BeoTeen9339
New member
Giữa lúc dịch viêm phổi đang căng đét, vẫn có khoảng 30.000 người "bất chấp tất cả" đổ về Trung tâm Thế giới Hòa bình Cheong Shim ở Gapyeong, đông bắc Seoul để dự... đám cưới tập thể! Trong đó có tới 6.000 cặp đôi sẽ "về chung một nhà", còn lại là khách mời và những cặp đã cưới đến kỷ niệm lại khoảnh khắc ngọt ngào.
Anh Lee Kwon-seok thì siêu hype khi được cùng hàng nghìn cặp khác tổ chức hôn lễ tập thể vào ngày 7/2 - một sự kiện truyền thống của Giáo hội Thống nhất.
Nhưng khác với mọi năm, năm nay Lee và cô dâu phải chuẩn bị thêm một "phụ kiện" đặc biệt - đó là khẩu trang đó mọi người ơi!
Lee đeo khẩu trang đen còn vợ đeo trắng cho match với váy cưới luôn á. "Từ khi có dịch virus corona, tôi thường đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân" - chú rể 35 tuổi tâm sự.
Đám cưới tập thể vốn là hoạt động siêu nổi của Giáo hội Thống nhất rồi. Nhưng lần này hơi "căng" vì vẫn tổ chức bất chấp dịch bệnh đang lan rộng với 813 người tử vong và hơn 37.500 ca nhiễm trên toàn cầu (theo SCMP tính đến tối 9/2).
Riêng Hàn Quốc lúc đó ghi nhận 24 ca. Seoul còn phải cấm luôn người nước ngoài từ tâm dịch Vũ Hán nhập cảnh nữa là.
Đám cưới này chia thành hai team rõ mồn một: Team có khẩu trang...
... và team không khẩu trang, vẫn "bất chấp" hôn nhau! (Ảnh: AFP)
Giáo hội Thống nhất có chuẩn bị khẩu trang cho cả 30 nghìn người đấy nhé...
... nhưng không phải ai cũng đeo kín mít đâu, vẫn có người "phớt lờ" luôn! (Ảnh: Reuters, Getty)
Gần 6.000 người từ hơn 60 quốc gia đã tụ họp để cưới chung một lúc, tưởng tượng cảnh đó mà choáng! (Ảnh: Reuters)
Plot twist: Các cô dâu phải xác nhận mình là trinh nữ mới được tham gia hôn lễ này nha! (Ảnh: AFP)
Đây là sự kiện thường niên của Giáo hội Thống nhất từ những năm 60 rồi đó, có truyền thống lắm! (Ảnh: AFP)
Nguồn: soha.vn