để "xác minh" xem anh có hẹn hò không.
Những bài đăng về tin đồn này nhanh chóng viral cực mạnh trên mạng xã hội, tương tác khủng khiếp! Đúng lúc fandom NCT đang loạn vì Mark rời nhóm, nhiều fan cuồng đã trút giận lên Haechan bằng những lời lẽ cực toxic, mặc kệ có bằng chứng khác cho thấy đây là chuyến đi du lịch với gia đình.
Sự việc không dừng lại ở drama online, mà đã leo thang thành hành vi "tác động vật lý" lẫn chửi bới trực diện Haechan ở sân bay rồi. Những người hâm mộ chân chính đang vô cùng phẫn nộ, yêu cầu SM Entertainment nhanh chóng có biện pháp bảo vệ nghệ sĩ đi!
Haechan có tên thật là Lee Donghyuck, sinh năm 2000. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của hệ thống nhóm nhạc NCT trực thuộc SM Entertainment. Nam idol debut năm 2016 với đội hình NCT 127, sau đó tiếp tục hoạt động song song trong NCT Dream – một trường hợp hiếm khi một idol đảm nhận vai trò chủ lực ở 2 nhóm cùng lúc luôn á!
Haechan gây ấn tượng với chất giọng độc đáo, giàu cảm xúc, có độ nhận diện cao ngay từ những nốt đầu tiên. Anh thường đảm nhận những đoạn cao trào trong các bài hát, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho âm nhạc của NCT. Bên cạnh vocal khủng, Haechan còn sở hữu khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao, phong cách biểu diễn linh hoạt và năng lượng tích cực, giúp anh trở thành một trong những thành viên thu hút fan mạnh mẽ nhất.
Trong sự nghiệp, Haechan cùng NCT 127 và NCT Dream đạt nhiều thành tích ấn tượng trên các BXH trong và ngoài Hàn Quốc, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của NCT. Dù lịch trình dày đặc khi hoạt động ở nhiều unit, anh vẫn duy trì phong độ ổn định, cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần làm việc bền bỉ. Ở tuổi đời còn trẻ, Haechan đã có đến 10 năm hoạt động, được đánh giá là một trong những giọng ca thế hệ mới có tiềm năng phát triển lâu dài trong Kpop.
Trong ngành công nghiệp Kpop, chuyện hẹn hò từ lâu đã được xem là một chủ đề nhạy cảm lắm rồi, bởi hệ thống thần tượng được xây dựng dựa phần lớn vào "mối quan hệ ảo" giữa idol và người hâm mộ. Hình ảnh độc thân, gần gũi, thậm chí mang tính "lý tưởng hóa" khiến nhiều fan cảm thấy họ có một sự kết nối đặc biệt với nghệ sĩ, từ đó mạnh tay chi tiền ủng hộ. Chính vì vậy, khi idol công khai hẹn hò, không ít trường hợp vấp phải phản ứng tiêu cực, từ chỉ trích, tẩy chay đến xâm phạm đời tư. Áp lực này khiến nhiều nghệ sĩ phải giấu kín đời sống tình cảm, thậm chí đối mặt với khủng hoảng truyền thông chỉ vì yêu đương như người bình thường thôi mà!
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tư duy của công chúng, đặc biệt là fan quốc tế đã dần thay đổi theo hướng cởi mở hơn rồi. Nhiều người bắt đầu nhìn nhận idol trước hết là con người, có quyền yêu và xây dựng cuộc sống riêng. Những mối quan hệ được công khai một cách văn minh ngày càng nhận được sự ủng hộ, thậm chí còn được xem là dấu hiệu của sự trưởng thành và chân thật nữa!
Song song với đó, cộng đồng fan cũng ngày càng lên án mạnh mẽ những hành vi cực đoan, kiểm soát đời tư nghệ sĩ hay tấn công người trong cuộc. Sự chuyển dịch này cho thấy Kpop đang từng bước rời xa mô hình "ảo tưởng hóa" để tiến gần hơn đến một môi trường lành mạnh, nơi nghệ sĩ có thể được tôn trọng không chỉ với tư cách thần tượng, mà còn là một cá nhân độc lập.
Nguồn: kenh14.vn