Giữa mùa dịch, nhiều bạn trẻ Mỹ "xoay" sang đi chợ hộ kiếm sống—vừa nghẹt thở vừa cảm động!

DauKute7011

New member
b3244bf635e131b14b18.jpg


Thời COVID-19 đỉnh điểm, mất việc làm hàng loạt, nhiều người Mỹ đành phải "liều mạng" kiếm tiền bằng cách đi siêu thị hộ cho những ai đang phải ở nhà cách ly. Nghe xem có vất vả không nè!

Eric Cohn là một trong số đó. Anh ấy chuẩn bị đủ thứ từ khẩu trang, găng tay đến kính bảo hộ mỗi khi ra đường làm công việc mới—mua hàng hộ cho người bị cách ly.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), Cohn kể: "Hàng ngày, mọi người thường hỏi tôi kiếm đâu ra chiếc khẩu trang này. Họ nhận xét khẩu trang đẹp. Tôi nói mình không cần khẩu trang đẹp mà chỉ muốn an toàn". Chuẩn luôn anh ơi!

Lúc đó, 90% dân số Mỹ phải ở nhà để tránh lây lan virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19. Thế là Cohn trở thành một trong những "chiến binh tiền tuyến" chuyên ship đồ ăn đến tận nhà khách hàng.

Mỗi lần chạm tay vào cửa siêu thị, nhà hàng hay nhà có người bệnh bên trong, những người như Cohn đều đang đánh cược với chính sức khỏe của mình luôn. Nhưng khi mà 10 triệu người Mỹ phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp chỉ trong hai tuần cuối tháng 3, nhiều người tự nhận thấy họ không còn nhiều lựa chọn nếu muốn có tiền trả hóa đơn. Cuộc sống mà, ai cũng phải cố!

Cohn kể anh thường thấy bất an lúc thanh toán ở siêu thị vì mọi người hay đứng sát anh quá, chứ không giữ đúng khoảng cách an toàn 1,8m theo quy định. Stress phết đó!

Mỗi khi trở về xe an toàn, Cohn lại phải khử trùng găng tay, tay nắm cửa, điện thoại và vô lăng. Anh ấy thường làm việc tận 14 giờ mỗi ngày để kiếm được khoảng 200 USD thôi. Vất vả vcl!

dea9fef5b7c530cddf90.jpg


Trong khi đó, vào cuối tháng 3, nhà hàng đồ ăn Guatemala có tên Ix tại New York đã phải giao đơn hàng cuối cùng rồi đóng cửa hẳn. Chủ quán là cô Ana Prince tâm sự về việc đóng cửa nhà hàng sau 3 năm khai trương: "Tôi cảm thấy muốn khóc. Nhưng các nhân viên ở đây đều khỏe mạnh và chúng tôi không muốn họ mắc bệnh. Vì vậy vì sức khỏe của mọi người, tôi quyết định đóng cửa nhà hàng nhưng điều này không dễ dàng". Nghe mà thương quá trời!

ef744373e5680cff4b51.png


Khi hàng loạt nhà hàng đóng cửa và nhiều người chuyển sang gọi đồ ăn về nhà, nhiều nhà cung cấp đã cố gắng "xoay sở" để ship trực tiếp đến tay người tiêu dùng.

Nhiều nông dân tại Lodi, bang Ohio đã lập luôn một trang web chuyên ship rau, thịt, phô mai và các sản phẩm tươi khác. Bá cháy luôn!

Nông dân Jimmy Myers chia sẻ: "Việc đặt hàng trực tuyến rất thuận tiện đối với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng cần phải bán nông sản đã thu hoạch. Không có hàng nào bị tồn. Chúng tôi bán hết trứng chỉ trong vòng 2 tiếng sau khi đăng bán sản phẩm trên web". Sold out trong 2 tiếng là sao? Quá đỉnh!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top