Trời ơi, ai xem tập 13 Anh trai vượt ngàn chông gai tối 26/9 chắc đều phải sụt sùi rồi đây Đông Hùng lần đầu mở lòng về khoảng thời gian tăm tối với nợ nần, áp lực và những biến cố từng khiến anh phải "cúi đầu" để tiếp tục sống.
Đông Hùng tự nhận già trước tuổi, tự ti trước các đồng nghiệp
Sau Công diễn 5, khi Will và Thuận Nguyễn phải ra về, các anh tài bước vào hoạt động "Nước đắng thật lòng" - thời khắc tâm sự những điều khó nói, áp lực cá nhân và suy nghĩ dành cho đồng đội.
Khi được hỏi về chuyện tự ti giữa những nghệ sĩ đã có nhiều thành tựu, Đông Hùng thừa nhận anh từng "khớp hoàn toàn" khi mới vào chương trình. Trước đó, anh chủ yếu đi diễn show có sẵn chứ chưa có nhiều sản phẩm cá nhân.
"Nói thật là tôi già trước tuổi, có những thứ tôi bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời làm tôi phải cúi đầu nhiều, vì cúi đầu mình mới sống được, nên là tự ti lắm", anh bộc bạch.
Nhắc đến khoảng thời gian còn chìm trong nợ nần, Đông Hùng cho biết anh luôn cố gắng tận dụng từng phút đứng trên sân khấu. Với anh, một tiết mục chỉ kéo dài khoảng ba đến năm phút nhưng đó lại là quãng thời gian anh cảm nhận rõ nhất việc mình đang được sống.
"Vì ba đến năm phút ấy được coi như là thời gian tôi đang thực sự sống", nam ca sĩ nói.
Đông Hùng cho rằng những nỗ lực hiện tại không còn chỉ dành riêng cho mình. Anh nhớ lại từng có thời điểm bản thân không nghĩ sẽ sống được đến ngày hôm nay và cảm thấy mình không có gì để trao cho người khác.
Sau hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai, những suy nghĩ đó dần thay đổi. Sự quan tâm từ khán giả, những món quà cùng lời động viên giúp anh cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mình và có thêm niềm tin vào bản thân.
Phần tâm sự của Đông Hùng nhanh chóng viral khắp MXH luôn ý Đoạn video ghi lại câu chuyện của nam ca sĩ đạt hơn 13.600 lượt tương tác và gần 200 bình luận, đồng thời lọt top thịnh hành với hơn 2.000 bài viết liên quan trên Threads.
Không chỉ khán giả, câu chuyện của Đông Hùng còn khiến những người đồng hành cùng anh trong chương trình xúc động. BB Trần, Jun Phạm, Thái Lê Minh Hiếu, Thơm DALAB và Đinh Mạnh Ninh đều rơi nước mắt khi lắng nghe những chia sẻ của nam ca sĩ.
Biến cố từng khiến Đông Hùng phải kêu cứu
Trước khi xuất hiện trong Anh trai vượt ngàn chông gai, Đông Hùng từng trải qua một giai đoạn khó khăn kéo dài nhiều năm. Năm 2017, anh gây chú ý khi đăng trên Facebook cá nhân lời kêu cứu "đừng ai cho mẹ tôi mượn tiền nữa", đồng thời chia sẻ hình ảnh những vết chém trên cơ thể liên quan đến khoản nợ của mẹ.
Theo chia sẻ khi đó, mẹ Đông Hùng vay tiền của những người cho vay nặng lãi. Mâu thuẫn sau đó dẫn đến xô xát, khiến nam ca sĩ phải khâu 12 vết thương trên cơ thể. Đau quá trời đau
Câu chuyện của Đông Hùng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, bạn bè và đồng nghiệp. Nhạc sĩ Quốc Trung khi ấy đã đăng bài trên trang cá nhân, kêu gọi các đồng nghiệp hỗ trợ nam ca sĩ bằng những sản phẩm âm nhạc thay vì quyên góp tiền.
Ông viết: "Mọi người đều rất yêu quý và đánh giá cao khả năng của Đông Hùng. Hôm nay Anh Quân phone nói anh em mình giúp gì đó. Tiền thì Hùng cần nhất nhưng có giúp cũng sẽ không đáng gì với nợ nần và nếu đôi khi lại là đường dẫn cho những chủ nợ. Mình có ý kiến là anh em nhạc sĩ mỗi người giúp em nó một bài hát để em có cảm hứng tiếp tục sự nghiệp.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm thu âm, hoà âm (nếu cần) để em/cháu nó có sản phẩm và tiếp tục phát huy được khả năng của mình. Nhà trồng được và tin chắc giọng hát và khả năng của Hùng cũng là chỗ đáng tin để anh em nhạc sĩ giao phó tác phẩm. Rất mong nhận được sự đồng cảm của anh em".
Lời kêu gọi này sau đó nhận được sự hưởng ứng của nhiều nhạc sĩ. Lưu Thiên Hương để lại bình luận "Em nhé", trong khi Hồ Hoài Anh đăng ký hỗ trợ một ca khúc R&B và Giáng Sol viết: "Em nhất trí ạ".
Nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô hỏi Quốc Trung: "Hùng cần thể loại như thế nào anh Trung?". Quốc Trung trả lời: "Nếu được nó hợp với kiểu "Nước sâu" ý, còn đâu anh sẽ chế biến cho cùng một style". Nhạc sĩ Dương Cầm cũng hưởng ứng: "Luôn anh ạ".
Theo Quốc Trung, ngay sau lời kêu gọi đã có ca khúc của Hồ Hoài Anh và Nguyễn Xinh Xô, cùng sự đồng ý hỗ trợ từ nhiều nhạc sĩ khác.
Không có khả năng sáng tác, một số người còn tìm cách hỗ trợ Đông Hùng ở những phần khác. Có người đăng ký đi mượn motor để nam ca sĩ thực hiện MV luôn nè ️
Ca sĩ Bông Mai, con gái cố nhạc sĩ An Thuyên, cũng kêu gọi mọi người đồng hành với dự án. Chị cho rằng việc hỗ trợ sản phẩm và chuyên môn phù hợp với một nghệ sĩ hơn trong hoàn cảnh này.
Chị viết: "đây là ý kiến thiết thực nhất, đầy tình yêu thương.
Bởi nghệ sĩ cần sản phẩm đi đến khán giả, cần những người có chuyên môn để giúp đỡ, đồng hành. Việc tổ chức đêm nhạc quyên góp tiền là hành động quá ý nghĩa, nhưng có lẽ không phải hoàn cảnh nào, đối tượng nào cũng phù hợp. Anh Trung làm phần bài rồi, vậy anh chị em làm phần hình thì sao ạ?".
Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ sự đồng cảm với đàn em. Nam ca sĩ cho biết những gì Đông Hùng trải qua khiến anh nhớ đến chính những khó khăn mình từng đối mặt.
Giọng ca "Biển tình" nói sẽ nhắn tin riêng để chia sẻ cách vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời nhắn nhủ Đông Hùng: "Anh tin, rất tin là các anh chị, cô chú chủ nợ là những người biết chuyện. Mình mời họ đến và trình bày tỉ mỉ rõ ràng. Một khi đã hứa hẹn với họ thì phải chuẩn".
Nhìn lại biến cố của Đông Hùng sau 9 năm, câu chuyện không chỉ cho thấy hành trình vượt qua khó khăn của nam ca sĩ mà còn gợi lại sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ dành cho anh trong thời điểm biến cố. Từ việc sáng tác, thu âm, thực hiện MV đến những lời động viên, mỗi người lựa chọn một cách khác nhau để hỗ trợ người đồng nghiệp đang gặp khó khăn.
Trong môi trường giải trí vốn thường được nhắc đến với những câu chuyện ồn ào, sự giúp đỡ mà Đông Hùng nhận được khi ấy trở thành một câu chuyện khác về tình đồng nghiệp. Những hành động xuất phát từ sự sẻ chia của các nghệ sĩ phần nào đã giúp Đông Hùng có thêm điều kiện để tiếp tục công việc và theo đuổi âm nhạc
Nguồn: techz.vn