Dạo này dân mạng đang sôi sục với drama thư mời nhập học "nghi ngờ" của một cô hoa hậu nổi tiếng, thì Shark Lê Hàn Tuệ Lâm bỗng nhiên đăng story chia sẻ khiến ai cũng phải suy ngẫm
Không phải flex thành tích như bao người, nữ CEO lại kể về lần mình từng đứng trước cánh cửa của một trường đại học danh tiếng nhưng cuối cùng... chọn quay đi. Và nỗi tiếc nuối đó vẫn còn nguyên đó sau nhiều năm. Đúng là có những quyết định tuy rất lý trí, nhưng cứ để lại một cảm giác khó tả trong lòng
Mấy ngày nay, mạng xã hội liên tục bàn tán về chủ đề học hành, thư mời nhập học và giá trị của những tấm bằng danh tiếng sau khi xuất hiện các tranh cãi liên quan tới câu chuyện du học của một cô hoa hậu. Đúng lúc đó, bài chia sẻ dài của nữ "cá mập" Lê Hàn Tuệ Lâm bất ngờ gây chú ý vì mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác biệt.
Không phải câu chuyện về việc chinh phục được một cột mốc học thuật đỉnh cao, bài đăng lại xoay quanh điều ngược lại. Một giấc mơ đã ở rất gần nhưng cuối cùng không được chọn.
Theo chia sẻ, năm 2024, Tuệ Lâm nhận được thư báo trúng tuyển chương trình MBA tại Wharton - một trong những trường kinh doanh danh tiếng hàng đầu thế giới luôn nha! Nhà trường còn cấp một phần hỗ trợ tài chính, phần còn lại là các gói vay sinh viên với điều kiện siêu thuận lợi.
Mọi thứ tưởng như đã sẵn sàng cho một hành trình mới rồi, nhưng đúng thời điểm đó, cô chuẩn bị sinh em bé Tuệ Lâm cho biết đã xin hoãn nhập học một năm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là không theo học nữa.
"Tôi đã không chọn giấc mơ ấy. Hay chính xác hơn, tôi đã không đủ dũng cảm để chọn nó", cô viết.
Khác với nhiều câu chuyện truyền cảm hứng thường thấy trên mạng xã hội, bài viết không theo hướng ca ngợi sự hy sinh hay biến lựa chọn của mình thành một chiến thắng. Nữ CEO thừa nhận rất rõ những nỗi sợ đã kéo cô lại: lo về các khoản nợ học phí phải trả, việc nuôi con ở nước ngoài khi không có gia đình bên cạnh, áp lực học tập và khoảng thời gian gần như không tạo ra thu nhập
Điều đáng chú ý là cô không gọi đó là sự hối hận. "Tôi không hối hận. Nhưng hôm nay, khi nhìn những người bạn cùng khóa lần lượt nhận bằng tốt nghiệp, tôi nhận ra có những chuyện dù không hối hận, ta vẫn có thể tiếc nuối rất nhiều."
Hai năm sau quyết định đó, thay vì bước vào giảng đường, Tuệ Lâm chọn ở lại, cùng các cộng sự xây dựng một quỹ đầu tư công nghệ mà cô gọi là "đứa con tinh thần".
Cô kể rằng quãng thời gian này mang lại những trải nghiệm lớn, cơ hội làm việc với những người giỏi và những thử thách mà trường lớp có thể cũng không mang lại.
Nhưng như chính cô thừa nhận, cuộc đời không phải lúc nào cũng vận hành bằng logic. "Có những cánh cửa đã đóng lại từ rất lâu nhưng khi nhìn thấy ai đó bước qua, ta vẫn bất giác đứng lại vài giây." Chuẩn xác luôn
Bài đăng nhanh chóng tạo ra nhiều thảo luận vì nó chạm vào một cảm giác rất quen thuộc của người trưởng thành. Không phải nỗi buồn vì thất bại, mà là cảm giác day dứt trước những khả năng từng tồn tại. Ai cũng có một phiên bản khác của bản thân ở một vũ trụ song song đó mà
Ở cuối bài viết, nữ CEO nhắn gửi các bạn trẻ hãy học khi còn có cơ hội. "Rồi sẽ có những giai đoạn của cuộc đời mà bạn có tiền hơn, có vị trí hơn, có trách nhiệm hơn, nhưng lại không còn đủ tự do để theo đuổi việc học theo cách mình từng mong muốn."
Nguồn: soha.vn
Không phải flex thành tích như bao người, nữ CEO lại kể về lần mình từng đứng trước cánh cửa của một trường đại học danh tiếng nhưng cuối cùng... chọn quay đi. Và nỗi tiếc nuối đó vẫn còn nguyên đó sau nhiều năm. Đúng là có những quyết định tuy rất lý trí, nhưng cứ để lại một cảm giác khó tả trong lòng
Mấy ngày nay, mạng xã hội liên tục bàn tán về chủ đề học hành, thư mời nhập học và giá trị của những tấm bằng danh tiếng sau khi xuất hiện các tranh cãi liên quan tới câu chuyện du học của một cô hoa hậu. Đúng lúc đó, bài chia sẻ dài của nữ "cá mập" Lê Hàn Tuệ Lâm bất ngờ gây chú ý vì mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác biệt.
Không phải câu chuyện về việc chinh phục được một cột mốc học thuật đỉnh cao, bài đăng lại xoay quanh điều ngược lại. Một giấc mơ đã ở rất gần nhưng cuối cùng không được chọn.
Theo chia sẻ, năm 2024, Tuệ Lâm nhận được thư báo trúng tuyển chương trình MBA tại Wharton - một trong những trường kinh doanh danh tiếng hàng đầu thế giới luôn nha! Nhà trường còn cấp một phần hỗ trợ tài chính, phần còn lại là các gói vay sinh viên với điều kiện siêu thuận lợi.
Mọi thứ tưởng như đã sẵn sàng cho một hành trình mới rồi, nhưng đúng thời điểm đó, cô chuẩn bị sinh em bé Tuệ Lâm cho biết đã xin hoãn nhập học một năm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là không theo học nữa.
"Tôi đã không chọn giấc mơ ấy. Hay chính xác hơn, tôi đã không đủ dũng cảm để chọn nó", cô viết.
Khác với nhiều câu chuyện truyền cảm hứng thường thấy trên mạng xã hội, bài viết không theo hướng ca ngợi sự hy sinh hay biến lựa chọn của mình thành một chiến thắng. Nữ CEO thừa nhận rất rõ những nỗi sợ đã kéo cô lại: lo về các khoản nợ học phí phải trả, việc nuôi con ở nước ngoài khi không có gia đình bên cạnh, áp lực học tập và khoảng thời gian gần như không tạo ra thu nhập
Điều đáng chú ý là cô không gọi đó là sự hối hận. "Tôi không hối hận. Nhưng hôm nay, khi nhìn những người bạn cùng khóa lần lượt nhận bằng tốt nghiệp, tôi nhận ra có những chuyện dù không hối hận, ta vẫn có thể tiếc nuối rất nhiều."
Hai năm sau quyết định đó, thay vì bước vào giảng đường, Tuệ Lâm chọn ở lại, cùng các cộng sự xây dựng một quỹ đầu tư công nghệ mà cô gọi là "đứa con tinh thần".
Cô kể rằng quãng thời gian này mang lại những trải nghiệm lớn, cơ hội làm việc với những người giỏi và những thử thách mà trường lớp có thể cũng không mang lại.
Nhưng như chính cô thừa nhận, cuộc đời không phải lúc nào cũng vận hành bằng logic. "Có những cánh cửa đã đóng lại từ rất lâu nhưng khi nhìn thấy ai đó bước qua, ta vẫn bất giác đứng lại vài giây." Chuẩn xác luôn
Bài đăng nhanh chóng tạo ra nhiều thảo luận vì nó chạm vào một cảm giác rất quen thuộc của người trưởng thành. Không phải nỗi buồn vì thất bại, mà là cảm giác day dứt trước những khả năng từng tồn tại. Ai cũng có một phiên bản khác của bản thân ở một vũ trụ song song đó mà
Ở cuối bài viết, nữ CEO nhắn gửi các bạn trẻ hãy học khi còn có cơ hội. "Rồi sẽ có những giai đoạn của cuộc đời mà bạn có tiền hơn, có vị trí hơn, có trách nhiệm hơn, nhưng lại không còn đủ tự do để theo đuổi việc học theo cách mình từng mong muốn."
Nguồn: soha.vn