Giữa drama tình yêu dạo này, Châu Bùi thả status tâm sự: Ai cũng đáng thương cả...

VitKute6047

New member
Châu Bùi là cái tên được gọi khá nhiều trong mấy ngày qua nè. Với những mối tình dài lâu và công khai, đặc biệt là chuyện với Binz mà ai cũng phải ghen tị vì "ngọt xỉu" luôn á

Mới đây, cô nàng fashionista viết tâm sự dài như sớ về chuyện yêu đương, bài học từ quá khứ và những lời nhắn gửi đến ai đang bị tổn thương tâm lý.

71567aab76f021655092.jpg


Theo đó, Châu Bùi kể rằng từ bé đã được bố mẹ dạy về thái độ trong tình yêu rồi. Nhưng mà khi thực sự yêu, cô vẫn sai lầm, vấp ngã và tổn thương thôi. Dần dần cô chọn cách giấu cảm xúc, không chia sẻ với ai, kể cả gia đình luôn

Cô nhắc đến chuyện "điểm tựa" trong cuộc sống - ai cũng cần điểm tựa cả. Nhỏ thì tựa vào gia đình, lớn lên rồi mới nhận ra điểm tựa vững nhất chính là "tựa vào chính mình".

Nhưng mạnh mẽ quá cũng có cái "dở" của nó. Sợ nói ra nỗi buồn thì người ta sẽ đánh giá, mà "thương tổn nào bị kìm nén quá lâu, cũng có thể trở thành những căn bệnh tâm lý" luôn đó.

"Khi nào mới tìm được hạnh phúc?"

Châu Bùi cũng từng đau đầu về câu hỏi này, và cô đã tìm ra đáp án: Thấu hiểu bản thân nhiều hơn thì sẽ tìm thấy hạnh phúc. Cô gửi lời nhắn nhủ đến những người đang bị tổn thương: "Khi ta tổn thương, những người xung quanh ta cũng bị tổn thương. Cuối cùng, ai cũng cần được chữa lành, ai cũng thật đáng thương và cần sự nâng đỡ"

**Nguyên văn chia sẻ của Châu Bùi:**

*Ai cũng thật đáng thương…*

Hôm trước, trong 1 buổi talk với các bạn sinh viên, mình cùng các diễn giả nói đến chủ đề "điểm tựa": Ai trong chúng ta cũng nên có điểm tựa thật vững chắc.

Mình kể, ngày nhỏ mình có điểm tựa là gia đình: là người bố vô cùng nghiêm khắc với yêu cầu sự tự lập cho 3 con, là người mẹ mang đầy suy tư và sự nhạy cảm. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy khiến 3 chị em mình rất "nam tính" trong công việc giống bố, nhưng đều nhạy cảm và suy nghĩ nhiều giống mẹ...

Trong yêu đương, bố dạy tuyệt đối không dựa dẫm, thay bằng đó thì hãy giúp người yêu, giúp chồng mình (em cố phần em để không phiền anh), nhưng mẹ thì luôn nói: "Con gái đừng thể hiện mình quá mạnh mẽ, đàn ông sợ!".

Mình mang những gì bố mẹ đã dạy để bắt đầu hành trình cuộc đời với sự tự tin tuyệt đối. Vậy nhưng cuối cùng, mình vẫn mắc sai lầm, vẫn vấp ngã, tổn thương và lạc lõng, thèm khát sự thấu hiểu từ mọi người xung quanh...

Rồi khi đó mình mới bớt khờ, mới thấy: bố mẹ có cố gắng dạy dỗ đến đâu, cũng không thể giúp mình tránh xa mọi thử thách cuộc đời. Mình bắt đầu hành trình "tự ngã" với phương châm: "Tự làm tự chịu!".

Có những thời gian, mình sợ về nhà, vì sợ bố mẹ lo, sợ bố mẹ thấy mình khóc,… Bố mẹ luôn là lựa chọn cuối cùng để mình nói "Con không ổn!". Nhiều khi cũng sợ nói cho bạn nghe, vì chẳng biết bắt đầu từ đâu, sợ phiền và sợ phải giải thích.

Từ đó, mình cũng có xu hướng giấu đi những chuyện buồn. Để rồi nhận ra rằng bất cứ nỗi niềm nào, thương tổn nào bị kìm nén quá lâu, cũng có thể trở thành những căn bệnh tâm lý.

Chẳng đâu xa, nhìn những người bạn quanh mình, mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh môi trường khác nhau, lại có xu hướng tính cách khác nhau, có cái khổ khác nhau và chẳng ai ít nỗi niềm hơn ai. Lúc đó mình mới biết, thực ra, dù là ai, dù là thế hệ nào, cũng chẳng có ai là "hoàn toàn sướng".

Vậy thì, đến khi nào thì mình tìm thấy hạnh phúc?

Từ việc nhìn mọi người xung quanh, mình nhận ra vấn đề của mình không phải là tận cùng thế giới. Mình tin ngoài kia có rất nhiều người vượt qua cái khổ để sống tốt khoẻ, thì mình cũng có thể.

Đó là khi mình biết tự "tựa" vào chính mình. Vì mình đã hiểu rằng: bố mẹ, bạn bè hay người yêu cố gắng vì ta đến đâu, thì họ cũng sẽ có những thiếu sót, cũng có lúc không sẵn sàng. Chẳng ai có thể giúp mình mãi, mình phải giúp chính mình, mình phải là người hiểu mình nhất thì người khác mới có cơ hội để hiểu mình hơn.

Mình đã gạch xóa bài viết này 2 ngày nay, vì quá nhiều điều mình muốn nói, mà không biết nên nói thế nào… Mình chỉ không muốn để những người đang có tổn thương tâm lý tin rằng vì quá khứ, vì gia đình, vì hoàn cảnh, vì những yếu tố họ không còn có thể kiểm soát, lại khiến họ "bị" như vậy. Xin cho tất cả chúng ta sẽ bình an và thật hạnh phúc.

Khi ta tổn thương, những người xung quanh ta cũng bị tổn thương. Cuối cùng, ai cũng cần được chữa lành, ai cũng thật đáng thương và cần sự nâng đỡ.

Châu Bùi có tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997, quê Hà Nội nhưng đang sống ở TP.HCM. Cô nổi tiếng từ khá sớm với danh xưng hot girl và giờ là một trong những fashionista đình đám nhất Việt Nam luôn ✨

Về chuyện tình cảm, Châu Bùi đang hẹn hò với Binz nha. Sau thời gian "úp mở", giờ cặp đôi đã công khai thoải mái, không ngại đăng ảnh couple và thả thính nhau ngọt lịm trên mạng

eb512707e880dd361e3d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top