Giữa mùa dịch căng thẳng, bom tấn hành động xứ Hàn vẫn flex thành tích cực khủng!
Phim hành động "Truy cùng giết tận" (Deliver Us From Evil) đang làm mưa làm gió tại phòng vé Hàn Quốc với thành tích gần 2.5 triệu vé chỉ sau một tuần. Đây chính là tốc độ tăng trưởng đỉnh nhất mùa dịch luôn nha!
Phim kể về chuyện của In-nam (Hwang Jung Min) - một tay sát thủ đang chuẩn bị "nghỉ hưu" sau khi hoàn thành hợp đồng cuối cùng tại Nhật Bản. Plot twist là anh phát hiện đứa con gái 9 tuổi mà mình chưa từng gặp bị bắt cóc ở Thái Lan Thế là anh bay ngay sang Bangkok giải cứu con, trong khi bị Ray (Lee Jung Jae) - một gã đang quyết tâm trả thù cho anh trai - rượt đuổi cực gắt.
Thành tích của phim thực sự bá đạo: sau 4 ngày đã cán mốc 1 triệu vé, sau 1 tuần thì gần 2,5 triệu vé rồi! Đây là mức tăng trưởng ấn tượng nhất điện ảnh Hàn từ đầu mùa COVID-19, chứng tỏ khán giả vẫn sẵn sàng ra rạp ủng hộ những tác phẩm chất lượng
Màn tái hợp sau 7 năm kể từ "New World" của Hwang Jung Min và Lee Jung Jae đang hứa hẹn phá đảo phòng vé, thậm chí vượt qua cả bom tấn Peninsula (Bán đảo) luôn! Về vai diễn của mình, Hwang Jung Min chia sẻ: "In-nam cảm thấy hối hận, đau khổ về những việc mình đã làm. Khán giả có thể hiểu rằng In-nam không hề tự hào về công việc sát thủ của anh ta, và anh ta muốn buông bỏ nó".
Khác hẳn với những vai diễn lịch lãm trước đây, lần này Lee Jung Jae biến thành một kẻ tàn độc và hoang dại cực kỳ. Anh tiết lộ: "Kịch bản không mô tả nhiều về Ray, vì vậy tôi có thể tự xây dựng nhân vật của mình. Chúng tôi đã chọn lựa một vài phong cách khác nhau, về trang phục, tạo hình, điều này rất thú vị. Đây là một trong những nhân vật khó nhất và cũng ấn tượng nhất mà tôi từng diễn"
Hwang Jung Min còn khen ngợi Lee Jung Jae là người đào sâu nhân vật nhất anh từng gặp. Lee Jung Jae nói thêm: "Tôi đã diễn nhiều nhân vật có tính cách bạo lực ẩn giấu bên trong. Lần này tôi đã cố gắng thể hiện sự tàn ác của nhân vật Ray rõ ràng hơn, toát lên từ ngoại hình hay từng cử chỉ nhỏ như cách hắn cau mày".
Nguồn: svvn.tienphong.vn